-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Xã hội
04/03/2017 14:19Phe vé lộng hành, ép giá 200.000 đồng/vé vào xem lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội
| Clip phe vé "lộng hành" trước cửa lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Hà Nội. Thực hiện: Thu Hường. |
"Cơn sốt" vào xem lễ hội tại công viên Thống Nhất không ngừng tăng lên. Số lượng vé mà ban tổ chức bán ra hết nhanh chóng, không đủ đáp ứng nhu cầu vào sân của khách tham quan. Theo khảo sát của PV, đến chiều nay, BTC đã dừng bán vé, chắc hẳn số lượng khách đã vượt xa so với dự kiến ban đầu của họ.
Tuy nhiên, vé mua theo đường "chính ngạch" đã hết nhưng vé ở "chợ đen" lại có rất nhiều. Lợi dụng tâm lý nóng lòng vào xem lễ hội, cánh phe vé liên tục đẩy giá vé lên cao. Nếu như đầu buổi sáng, giá vé ở "chợ đen" chỉ khoảng 150.000 đồng (tăng 30.000 đồng so với mức mà BTC bán ra) thì đến đầu giờ chiều, nó đã "vọt" lên 200.000, thậm chí có lúc đạt 250.000 đồng/ 1 vé (cao hơn gấp khoảng 1,5 lần mức BTC cung cấp).
![]() |
| Khu vực bán vé của BTC dừng hoạt động từ khoảng 15h chiều. |
![]() |
| Nhưng dòng người đổ về đây càng lúc càng đông. |
![]() |
| Nơi đâu cũng chật kín người. |
![]() |
| Để vào bên trong lễ hội, rất nhiều người chấp nhận mua vé với giá đắt đỏ từ "chợ đen". |
Tại cổng công viên Thống Nhất phía đường Lê Duẩn, hàng chục người hành nghề "phe vé" ngang nhiên hoạt động mà không gặp phải sự ngăn cấm nào của BTC. Dân "phe vé" thản nhiêncầm cả xấp vé tha hồ rao bán. Những tấm vé này được để trần, quá trình mời chào, giao dịch, ngã giá diễn ra công khai trước rất nhiều người, trong đó có cả bảo vệ và nhân viên của BTC.
Chị Oanh (một khách tham quan) chia sẻ: "Mình đã đến rồi nên không nỡ đi về. Lúc đến đây là đầu giờ chiều và không mua được vé từ BTC nên phải bỏ 150.000 đồng mua lại qua cánh phe vé".
![]() |
| Cánh phe vé hoạt động công khai, không gặp rào cản nào. |
Trong khi đó, anh Thuận (Từ Liêm, Hà Nội) cũng tâm sự: "Nhà mình ở khá xa nên đến nơi rồi không muốn đi về công cốc. Nhóm mình đi 3 người, phải bỏ ra 600.000 đồng để mua vé vào".
Theo anh Thuận, BTC lễ hội năm nay tỏ ra khá yếu kém khi để phe vé được dịp lộng hành. "Trong khi giá vé mà BTC đưa ra đã là khá cao so với chất lượng thực tế. Đã vậy lại còn cháy vé khiến người dân muốn vào đành phải dốc hầu bao, mua vé với giá đắt đỏ từ cánh phe vé", anh Thuận phàn nàn.
Theo Thu Hường (Trí Thức Trẻ)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (18:20)
- Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa” (18:01)
- Du khách Mỹ dũng cảm cứu người phụ nữ chới với dưới hồ Tuyền Lâm (36 phút trước)
- Iran tuyên bố cứng rắn với Mỹ: Không cho tàu quân sự tiến vào vùng Vịnh (51 phút trước)
- Công an cảnh báo: Cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hộ, chủ tài khoản có thể bị điều tra (1 giờ trước)
- Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? (2 giờ trước)
- Wren Evans đột ngột rút khỏi show diễn sinh viên sát giờ G, nguyên nhân do đâu? (2 giờ trước)
- Galaxy S27 Ultra có thể tăng dung lượng pin lên mức khó tin (2 giờ trước)
- Eddie Howe có thể đại tu MU với 5 người phải ra đi và 4 tân binh (2 giờ trước)
- Đón mẹ đẻ lên sống cùng, tôi xấu hổ vì những thói quen của bà, đến khi nghe chồng nói một câu mới bừng tỉnh (2 giờ trước)




