Xã hội

Phóng hỏa đốt rụi xe máy giữa phố vì... hết tiền nhậu

Hết tiền đi nhậu tiếp, buồn bực, gã xe ôm ở TP. Cà Mau đã điều khiển xe máy ra giữa ngã tư rồi tưới xăng đốt bỏ, làm ùn tắc giao thông.

Hết tiền đi nhậu tiếp, buồn bực, gã xe ôm ở TP. Cà Mau đã điều khiển xe máy ra giữa ngã tư rồi tưới xăng đốt bỏ, làm ùn tắc giao thông.

Khoảng 16h15 ngày 13/1, tại ngã tư Phan Đình Phùng - Phan Ngọc Hiển (phường 4, TP. Cà Mau) xảy ra một vụ cháy xe máy hy hữu. Khi lực lượng chức năng có mặt thì chiếc xe chỉ còn lại khung sắt. Vụ việc gây ách tắc giao thông cục bộ.
 

Hiện trường vụ đốt xe.

Thông tin ban đầu, chiếc xe máy bị cháy hiệu Sirius BKS 69F3, không có giấy hợp pháp, của Nguyễn Văn Yên (40 tuổi, hành nghề chạy xe ôm, ngụ khóm 2, phường 4, TP. Cà Mau).

Làm việc với cơ quan công an, Yên khai nhậu từ sáng cho đến khoảng 16h cùng ngày. Đến lúc đó thì hết tiền nhậu tiếp, buồn bực Yên chạy xe máy ra giữa ngã tư Phan Đình Phùng - Phan Ngọc Hiển, dựng xe rồi tưới xăng, phóng hỏa.
 
Nguyễn Văn Yên vẫn cười tươi tại cơ quan công an.
 
“Yên khai đây là lần thứ hai anh ta đốt xe máy. Lần thứ nhất Yên đốt xe ở Vũng Tàu cách đây hơn 1 năm. Về nguồn gốc chiếc xe, Yên cho biết là xe mượn của người cháu”, một cán bộ công an phường 4 cho biết.
 
Theo Hoàng Hạnh (Dân Việt)