-
Ukraine phát hành tờ tiền có mệnh giá kỷ lục để hỗ trợ vùng tiền tuyến -
Đừng để bữa trưa sai giờ "đánh cắp" năng lượng của bạn -
Hậu World Cup: Ông Park Hang Seo và Son Heung-min bị triệu tập ra Quốc hội điều trần -
Lật tàu ở Vân Đồn: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng -
29 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, hé mở bí ẩn mộ tập thể hai tầng từ Tết Mậu Thân -
Đóng 6 triệu/tháng tiền địa bàn, tài xế xe điện lớn tiếng hăm dọa khi bị xâm phạm: Đại diện hãng xe điện nói gì? -
Lời kể nhân chứng vụ bé gái 10 tuổi rơi xuống sông mất tích, mẹ quỳ gối trên bờ cả đêm mong có phép màu -
Lý do chủ bè nổi ở Nha Trang bán cá bò hòm 2,9 triệu đồng/kg bị xử phạt hơn 20 triệu đồng -
Tin bão mới nhất 10/7: Bão BAVI chốt điểm đổ bộ, cảnh báo Việt Nam xuất hiện diễn biến đáng lo -
Mong đón mẹ lên chăm cháu, người chồng bàng hoàng khi biết vợ âm thầm nhờ bạn bày cách để mẹ chồng về quê
Xã hội
19/07/2016 04:04Phó Chủ tịch thị xã Kỳ Anh đóng Facebook sau status "miệt thị" người dân
Khi bị cư dân mạng phát hiện và lên tiếng phản ánh ông Vĩnh về một đoạn chia sẻ có tiếng lóng "miệt thị" người dân và báo chí, người này đã đóng tài khoản Facebook của mình.
| Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch TX. Kỳ Anh. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh). |
Cụ thể, vào ngày 25/4, trên trang facebook cá nhân của mình, ông Phan Duy Vĩnh đã viết đôi lời để nói về dư luận trên mạng xã hội sau hiện tượng cá chết ở 4 tỉnh miền Trung.
Trong đó, ông Vĩnh nói nhiều người dù chưa biết nguyên nhân chính xác của sự việc là như thế nào nhưng đã tự đăng lên Facebook và quyết định ai là nguyên nhân của hiện tượng cá chết.
Tiếp đó, ông Vĩnh đã viết: "Các bạn không dùng cái não của riêng mình (ai cũng có) để tư duy mà các bạn lại để cho một số báo chí sử dụng não của các bạn".
Trong Facebook của mình, ông Vĩnh cũng đề cập đến việc lo lắng cho người dân miền Trung khi lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đến biển giảm nhiều. Nguyên nhân này ông Vĩnh cho rằng là "nhờ có công be bé "biển nhiễm chất độc hại" từ cái mồm của các bạn".
![]() |
| Status trên trang Facebook cá nhân của ông Vĩnh được cư dân mạng chụp lại. (Nguồn: Facebook). |
Để có thông tin khách quan hơn về sự việc này, chiều nay, 18/7, chúng tôi đã liên hệ qua số điện thoại cá nhân của ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND TX. Kỳ Anh để xác minh.
Theo đó, ông Vĩnh xác nhận nội dung trên đúng là của ông đăng lên Facebook nhưng thời điểm đăng đã khá lâu, vào tuần cuối tháng 4/2016.
Chia sẻ về những nội dung trên Faecbook khiến người dân khá bất bình và phẫn nộ, ông Vĩnh giải thích việc ông đăng nội dung này nhằm hướng đến nói những tài khoản, trang mạng trên mạng xã hội lấy những hình ảnh ở nước ngoài nhưng lại nói đến TX. Kỳ Anh khiến sự việc không đúng bản chất.
![]() |
| Hiện tại trang Facebook cá nhân này của ông Vĩnh đã được đóng và không thể tìm thấy. |
Khi PV tiếp tục hỏi về nội dung đã đăng thì ông Vĩnh cho biết đang bận họp nên khi nào có thời gian rảnh sẽ chia sẻ với PV về nội dung này sau.
PV tiếp tục liên hệ với ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về vấn đề trên thì được ông Sơn trả lời sẽ chỉ đạo để làm rõ sự việc.
Hiện tại, sau sự việc vừa qua, tài khoản Facebook của ông Phan Duy Vĩnh đã được đóng.
Theo PV (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Ukraine phát hành tờ tiền có mệnh giá kỷ lục để hỗ trợ vùng tiền tuyến (08:29)
- VinaCapital giảm sở hữu tại PNJ xuống dưới 5%, chính thức không còn là cổ đông lớn (08:28)
- Nghi vấn lý do thực sự khiến IU và Lee Jong Suk đường ai nấy đi sau 4 năm (08:19)
- Đừng để bữa trưa sai giờ "đánh cắp" năng lượng của bạn (08:14)
- Sân khấu kịch Thiên Đăng chính thức dừng hoạt động (08:07)
- Dự báo thời tiết ngày 11/7: Miền Bắc tiếp tục mưa giông, Hà Nội tăng nhiệt lên 34 độ; Trung Bộ còn nắng nóng (41 phút trước)
- Ôtô điện mini như VinFast VF 2 có được lưu thông trên cao tốc? (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha đứt mạch giữ sạch lưới lịch sử tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Làm rõ vai trò của "anh vợ tương lai" Mr Pips trong đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường, mở rộng không gian văn hóa và sáng tạo trong 100 năm tới (2 giờ trước)

