-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
22/09/2023 01:35Phát hiện 2 thi thể đàn ông đang phân hủy trong nhà quản trang
Chiều 21/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thế Thiết - Chủ tịch UBND xã Tư Mại (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể trong nhà quản trang.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Yên Dũng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.
Ngoài ra, Chủ tịch xã Tư Mại cũng thông tin: “Nhà quản trang này đã bỏ hoang khoảng 4 năm nay. Toàn bộ phần đất thuộc diện tích nghĩa trang này đã được thu hồi để làm dự án từ nhiều năm trước.
Nơi này cũng thưa vắng người qua lại. Khi người dân phát hiện, thấy 2 thi thể đàn ông nằm song song với nhau, trong tình trạng phân huỷ nặng”.
Theo ông Nguyễn Thế Thiết, vào ngày 14/9, Công an xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng đã phát hai thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1977) và Nguyễn Văn N. (SN 1981), cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, đi khỏi nhà từ lúc 14h ngày 9/9 chưa thấy về, gia đình không liên lạc được. Cả 2 người là lao động tự do.
“Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục tư pháp cần thiết, gia đình 2 người đàn ông nêu trên đã đến nhận diện và cho biết là người thân của họ”, ông Thiết thông tin thêm.
Ngoài ra, ông Thiết cũng nhận định: “Ban đầu, cơ quan chức năng xác định, 2 người đàn ông tử vong nêu trên không có dấu hiệu ngoại lực. Các đồ dùng cá nhân của 2 người này mang theo vẫn còn nguyên”.
Theo Chủ tịch xã Tư Mại, nhiều khả năng 2 người này tử vong do chất kích thích, không phải tự sát mà cũng không ai giết hại.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (43 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




