-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
27/02/2019 02:55Phụ huynh có nên kiện trường ra tòa, đòi 100 triệu vì con bị đánh?
Trao đổi với báo chí sau buổi hòa giải với trường Mầm non Tây Thạnh 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) không thành chiều 25/2, ông Đinh Đức Dũng - cha của bé P. - cho biết ông sẽ cùng luật sư hoàn thiện hồ sơ vụ việc cô giáo đánh con mình để đưa ra tòa, vì không đồng ý với cách giải quyết của UBND quận Bình Tân.
Liên quan vụ việc này, nhiều ý kiến cho rằng việc cô giáo đánh trẻ là sai và phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, phụ huynh có nên kiện ra tòa, đòi bồi thường 100 triệu đồng, còn gây tranh luận.
Nên cân nhắc
Luật sư Huỳnh Phước Hiệp, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng phụ huynh có thể khởi kiện theo vụ án dân sự hoặc kiện cô giáo tội cố ý gây thương tích.
"Trường hợp này, bé gái mới 3 tuổi, thuộc đối tượng dưới 16 tuổi, không có khả năng tự vệ. Do đó, dù thương tật dưới 11%, thậm chí dù thương tật chỉ 0,1%, gia đình vẫn có thể khởi kiện cô giáo tội cố ý gây thương tích", luật sư Huỳnh Hiệp nói.

Theo luật sư Đỗ Hải Bình, Đoàn luật sư TP.HCM, trường hợp phụ huynh khởi kiện, tòa thụ lý và xử lý như vụ việc tranh chấp dân sự, nhưng không có lợi cho gia đình và cháu bé.
Theo luật sư Bình, khi đưa ra tòa, mức bồi thường giữa nhà trường và phụ huynh phải dựa trên những chứng cứ thực tế, không thể chỉ dựa vào yêu cầu, đòi hỏi của phía phụ huynh.
"Tòa sẽ đề nghị trường bồi thường 2 triệu đồng là nhiều. Cụ thể, tòa sẽ đề nghị nhà trường bồi thường tiền tổn thất sức khỏe, tinh thần cho cháu bé bị đánh. Theo luật hiện tại, khoản tiền bồi thường phải tính trên thiệt hại trực tiếp trong thực tế, chứ không thể chỉ nói bằng miệng", luật sư Bình nhận định.
Luật sư Bình cũng cho biết thêm ông Đinh Ngọc Dũng có quyền đề nghị bất cứ mức bồi thường nào theo ý mình nhưng tòa án chỉ xét xử, đề nghị mức bồi thường trên thực tế mức độ thương tật, tổn thất sức khỏe, tinh thần được xác định rõ ràng. Với điều kiện như vậy, mức bồi thường tối thiểu là tổng số tiền 30 tháng lương cơ bản (1,39 triệu đồng/tháng).
"Trong vụ việc này, nếu tòa xét thấy cháu bé không bị tổn thương, khủng hoảng tinh thần, sẽ bác mức yêu cầu bồi thường của gia đình. Còn để khởi tố vụ án hình sự em bé bị tấn công, bạo hành bởi cô giáo, cha mẹ hay người khác thì phải có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Để có thể cấu thành tội phạm hình sự, mức độ vi phạm phải nặng và trong thời gian dài chứ không thể chỉ đánh một lần rồi coi đó là tội hình sự", luật sư Bình phân tích.

Trên cương vị là phụ huynh, luật sư Bình cho rằng nếu suy nghĩ đến quá trình phát triển của cháu bé, gia đình không nên đưa vụ việc ra tòa.
"Phụ huynh và nhà trường nên cảm thông cho nhau, đành rằng cô giáo sai nhưng không ai có thể hoàn hảo, không mắc lỗi được, nhất là giáo viên mầm non nhiều áp lực. Tính chất vụ việc không đáng để đưa ra tòa. Ngược lại, phụ huynh càng làm gay gắt, sau này, các trường khác cũng ái ngại khi nhận cháu bé vào học và nhiều vấn đề khác. Từng có trường hợp như vậy nên tốt nhất nhà trường và phụ huynh nên hòa giải êm đẹp", ông Bình nêu quan điểm.
Tương tự, luật sư Hiệp khuyên phụ huynh nên suy xét thấu đáo trường hợp này. "Nếu có dấu hiệu của bạo hành, gia đình nên làm quyết liệt nhưng chỉ là sự việc nhỏ thì không nên làm ồn ào", ông Hiệp nói.
Giáo viên sai nhưng phụ huynh không nên làm căng thẳng
Chị Võ Nguyễn Hạnh, giáo viên mầm non tại quận Gò Vấp (TP.HCM), cho rằng trong vụ việc này, lỗi thuộc về cô giáo và nhà trường nhưng phụ huynh cũng không nên làm khó cho cả đôi bên.
"Có thể khi ở nhà, bé rất ngoan nhưng lên lớp nhiều bạn bè nên hiếu động, lì lợm. Có lúc không kiềm chế được, cô giáo cũng đánh vào mông bé nhưng không phải đánh cho bé đau", cô Hạnh nói.
Cô Dư Thị Lan Hương, giáo viên trường THCS Lê Lợi (TP.HCM), lại cho rằng nên đưa vụ việc ra tòa để được giải quyết công bằng vì đòi hỏi của phụ huynh vô lý, dù đồng ý rằng trường có lỗi.
Trong khi đó, chị Lành, phụ huynh ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) tỏ ra thông cảm với sự nóng giận của phụ huynh nhưng chị khuyên không nên làm mọi việc trở nên căng thẳng.
Trước đó, như chúng tôi đưa tin, ngày 5/12/2018, sau khi đón con từ trường về nhà, ông Dũng phát hiện hông và cẳng tay bé P. có nhiều vết bầm tím nên đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán P. bị tổn thương phần mềm hai cẳng tay và ngực.
Ông Dũng đề nghị nhà trường bồi thường chi phí khám chữa bệnh nhưng sau đó phụ huynh này đã nhiều lần nâng mức bồi thường với nhiều lý do. Mức bồi thường cao nhất được ông Dũng đề nghị là 100 triệu đồng, vì cho rằng nhà trường có thái độ thách thức, coi thường phụ huynh.
Chiều 25/2, UBND quận Bình Tân, phòng GD&ĐT Bình Tân tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên nhưng không có kết quả. UBND quận Bình Tân buộc trường mầm non Tây Thạnh 2 buộc thôi việc cô Nguyễn Thị Vân, có văn bản chấn chỉnh nhà trường, nếu còn tiếp tục xảy ra vụ việc tương tự sẽ rút giấy phép, đồng thời ban hành quyết định xử phạt theo Nghị định 138. Tuy nhiên ông Dũng không đồng ý với cách giải quyết này và muốn đưa vụ việc ra tòa.
Theo Minh Nhật (Tri Thức Trực Tuyến)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (18 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (48 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (53 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (57 phút trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




