-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
30/04/2017 19:47Pháo hoa Đà Nẵng: Xuất hiện vé chợ đen ngay cạnh cổng kiểm soát
Cách các cổng kiểm soát khoảng 50 m, nhiều phụ nữ công khai rao bán vé xem pháo hoa với giá cao hơn nhiều lần so với niêm yết.
Mặc dù đến 20h, các màn pháo hoa do đội chủ nhà Việt Nam trình diễn mới chính thức diễn ra nhưng từ chiều, hàng trăm người dân đã đến đường Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng để chờ đến giờ khai hỏa.
![]() |
Pháo hoa của đội Việt Nam đã sẵn sàng khai hỏa. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Tại phía đường Trần Hưng Đạo, khi ban tổ chức mở cổng, nhiều người có vé tiến vào các khu vực khán đài. Còn những ai không có vé, họ cũng đến những bãi đất trống ở dọc đường Trần Hưng Đạo, cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước... để xí phần những vị trí ưng ý để xem pháo hoa.
Còn ở các tòa nhà cao tầng hai tuyến đường Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng, từ nhiều hôm trước người dân cũng đã mua các vị trí ngồi trên sân thượng.
![]() |
Hai người phụ nữ cầm trong tay xấp vé ngồi ở đường Trần Hưng Đạo chờ khách đến mua. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Theo tìm hiểu của phóng viên, để có chỗ ngồi trên sân thượng các tòa nhà cao tầng, người dân và du khách phải bỏ ra từ 170.000 - 200.000 đồng mua chỗ (gồm một chỗ ngồi và một suất nước uống).
Từ 16h, tình trạng phe vé đã xuất hiện ở dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Cụ thể, lúc 16h10 cùng ngày, phóng viên phát hiện 2 người phụ nữ chừng 45 - 50 tuổi cầm xấp vé xem pháo hoa trên tay. Họ liên tục níu kéo, mời chào mọi người mua vé.
![]() |
Hai phụ nữ chào mời khách mua vé trên phố. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Người phụ nữ khoảng 50 tuổi rao bán vé ở khán đài B4 với giá 600.000 đồng (giá niêm yết là 400.000 đồng).
Cách đó khoảng 20 m, ngay gần cổng khán đài B5 cũng có hai người phụ nữ cầm xấp vé trên tay, mời chào mọi người. Mặc dù giá in trên vé là 300.000 đồng nhưng hai người này mời khách mua với giá 450.000 đồng.
Một số người vì muốn vào khán đài xem pháo hoa nên đã chấp nhận mua vé của họ với giá cao. .
Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





