-
Thực hư hôn nhân "bà – cháu" tại Gia Lai: Chú rể 3x ôm hôn cô dâu U70 đầy tình tứ -
Không có phép màu với bé trai 3 tuổi mất tích ở Phú Thọ, bé được tìm thấy ở nơi không ngờ đến -
TPHCM huy động trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm -
Xe ôm công nghệ tạt đầu xe tải, camera ghi lại giây phút lọt gầm và cái kết "ông bà gánh còng lưng" -
Con 16 tuổi chạy xe 50cc gây va chạm: Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm? -
Sau 2 năm tuyên bố vỡ nợ, Sang Vlog hiện tại ra sao? -
Giá vàng quay đầu giảm sâu sáng 30/1, “bốc hơi” 7 triệu đồng mỗi lượng -
Lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng người đi đường, nhiều tài xế bị "soi" gắt, mức phạt khiến nhiều người giật mình -
Khoảnh khắc kinh hoàng: Ô tô vượt ẩu tông trực diện xe tải, 7 CĐV bóng đá tử vong thương tâm -
Bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng, người phụ nữ Hà Nội chủ động trình báo công an để trả lại
Xã hội
25/01/2016 17:11Phụ huynh Hà Nội chật vật khi con nghỉ học vì rét
Do sống xa người thân nên những ngày con được nghỉ học vì trời rét dưới 10 độ C, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đau đầu vì chẳng nhờ được ai trông trẻ giúp, trong khi vẫn phải đi làm.
Trước mắt chị Tâm tính xin nghỉ làm ngày 25/1, sau đó nếu nhờ được cháu họ là sinh viên một trường ở Hà Nội, hai người lớn sẽ thay phiên nhau trông các con. Theo chị Tâm, nhiều người bạn có hoàn cảnh giống gia đình chị đang "kêu oái oái" khi không có ai trông giúp con những ngày trẻ được nghỉ rét.
|
|
| Nhiệt độ dưới 10 độ C, trẻ tiểu học và mầm non được nghỉ, nhưng cha mẹ lại lo lắng vì không biết gửi ở đâu. Ảnh: Giang Huy. |
Hai con trong tuổi tiểu học và mẫu giáo, chị Tình (quận Hà Đông), Hải Yến (quận Cầu Giấy) suốt ngày nay thấp thỏm, chờ thông báo nhiệt độ ngày mai để biết con có được nghỉ học. Theo các chị, việc nhà trường cho trẻ nghỉ vì trời quá rét là đúng nhằm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh. Tuy nhiên, quyết định này lại làm khó nhiều phụ huynh khi vẫn phải đi làm và không nhờ ai trông con được. Các bé cũng gặp chút rắc rối trước phương án giải quyết kiểu tình thế của bố mẹ.
Cậu bé đi nhà trẻ được chị Yến tính đưa tới nhờ bà ngoại trông giúp. Do bà còn trông 2 cháu bé khác nên cậu lớn học lớp 1 sẽ phải ở nhà một mình, chờ trưa mẹ tranh thủ về nấu cơm cho ăn. "Buổi sáng sẽ rất lạnh nên tôi phải làm ấm cho lũ nhóc rồi mới yên tâm để chúng ở nhà và đưa đến bà ngoại. Xong việc chắc phải 9h30 tôi mới có mặt ở cơ quan. Từ nhà đến chỗ làm cách nhau 10 km mà một ngày phải đi lại đến mấy lần trong nhiệt độ dưới 10 độ C, không biết tôi sẽ trụ được mấy hôm", người mẹ trẻ nói.
Vợ chồng chị Phương Thuý (quận Bắc Từ Liêm) sau một hồi đau đầu suy tính đã quyết định đưa 2 con (đứa học lớp 3, đứa 5 tuổi) lên cơ quan của mẹ trong những ngày được nghỉ vì chỗ bố làm không cho trẻ đến. Tuy có ông bà nội sống ở quận Hoàng Mai nhưng chị Thuý cho biết, buổi sáng sẽ không kịp đưa hai con tới đó rồi vòng về công ty cho kịp làm lúc 7h30. Hơn nữa, trời rét mướt, đưa trẻ đi sớm, tối lại đón về, đặc biệt nhà ông bà khá lạnh, vợ chồng chị không yên tâm.
