Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phi công người Anh đã có thể ngồi dậy, đung đưa chân, viết bảng, tự bấm nút điều chỉnh giường

Phi công người Anh mắc Covid 19 mỉm cười, bắt tay khi nghe y lệnh 'Smile' từ bác sĩ

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị - BCĐ Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, bệnh nhân 91 đã có những tiến triển kỳ diệu.

Bệnh nhân 43 tuổi đã tự viết vào bảng và đung đưa được hai chân - sự tiến triển mà các chuyên gia y tế cũng "không thể tin được", chỉ ít ngày sau khi bệnh nhân kề cận tử thần. 

Ông Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế, cho biết khi xem những hình ảnh về sự phục hồi của bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy gửi ra, không chỉ cá nhân ông mà các chuyên gia trong Hội đồng chuyên môn đều ngỡ ngàng, không tin bệnh nhân có thể tiến triển nhanh đến thế. 

"Với những người bệnh khác, những bước tiến nhỏ về sức khoẻ như thế là bình thường, nhưng với bệnh nhân này là một nỗ lực lớn", ông nói. 

Phi công người Anh đã có thể ngồi dậy, đung đưa chân, viết bảng, tự bấm nút điều chỉnh giường
Bệnh nhân phi công ngồi dậy, bấm nút chỉnh giường. Nguồn: Thông tin Chính Phủ

Trước đó, Bộ Y tế đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chuẩn bị ghép phổi, tổ chăm sóc sau ghép phổi cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đến đêm nay, các chuyên gia trong Hội đồng chuyên môn cho rằng, sự phục hồi này khiến phương án ghép phổi ban đầu nay trở thành dự phòng.

Theo thông báo chiều qua, bệnh nhân phi công giảm sốt, phổi cải thiện nhiều, đang tập để giảm dần phụ thuộc vào máy thở. Dự kiến anh này cần nhiều tuần để cai máy thở, phục hồi chức năng vận động. Sức cơ hô hấp còn yếu, vẫn nhờ máy hỗ trợ áp lực để tăng thông khí phổi. Khi mức áp giảm xuống, bệnh nhân sẽ tiến đến dừng thở máy và tự thở bình thường. 

Sáng cùng ngày, bệnh nhân đã giảm sốt, đáp ứng với kháng sinh, sức cơ toàn thân cải thiện dần, hai chân còn yếu 2/5. Tình trạng trướng bụng giảm, bắt đầu ăn qua đường tiêu hóa trở lại. 

Bệnh nhân vẫn được truyền kháng đông liên tục, tập vật lý trị liệu ngày hai lần, tăng cường dinh dưỡng, theo dõi chỉ số miễn dịch và tình trạng nhiễm trùng.

Phi công người Anh nhiễm nCoV sau khi đến Buddha Bar & Grills, TP HCM. Nhập viện ngày 18/3, bệnh nhân sức khỏe ổn định, sau đó đột ngột trở nặng. Có thời điểm phổi gần như bị đông đặc hoàn toàn, phải can thiệp ECMO từ ngày 6/4 đến 3/6. Đến nay, anh đã qua 83 ngày điều trị, là ca Covid-19 nặng nhất và có số ngày điều trị dài nhất tại Việt Nam. 

Chính vì thế, tổ điều trị với đội ngũ hơn 40 chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực hồi sức, hô hấp, truyền nhiễm, dinh dưỡng đều từng giờ, từng phút cập theo dõi bệnh nhân. Sự hồi phục của bệnh nhân là kết quả trí tuệ tập thể của cả ngành y tế Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đơn vị bảo hiểm nước ngoài đang làm việc với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành chi trả viện phí cho bệnh nhân. Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM ước tính tổng chi phí hơn hai tháng điều trị của bệnh nhân khoảng 3 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay 49 trong tổng số 50 bệnh nhân Covid-19 quốc tịch nước ngoài đã khỏi bệnh. Hiện chỉ còn "bệnh nhân 91" - phi công Anh, vẫn trong tình trạng nặng được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh này đã hết nCoV, đang nhiễm trùng phổi.

HP (Nguoiduatin.vn)