Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại vừa diễn ra tại xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, khi ông Chu Hồng Khanh cùng vợ Âu Thị Minh đã vỡ òa đoàn tụ với người con trai Hoàng bị mất tích suốt 31 năm ròng rã. Điều kỳ diệu này đã thành hiện thực chỉ nhờ một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Năm 1994, cậu bé Hoàng, khi đó mới 7 tuổi, bị người lạ đưa đi trong lúc mẹ đang bán chè đỗ đen trước cổng sân vận động thị xã Lạng Sơn (cũ). Dù đã báo công an và tìm kiếm khắp nơi, hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã khiến vợ chồng ông Khanh lực bất tòng tâm. Nỗi đau ấy trở thành một vết thương không bao giờ lành trong suốt hơn ba thập kỷ.

Tuy nhiên, trước ngày nhận được tin vui, ông Khanh đã có một linh cảm kỳ lạ: ông trằn trọc cả đêm, không ngủ được, lòng luôn mong muốn biết cuộc sống hiện tại của con.

02-1764641910-phep-mau-doan-tu-sau-31-nam-vo-chong-lang-son-tim-duoc-con-nho-video-tren-mang-xa-hoi.jpg
Khoảnh khắc anh Hoàng và mẹ bật khóc trong phút đoàn tụ. Ảnh: Chụp màn hình.

Chỉ một ngày sau linh cảm ấy, người thân của ông Khanh tình cờ xem được một đoạn video. Trong đó, một nam thanh niên ở Trung Quốc đang tìm lại gia đình tại Việt Nam. Chàng trai nhớ mình tên Hoàng, được đưa sang bên kia biên giới khoảng năm 1994-1995, và đặc biệt, có bố tên là Khanh hoặc Thanh.

“Chỉ nhìn hình ảnh thôi, tôi biết ngay đó là con mình, không cần xét nghiệm ADN. Cả đêm vợ chồng tôi không tài nào chợp mắt vì chờ khoảnh khắc gặp con”, ông Khanh nghẹn ngào kể với Dân Trí.

Sau quãng đường 20km, ông Khanh cùng họ hàng đã thấp thỏm chờ đợi suốt ba tiếng tại cửa khẩu Hữu Nghị. Khi nhìn thấy con trai trưởng thành từ đằng xa, người cha đã bật khóc nghẹn ngào. Gia đình và em trai lập tức lao tới ôm chầm lấy Hoàng, niềm vui và xúc động không thể kìm nén.

Dù anh Hoàng chỉ còn nhớ được vài từ tiếng Việt cơ bản sau nhiều năm xa cách và sinh sống ở Quảng Đông (Trung Quốc), nhưng tình mẫu tử và phụ tử vẫn vẹn nguyên. Vết sẹo mờ ở ngón út, do bị cửa ô tô va phải lúc 5-6 tuổi, chính là dấu hiệu cuối cùng để ông Khanh khẳng định: "Hoàng chính là con trai của vợ chồng tôi".

Bà Âu Thị Minh, mẹ của Hoàng, đã phải tức tốc đón xe từ Hà Nội về quê đoàn tụ với con trai. Anh Hoàng đã bật khóc nức nở khi gặp lại mẹ, dùng vốn tiếng Việt ít ỏi để nhắc lại kỷ niệm xưa. Tối 30/11, hàng xóm láng giềng ở thôn 8, xã Na Sầm, đã ghé thăm và chung vui, khiến ngôi nhà rộn ràng như có đám cưới.

02-1764641910-phep-mau-doan-tu-sau-31-nam-vo-chong-lang-son-tim-duoc-con-nho-video-tren-mang-xa-hoi.jpg
Anh Hoàng (áo đen cổ trắng) đứng cạnh mẹ (áo đỏ) và người thân trong gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng đã kể lại câu chuyện bị hai người đàn ông lạ mặt đưa đi, phải đi bộ không nghỉ suốt đêm để sang Trung Quốc. Sợ đối mặt với cảnh chia ly một lần nữa, anh không rời vòng tay mẹ suốt đêm, trò chuyện và thỉnh thoảng ôm nhau òa khóc, sử dụng công cụ dịch trên điện thoại để kết nối tình cảm.

Nhiều năm qua, anh làm việc tại Quảng Đông. Lần trở về này chỉ kéo dài 5 ngày, sau đó Hoàng phải quay lại Trung Quốc, nhưng hứa sẽ thường xuyên về thăm gia đình.

Bà Lý Thị Bích, trưởng thôn 8, đã xúc động xác nhận sự việc với Dân Trí và bày tỏ: "Người dân ở thôn 8 vui mừng hơn cả có đám cưới. Không ai ngờ ông Khanh có thể tìm được con trai nhờ một đoạn video trên mạng." Ông Khanh cũng nghẹn ngào: "Mọi chuyện xảy ra như một phép màu kỳ diệu."

PN (SHTT)