-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Xã hội
27/10/2022 16:21Phát hiện tàu 'ma' trên biển, ngư dân được thưởng 106 triệu đồng
Trước đó, 15 giờ ngày 23-1, ngư dân Xuân làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 94323 TS đang đánh bắt cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 62 hải lý về hướng Đông thì phát hiện 1 tàu vỏ sắt đang trôi dạt trên biển.
Lúc này, ông Xuân cùng các thuyền viên trên tàu tiếp cận tàu vỏ sắt để kiểm tra hỗ trợ công tác ứng cứu người bị nạn trên biển. Tuy nhiên, qua ghi nhận, tàu vỏ sắt trên dạng tàu vận tải không tên, không số hiệu, không có người.
Tàu dài 31,9m, rộng 6,8m, chiều cao thân tàu 2m; thân tàu sơn màu xám, ca bin sơn màu xanh. Hầm tàu chứa 71 kiện hàng đều có đặc điểm, kích thước giống nhau, trong đó có 1 kiện hàng chứa nhiều quần áo cũ...
Do không tìm được chủ tàu, nên ngư dân Xuân cùng các thành viên tàu cá BĐ 94323 TS đã tổ chức neo buộc lai dắt tàu vỏ sắt trên vào khu neo đậu cách bở biển Tân Phụng (xã Mỹ Thọ) khoảng 500m.
Cùng với đó, các ngư dân đã trình báo sự việc đến đồn biên phòng gần nhất và chính quyền địa phương để xác minh, kiểm tra.
Sau hơn 60 ngày, ngành chức năng Bình Định đã thông tin, thông báo rộng rãi nhưng không tìm được chủ sở hữu tàu vỏ sắt trên. Căn cứ theo quy định, lực lượng chức năng đã xử lý con tàu và hàng hóa để đưa ra bán đấu giá tài sản.
Sở Tài chính Bình Định cho biết, con tàu vỏ sắt trên được bán đấu giá với số tiền 380 triệu đồng. Ngoài số tiền chi thưởng cho tàu cá ông Xuân từ tài sản bán đấu giá, số tiền còn lại chi cho việc bảo dưỡng, quản lý của biên phòng và nộp ngân sách.
Theo Ngọc Oai (Sài Gòn Giải Phóng)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)