-
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái -
Tình trạng sức khoẻ nam sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM phải nhập viện, công an vào cuộc điều tra -
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình -
Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran -
Tử vi thứ 6 ngày 20/3/2026 của 12 con giáp: Mão được lộc, Tị tháo vát
Xã hội
11/04/2020 21:44Phụ huynh bức xúc vì trường quốc tế thông báo tiếp tục thu học phí cả trăm triệu đồng dù tiền đóng trước đó chưa sử dụng đến
Nghỉ học nhưng vẫn đóng học phí, tiền ăn, xe đưa đón và phí giữ chỗ cả trăm triệu đồng
Hai ngày qua, nhiều huynh có con học tại Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) ở TP.HCM bức xúc sau khi nhận thông báo của trường về việc đóng học phí và các khoản chi phí học phần 4 của năm học 2019-2020.
Trong thư gửi phụ huynh ngày 9/4, Trường cho biết: "Dù học phần mới đã bắt đầu trễ hơn dự kiến nhưng chúng tôi cần đảm bảo quý phụ huynh thực hiện việc thanh toán học phí đúng thời gian vì nhà trường cần tiếp tục công tác giảng dạy trực tuyến và giao bài học tại nhà cho học sinh.
Chúng tôi đã gia hạn thời gian thanh toán thêm 4 tuần và các chi phí chưa thanh toán cho học phần 4 của năm học 2019-2020 cần được hoàn thành trước thời hạn cuối cùng là ngày 25/4".
Theo đó, trước hạn cuối cùng của đợt thanh toán, phụ huynh phải đóng học phí phần 4 (trường thu học phí 4 phần/năm hoặc đóng cả năm) cùng với các chi phí kèm theo như ăn uống, xe đưa đón. Bên cạnh đó, phụ huynh sẽ đóng thêm 20 triệu đồng/học sinh tiền phí giữ chỗ cho năm học mới.
Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc là một trong những trường "con nhà siêu giàu", có học phí đắt đỏ hàng đầu ở TP.HCM. Thông báo học phí năm học 2019-2020 của trường, mức cao nhất là gần 425 triệu đồng/năm/học sinh ở khối 12. Mức thấp nhất là trên 143 triệu đồng/năm/học sinh tùy vào bậc học, chương trình.
Như vậy, dù con nghỉ học ở nhà nhưng phụ huynh vẫn phải lo đóng cả trăm triệu đồng cho con trong đợt đóng lần này.
Một phụ huynh có 2 con học tại trường cho hay, trường tiến hành thu tiền phần 4 trong khi học phần 3 thu từ trước Tết chưa sử dụng đến. Tất cả các chi phí ăn uống và xe đưa đón chưa sử dụng trong đợt nghỉ dịch thì trường chuyển vào chi phí của năm học kế tiếp. Còn học phí trong thời gian nghỉ học vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thì không được nhắc đến. Được biết, trường bắt đầu triển khai học online từ 1 tháng nay.
"Đợt này tôi phải đóng ít nhất 160 triệu đồng cho 2 con học tiểu học bao gồm 120 triệu học phí và 40 triệu đồng phí giữ chỗ. Chúng tôi cho con học ở đây là xác định được khả năng chi trả nhưng trong thời điểm dịch bệnh này công việc làm ăn bị ảnh hưởng và con lại nghỉ học ở nhà mà đóng nguyên học phí thì quá vô lý", vị phụ huynh này cho biết.
Một phụ huynh có 3 con học tại Trường Việt Úc cho biết, đợt đóng này chị phải chuẩn bị hơn 200 triệu đồng để đóng tiền học cho con. "Học phí, tiền ăn uống, đưa đón của học phần 3 vừa rồi chưa sử dụng sao trường không chuyển ngay sang cho học phần 4 hoặc trả lại cho phụ huynh (với những người đã đóng cả năm) để giảm áp lực cho phụ huynh mà lại để chuyển vào chi phí cho năm học kế tiếp?", người này bức xúc.







Nhà trường chưa có ý kiến phản hồi
Đại diện Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc cho biết đã nhận được những phản ánh của phụ huynh và sớm trả lời về vụ việc.
Trong thông cáo của trường cho biết, trường gia hạn thời gian thanh toán học phí học phần 4, đăng ký giữ chỗ cho năm học mới, đồng thời mở thêm lựa chọn “Chưa chắc chắn” trong trường hợp phụ huynh cần cân nhắc thêm trong thời gian này.
Đối với học sinh, trường thông tin ngoài việc duy trì hoạt động học tập trực tuyến triển khai từ đầu tháng 2/2020 theo khung kiến thức giản lược của Bộ GD&ĐT và Cambrige cung cấp. Trường cũng cam kết đảm bảo bù đắp thời gian học tập cho học sinh, khi năm học có thể kéo dài đến hết tháng 6 hoặc giữa tháng 7/2020.
Thông cáo của trường cũng khẳng định, tất cả nhân viên của trường từ tài xế, bảo vệ, bảo mẫu đến giáo viên và quản lý các cấp đều được hưởng lương như bình thường.
Nhà trường lý giải về việc giữ nguyên lương trong ảnh hưởng của dịch bệnh: "Rất nhiều nhân viên, giáo viên của chúng tôi đến từ nước ngoài và các tỉnh thành khác trên cả nước. Chúng tôi hiểu rằng, việc đảm bảo mức lương bình thường cho mọi người là một việc làm cần thiết họ có thể tiếp tục trang trải cuộc sống, hỗ trợ và chăm sóc gia đình trong khoảng thời gian này".
Tuy nhiên, lý do trên chưa đủ thuyết phục để phụ huynh đồng tình đóng học phí đợt này. Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi.
Theo Tào Nga (Nhịp Sống Việt)
- Phải chăng Grab đã sai? (09:47)
- Tổng thống Donald Trump: "Yếu tố bất ngờ là chìa khóa trong chiến dịch Iran" (09:43)
- Cú đổi đời vô tiền khoáng hậu của "ông hoàng" TikTok Khaby Lame (09:40)
- Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" (09:37)
- Phim mới của Châu Dã gây tranh cãi, gắn mác chữa lành nhưng kịch bản đầy rẫy sự phi lý (09:37)
- Kinh hoàng cảnh tượng hộ lan xuyên thấu ôtô trên cao tốc: Lời cảnh tỉnh cho những tài xế "cố quá" (09:30)
- Loạt tiêu chuẩn siêu nghiêm ngặt của xe chở tiền ngân hàng (09:25)
- Tóc Tiên trả lời cực gắt về nghi vấn gồng mình hậu ly hôn: "Chị không diễn cho ai xem" (09:21)
- Con gái lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp cầm lái xe tăng thế hệ mới (09:17)
- Không hề điêu, iPhone 18e giá rẻ cực kỳ đáng mua nhờ sự nâng cấp 'ăn chặt' cả iPhone Pro (09:15)