-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
22/07/2017 17:21Phó Bí thư xã trần tình chuyện ở trong nhà nghỉ cùng nữ cán bộ chính sách
Vụ việc Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bị bắt quả tang ở cùng phòng trong nhà nghỉ với nữ cán bộ chính sách, theo trần tình của vị Phó Bí thư xã, chỉ là nhờ mua thuốc đưa vào nhà nghỉ.
![]() |
Nữ cán bộ chính sách và Phó Bí thư Đảng ủy xã ở chung phòng tại nhà nghỉ |
Ông Q. xác nhận có xảy ra vụ việc ông cùng một nữ cán bộ chính sách ở trong nhà nghỉ.
Theo ông Q. thì giữa ông và bà T. là tình đồng nghiệp, anh em công tác với nhau ở cơ quan cũ. Lúc đó, ông Q. chỉ nhờ bà T. mua giúp 2 hộp thuốc hạ men gan, đưa lên nhà nghỉ giúp ông vì ông bị say "nguội" do uống rượu từ chiều hôm trước.
Giải thích về việc vào nhà nghỉ ngủ khi đang trong giờ hành chính, lại say rượu, ông Q., cho biết, thời điểm trước đó (tức chiều 19/7-PV), gia đình ông Q. có việc bốc mộ cho người thân. Sau khi xong việc, ông Q. có uống rượu nên say. Đến sáng 20/7, ông Q xin phép lãnh đạo được xuống thị trấn để mua hoa quả về thắp hương.
Cũng theo ông Q. thì do bị say nên ông ghé vào nhà nghỉ của người quen để nghỉ. Sau đó ông Q. có gọi cho bà T. nhờ mua giúp thuốc đem lên nhà nghỉ. Khi ông vừa uống thuốc xong thì có một nhóm người đạp cửa xông vào phát hiện ông Q. và bà T. đang ở trong phòng.
Lý giải về việc chồng bà T. đứng ngoài cửa phòng nghỉ gọi nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa, ông Q. nói: “Chúng tôi đều là cán bộ, lại đang ở trong nhà nghỉ, đóng hay mở cửa cũng đều tình ngay lý gian. Nghĩ nếu mở cửa ra nhỡ có ai đi ngang qua thấy được thì không hay. Tôi không nghĩ sự việc lại ra thế này, tôi và anh C. (chồng bà T - PV) còn là bạn bè đồng niên khóa với nhau”.
Nói về sự việc này, ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh, cho biết: “Sáng hôm đó cậu Q báo cáo đi huyện có việc. Q. là một cán bộ mới được luân chuyển về đây, là người năng động, nhiệt huyết, luôn hoàn thành các công việc được giao; đã có vợ và 3 con. Hiện chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an và UBND huyện, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật hay kiểm điểm cụ thể sau khi biết rõ sự việc”.
Theo Thanh Tùng (Dân Trí)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (15 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (17 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (22 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (34 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (44 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (50 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (53 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (55 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (56 phút trước)




