-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Xã hội
08/05/2015 11:43PCT Quảng Ngãi nói gì vụ Tỉnh đoàn bị nghi "ăn chặn" tiền dưa hấu
Ông Thọ cho biết, các thành viên tỉnh đoàn tự bỏ tiền của mình ra để giúp đỡ bà con nông dân chứ không phải tiền của ngân sách. Việc đó là hành động giúp đỡ người dân và tin rằng không có chuyện ăn chặn ở đây.
“Dưa của bà con nông dân thường bán với giá khoảng 2000/kg nhưng đoàn mua giúp đỡ bà con với giá cao hơn. Tôi nghĩ việc người ta tự bỏ tiền túi, mua với giá này thì phải bán với giá cao hơn để đền bù vào chi phí vận chuyển. Họ mua và bán tại chỗ. Lúc người dân đang gặp khó khăn, anh em đã huy động thành viên đi bán cho đoàn viên thanh niên, ở các trường học… tiêu thụ giúp người dân” – ông Thọ nói.
![]() |
"Nông dân Quảng Ngãi coi việc trồng dưa như canh bạc may rủi" (Ảnh: Internet) |
Trả lời câu hỏi liệu thông tin trên có làm ảnh hưởng đến tinh thần giúp đỡ của người dân cả nước đối với dưa Quảng Ngãi không? Vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Năm nào cũng vậy, khó khăn không chỉ riêng năm nay. Người nông dân ở Quảng Ngãi coi việc trồng đưa như con ma rủi, năm được thì họ lãi năm ba chục triệu còn năm không được thì chịu thua lỗ dăm mười triệu.”
Cũng theo ông Thọ, thời điểm hiện tại giá dưa vẫn không cao. Tùy thuộc vào loại dưa, vào từng vùng miền, vào tư thương. Tuy nhiên, thời điểm khó khăn thì chỉ từng đợt chứ không phải lúc nào cũng vậy.
Liên quan đến sự việc, trước những thông tin cho rằng, Tỉnh đoàn khi mua dưa tại ruộng cho bà con nông dân với mục đích “thiện nguyện” giá 3000 đồng/kg dưa – nhưng khi ra Hà Nội thì tỉnh đoàn Quảng Ngãi nói thu mua dưa Hắc mỹ nhân của bà con con nông dân với giá 5.000đ/kg.
Ngoài ra thông tin còn cáo buộc có 1 số loại dưa bà con nông dân vứt đi không bán vẫn được tận dụng đem tình nguyện trục lợi.
Thông tin mua dưa 3000 đồng được ông Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi - số điện thoại 0985755004) xác nhận: “Dưa đoàn thanh niên xã mua tận ruộng cho nông dân giá 3.000 đồng/kg”.
Thông tin còn dẫn lời một nông dân có 3 ha dưa cho biết, hiện giá bán dưa tại ruộng của các hộ dân trong xã chỉ hơn 3000 đồng/kg - đấy là gặp các đoàn khách mua ủng hộ, còn thương lái thì không bao giờ được giá đó.
Trong khi các hiệp sỹ cứu dưa, các tổ chức đoàn thể, từ thiện không quản ngại đường xa, từ TP Hồ Chí Minh ra, từ Hà Nội vào mua dưa giúp bà con nông dân Quảng Ngãi, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân sau trận lụt vừa qua, thì khi thông tin trên xuất hiện đã khiến dư luận bức xúc.
Giải thích về vấn đề này trước báo giới, các lãnh đạo của tỉnh đoàn Quảng Ngãi một mực phủ nhận sự việc. Mới nhất Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã có công văn gửi trả lời báo chí và các ban ngành chức năng, qua đó cũng công bố số tiền chính xác từ việc hỗ trợ người dân tiêu thụ dưa hấu.
Theo đó, Tính đến thời điểm này, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã bán giúp bà con nông dân 754,5 tấn, kêu gọi tổ chức thiện nguyện chỗ anh Đặng Tấn Quỳnh thu mua hơn 800 tấn.
Hiện nay, số tiền các đơn vị, cá nhân mua dưa chuyển trả cho bà con là 1.581.735.000đ, số tiền dưa các đầu mối, cá nhân, đơn vị chưa chuyển về cho bà con nông dân là 601.000.000đ (trong đó tiền 9 tấn dưa hắc mỹ nhân là 45.000.000đ).
Bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi giải thích: " "Sau khi được nhờ hỗ trợ bán giúp dưa còn tồn từ anh Trương Cao Tiến (Bí thư xã đoàn Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh), tôi đã liên hệ với một người quen ở Hà Nội. Người này đồng ý bán giúp với giá 5.000 đồng/kg, cao hơn giá mà anh Tiến đề nghị mua của dân là 3.500 đồng/kg.
Sau đó, vào tối 3/5, số dưa trên được chở và giao tại Hà Nội. Cũng như vụ thu mua mà Tỉnh đoàn đã chỉ đạo và thực hiện trước đó, tiền thừa sau khi khấu trừ hao hụt khi bên bán chuyển về, chúng tôi sẽ trả cho người dân. Nhưng đến nay, số tiền mà tôi nhờ người quen bán dưa vẫn chưa được chuyển trả. Nên Tỉnh đoàn chưa thể chuyển tiền chênh lệch cho người dân.
Do đó, có thể khi một số người nghe thông tin Tỉnh đoàn và cán bộ trực thuộc mua 2.000-3.000 đồng/kg dưa, nhưng bán 4.000-5.000 đồng/kg, nhưng chưa nghe thông tin về việc trả khoản tiền chênh lệch sau khi đã khấu trừ số dưa hư, bể trong quá trình vận chuyển... dẫn đến sự nhầm lẫn trên".
Bà Thư cũng khẳng định, Tỉnh đoàn hay cán bộ trực thuộc hoàn toàn không vụ lợi trong việc giúp người dân bán dưa.








- Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng (15:17)
- Một cuộc cách mạng công nghệ mới sắp diễn ra: Các ông lớn bigtech đổ xô đi... làm kính, riêng Meta đã rót gần 100 tỷ USD (15:14)
- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (26 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (29 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (31 phút trước)
- Ngẩn ngơ vì Nguyễn Filip (32 phút trước)
- 4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông (37 phút trước)





