-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Xã hội
22/04/2025 14:52Phi công lái chiếc 'hổ mang chúa' Su-30MK2 tiết lộ điều đặc biệt về bộ trang phục của các thành viên tổ bay
Những ngày vừa qua, với tinh thần quyết tâm cao, các thành viên của phi đội bay chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang hăng say tập luyện với mong muốn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.
Có thể thấy, 50 năm sau ngày đất nước nối liền một dải, bộ đồ bay của phi công Su-30MK2 lại một lần nữa xuất hiện – không phải trong trận chiến, mà là trong những màn trình diễn vì hòa bình. Chiếc áo tưởng chừng “khó gần” ấy lại mang một nét rất riêng – gọn gàng, mạnh mẽ, và… cực kỳ ngầu!
Những phi công hôm nay mặc trên mình lớp áo bảo hộ đặc biệt, nhưng mang trong tim là ước mơ chạm tới bầu trời xanh – đang viết tiếp câu chuyện tự hào dân tộc theo cách của thế hệ mới.
Theo chia sẻ trước đó của Trung tá Phan Việt Anh – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 cho biết, trang phục của phi công chiến đấu Su-30Mk2 cũng cả tỷ đồng. "Bộ hôm qua mình mặc là suýt 1 tỷ một bộ. Tay trái cầm mũ cũng gần tỷ rồi. Tính ra trang phục gần 2 tỷ. Nếu mũ gắn thêm kính để hiển thị thông tin là hơn 1 tỷ", anh Việt Anh nói.

Tham mưu trưởng Trung đoàn 935 cho biết thêm, nếu không có đồ bảo hộ, lên tới độ cao lớn mà buồng lái máy bay bị hở, phi công không sống quá 3 phút, nên mọi thao tác, kỹ năng phải thành thục, kinh nghiệm. "Hôm trước còn bay huấn luyện ở tốc độ cao nhất, gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Cứ hình dung là máy bay và người ở cùng một điểm xuất phát. Khi người nói ra từ điểm A mà ở điểm B nghe thấy thì máy bay đã gấp đôi khoảng cách AB đó rồi", anh Việt Anh nói thêm.
Chia sẻ thêm với PV sau một chặng bay huấn luyện trên bầu trời, Thượng tá, phi công Đặng Đức Công (Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, "Với vai trò là phi công thì ở bất cứ nhiệm vụ nào thì cảm xúc cũng chỉ nằm ở những chuyến bay đầu tiên.
Còn với nhiệm vụ bay trình diễn chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì không chỉ những người phi công mà bất kì một người lính nào khi nhận nhiệm vụ đều cảm thấy tự hào, niềm vinh dự và trách nhiệm khi chứng kiến thời khắc lịch sử 50 năm trước mà thế hệ cha ông chúng ta đã đổi bằng xương máu mới có thể giành được nền độc lập, hoà bình này.
Và ngày hôm nay, lớp lớp thế hệ con cháu và đặc biệt là người lính chúng tôi sẽ luôn giữ vững niềm tin với đảng, nhà nước và nhân dân quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".
Bên cạnh đó, thông qua màn trình diễn của phi đội bay trên bầu trời trong dịp đại lễ 30/4 năm nay, Thượng tá Đặng Đức Công muốn khẳng định với mọi người rằng, "sức mạnh của quân đội để có thể đảm nhiệm mọi nhiệm vụ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ vùng đất, vùng trời và vùng biển của tổ quốc chúng ta. Và hơn hết là để đất nước có thể vươn mình không chỉ là con rồng của Châu Á mà còn cả thế giới".

Những chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 – vốn được mệnh danh là "hổ mang chúa" bởi hình dáng uy nghi và sức mạnh vượt trội. Sau mỗi chuyến huấn luyện hay làm nhiệm vụ đều được chăm sóc đặc biệt kỹ lưỡng khi "về tổ".
Ngay khu vừa hết thúc một chặng bay, đội ngũ kĩ thuật viên lập tức vào vị trí. Chiếc tiêm kích Su-30MK2 chưa kịp tắt hẳn động cơ thì các kỹ sư, thợ máy đã bắt đầu kiểm tra sơ bộ bằng mắt thường: tình trạng lốp, cánh tà, mũi radar, càng hạ cánh... Tất cả đều được ghi nhận cẩn thận.
Sau đó, máy bay được kéo về khu vực kỹ thuật – nơi gọi nôm na là "tổ" của những chiến binh bầu trời. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật viên bắt đầu một quy trình bảo dưỡng định kỳ nghiêm ngặt.
Với đội ngũ cán bộ quản lý phi công, hậu cần, ra-đa có trình độ cao, được tu nghiệp kỹ năng từ các nước có kỹ thuật bay tiên tiến, thường xuyên được tập luyện cùng các chuyên gia nước ngoài.
Vì thế Trung đoàn Phòng không 935 luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ xuất kích tuần tra, chiến đấu để bảo vệ vùng trời phía Nam của Tổ quốc Việt Nam.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
- Ông Trump “bật đèn xanh” cho Ả rập Xê út mua tiêm kích tàng hình F-35, Israel kịch liệt phản đối (08:36)
- Trấn Thành đáp trả khi bị hỏi chuyện chia tay Hari Won, nhấn mạnh sự "duyên dáng" của người đặt câu hỏi (08:32)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Không khí lạnh cực mạnh đổ bộ, Hà Nội rét nhất 12 độ, Miền Trung mưa xối xả trên 500mm, nguy cơ lũ quét (08:18)
- Nam thiếu niên 15 tuổi bị tạm giữ vì dùng hung khí dọa đánh cha dượng (08:14)
- Thông tin mới về thời gian Xuân Son trở lại sân cỏ (08:13)
- Honda chính thức ra mắt ‘huyền thoại côn tay’ 100cc mới giá 24 triệu đồng: Đại chiến Yamaha Exciter (08:04)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (1 giờ trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (1 giờ trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (1 giờ trước)