-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
Xã hội
29/01/2017 17:13Phố Tây Bùi Viện vắng hoe ngày Tết
Nhiều hàng quán đóng cửa, khu phố Tây Bùi Viện không tấp nập, nhộn nhịp vui chơi thâu đêm suốt như mọi khi.
Đã từng có trải nghiệm du lịch tại Sài Gòn hơn 2 năm trước, anh Jerry (người Úc) cho biết không khí phố Tây bình thường vào buổi tối rất ồn ào và náo nhiệt, không vắng vẻ và im ắng như hôm nay. Bản thân anh biết thời điểm này đang là Tết cổ truyền ở Việt Nam và anh nhận thấy không khí Tết tại đây có màu sắc rất riêng.
![]() |
Phố Tây Bùi Viện thưa thớt người, không ồn ào vào mùng 1 Tết. Ảnh: Bùi Thư. |
“Tôi xem người dân quanh đây cúng mâm hoa quả, hát karaoke, múa lân và tụ tập ăn uống ngày Tết. Đặc biệt các chùa chiền đều đông người ngay từ khuya hôm qua. Tôi thấy rất mới lạ. Ngoài ra, cách bày trí nhà cửa, trưng hoa, diện Tết của người Việt cũng thật thú vị”, anh Jerry nói.
Ngồi một mình trong quán bia, Danny (22 tuổi, người Mỹ) ngắm đường phố Bùi Viện, Danny cho biết anh thích phố Tây lúc vắng vẻ này hơn lúc đông nghịt người.
![]() |
Những quán bar thường ngày đông đúc người giờ trở nên vắng lặng. Ảnh: Bùi Thư. |
Tuy nhiên, điều đáng tiếc với Danny là những quán phở và xe bán bánh mì ưa thích của anh đã đóng cửa nghỉ Tết, khiến anh khá vất vả trong việc tìm kiếm những món ăn Việt Nam yêu thích.
Điều đặc biệt mà không phải ai cũng để ý tại phố Tây ngày mùng 1 Tết, nhiều khách du lịch châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc quyết định đón giao thừa tại Việt Nam chứ không phải tại đất nước của họ.
![]() |
Nhiều hàng quán đóng cửa nghỉ Tết, khiến con phố nhộn nhịp ngày nào trở nên thật vắng lặng. Ảnh: Chi Mai. |
Một trong số đó có anh Gun I Kim, 47 tuổi, người Hàn Quốc. Anh Kim chia sẻ từ 6-7 năm nay, mỗi năm anh đều đến Việt Nam du lịch vào đúng dịp Tết để nạp lại năng lượng. Anh cảm thấy bình yên khi ở Sài Gòn những ngày năm mới.
Đến hơn 22h, phố Tây vẫn vắng lặng. Nhiều quán bar, pub nổi tiếng xếp ghế lại, đóng cửa, ngưng phục vụ. Sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày biến mất khiến con phố trở nên bình yên và dễ chịu trong mắt những người nước ngoài tìm kiếm sự yên tĩnh tại Sài Gòn.
Theo B.Thư-C.Mai (Zing.vn)








- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)




