-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
15/03/2021 15:11Ông Võ Hoàng Yên: 'Mấy ngày nay tôi chỉ muốn tự tử. Chuyện này làm tôi quẫn'
Trả lời phóng viên Dân Việt trước thông tin bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi", Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) tố lừa đảo, ông Võ Hoàng Yên nói rằng bản thân "có khùng đâu" mà "14, 15 năm đi chữa bệnh cho không, đến lúc gặp anh chị để lừa?".
Ông Yên còn "cam đoan": "Chừng nào tôi không hoàn trả, tôi bỏ trốn hãy nói lừa đảo".
"... Tôi đang ngồi chơi, nhân viên ngân hàng tới làm số tài khoản cho tôi. Sau đó, tôi đang ngồi, tự nhiên điện thoại … nhảy vô cái "ting", tôi có 1 tỷ đồng liền. Tới 2 ngày sau, thấy nhảy vô cái "ting" lần nữa, tài khoản tôi thấy vô 5 tỷ liền…
Anh chị chuyển tiền mà không có nói nội dung gì, thì làm sao anh chị nói tôi lừa gạt? Anh chị chỉ nói "Thầy Yên cứ cầm làm từ thiện đi"", ông Võ Hoàng Yên chia sẻ trên báo điện tử Dân Việt, đồng thời kể, ông không có số tài khoản ngân hàng, sau đó ông Dũng nói qua ký để làm số tài khoản.
Ông Võ Hoàng Yên cho rằng mình "không vay, không mượn" và được vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng "tự làm tài khoản, chuyển tiền" cho ông. Theo ông Yên thì khi việc mua đất bất thành, ông đã chuyển trả lại tiền mà bà Hằng chuyển.
"Còn lại số tiền này, kêu tôi làm từ thiện. Tôi đi mua đất, xây chùa, có hóa đơn, chứng từ đây, trích lục ngân hàng đây", phóng viên Đông Anh/báo Dân Việt thuật lại lời ông Võ Hoàng Yên.
Trong trao đổi với báo Dân Việt, ông Yên nói mong gặp ông Huỳnh Uy Dũng để "giãi bày mọi chuyện".
"Nếu tôi sai, tôi ngang ngược, anh Dũng băm nát đời tôi, tôi cũng cam lòng. Còn hiện tại, tôi không biết tôi có lỗi gì. Nói về tiền thì 40 -50 tỷ đồng này, anh Dũng lấy lại cũng không có giàu thêm. Số tiền anh chị cho tôi làm từ thiện ước lượng từ 50 – 54 tỷ đồng", báo Dân Việt dẫn lời ông Võ Hoàng Yên.
Cũng theo nguồn trên, ông Võ Hoàng Yên nói hiện giờ bản thân không còn uy tín và than: "Mấy ngày nay tôi chỉ muốn tự tử. Chuyện này làm tôi quẫn".
Ở diễn biến khác,Tuổi trẻ online tối qua dẫn lời ông Võ Phiên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng mời và cấp phép công Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh. Văn bản được ban hành theo báo cáo kiến nghị tạm dừng mời ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi khám chữa bệnh của Công an tỉnh Quảng Ngãi.
"UBND tỉnh thống nhất theo đề nghị của Công an tỉnh Quảng Ngãi, tạm dừng việc mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn Quảng Ngãi.
Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự tại huyện Bình Sơn trong năm 2020, báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 20/3", Tuổi trẻ dẫn lời Phó Chủ tịch Phiên.
Trước đó, vào hồi tháng 7/2020, ông Võ Hoàng Yên được một số người mời về huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi khám chữa bệnh cho người dân. Rất nhiều người được ông Yên chữa các bệnh về ư câm, điếc và các bệnh về xương khớp...
Hôm qua, ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin trên báo Người lao động, Công an huyện đang điều tra, xác minh hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên (SN 1975; quê thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đối với một số bệnh nhân ở địa phương.
Công an đã tới làm việc với hàng chục hộ gia đình có người thân từng được ông Yên chữa tháng 7/2020.
Một cán bộ Công an huyện Bình Sơn nói với Người lao động: "Đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào được ông Võ Hoàng Yên chữa khỏi bệnh. Tất cả gia đình mà chúng tôi tiếp xúc đều cho rằng việc chữa bệnh của ông Yên không mang lại hiệu quả" ".
Nguồn trên cũng cho biết, công an cũng chưa ghi nhận trường hợp nào mất tiền khi được ông Yên khám. Ngoài ra, có trường hợp bệnh tình tiến triển rất ít vào thời điểm ông Yên khám; nhiều trường hợp bị câm, điếc bẩm sinh lúc ông Yên khám thì phát âm như nói được, nhưng khi về nhà và sau này không có tiến triển.
Trả lời báo Thanh niên, ông Huỳnh Công Thư, Trưởng phòng Y tế huyện Bình Sơn cho hay, về việc mời Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh, đơn vị tham mưu xuất phát từ việc do cấp trên chỉ đạo. "Thực ra Phòng Y tế rất băn khoăn việc này. Nhưng đã có sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND H.Bình Sơn nên Phòng Y tế có trách nhiệm phải tham mưu và đã nhiều lần báo cáo khó khăn vướng mắc đến lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện", báo Thanh niên online dẫn lời ông Huỳnh Công Thư.
Theo PV (Trí Thức Trẻ)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (24 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (39 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (52 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)