"Con đến công ty, mẹ chắc chắn không làm việc hiệu quả. Bản thân các con cũng sẽ buồn vì chẳng có gì chơi. Tuy nhiên, đây là phương án khả thi nhất", người mẹ trẻ nói và cười bảo con nghỉ ngày nào sẽ mất tiền taxi đi về ngày ấy.
Điều khiến chị Thuý lo nhất là thứ ba sắp tới (ngày 26/1) sẽ có lịch phỏng vấn quan trọng bên ngoài công ty. Nếu 2 con vẫn được nghỉ học, người mẹ chưa biết sẽ phải xử trí thế nào. "Trời rét các con vẫn phải ra đường sớm để mẹ kịp 7h30 đến công ty làm, nếu còn phải lẽo đẽo theo mẹ ra ngoài nữa thì tội quá", phụ huynh của 2 học sinh chia sẻ.
Có chồng là bộ đội đóng quân ở Bắc Giang, ông bà nội ngoại sống tại Bắc Ninh, chị Minh (quận Hoàng Mai) cảm thấy may mắn khi những ngày rét đậm, rét hại trường mẫu giáo tư nơi con gái 3 tuổi theo học vẫn nhận giữ trẻ. Là nhân sự làm về xuất nhập khẩu cho công ty tư nhân, bà mẹ 31 tuổi cho biết, không thể xin nghỉ làm khi cuối năm có nhiều hàng nhập về. Việc đưa con lên công ty với chị lại càng không thể bởi: "Bạn ấy rất quấy, hay mè nheo, khóc lóc. Mẹ sẽ chẳng làm được việc gì nếu có bạn ấy ở bên", chị Minh nói.
| Ngày 23/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra quyết định cho phép các trường chủ động cho học sinh nghỉ nếu nhiệt độ dưới 10 độ C với khối tiểu học, mầm non; dưới 7 độ C với khối THCS. Ngày 22/1, nhiều trường đã gửi thông báo tới phụ huynh về việc theo dõi thông tin thời tiết buổi sáng và chủ động cho con nghỉ học khi nhiệt độ ở ngưỡng mà Sở cho phép. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, nhiệt độ Hà Nội trong 3 ngày đầu tuần vẫn ở mức rét hại. Cụ thể, ngày 25/1 nhiệt độ là 6-11 độ C; ngày 26/1 là 8-10 độ C; ngày 27 là 9-14 độ C. |
>> Quảng Ninh: Gia súc chết vì lạnh; Sapa: thiệt hại cây trồng
Theo Quỳnh Trang (VnExpress.net)
- Thực hư hôn nhân "bà – cháu" tại Gia Lai: Chú rể 3x ôm hôn cô dâu U70 đầy tình tứ (11:30)
- "Gia thế" của thủ môn Trung Kiên (11:29)
- Không có phép màu với bé trai 3 tuổi mất tích ở Phú Thọ, bé được tìm thấy ở nơi không ngờ đến (11:26)
- Ca sĩ Khánh Phương tuyên bố bất ngờ về thông tin bị phạt nặng vì bán ‘chui’ cổ phiếu (11:14)
- "Tổng tài" mắt đỏ hoe khi hầu tòa vụ hành hung tại quán cà phê Times City, Hà Nội (11:13)
- Ký tên trong im lặng, con gái âm thầm lật lại cuộc chia gia tài 38 tỷ khiến cả nhà chết lặng trước Tết (11:01)
- Hai mẫu iPhone giá siêu rẻ, mua về làm SIM phụ, nghe gọi, lướt web vẫn 'đỉnh chóp' (56 phút trước)
- TPHCM huy động trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm (1 giờ trước)
- Tháng Chạp âm lịch gọi tên 3 con giáp vượng vận nhất, giàu sang đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ (1 giờ trước)
- Xe ôm công nghệ tạt đầu xe tải, camera ghi lại giây phút lọt gầm và cái kết "ông bà gánh còng lưng" (1 giờ trước)
