-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Xã hội
29/04/2017 02:03Phụ huynh kiện trường đòi hơn một tỷ vì con gái bị ném hỏng mắt
Trong giờ ra chơi, bé gái lớp 1 ở Thanh Hoá bị bạn vô ý ném thước gây mù vĩnh viễn. Cho rằng trường thiếu trách nhiệm, gia đình khởi kiện đòi đền bù hơn một tỷ đồng.
“Sở sẽ làm văn bản gửi Bộ Giáo dục và yêu cầu nhà trường thường xuyên thăm hỏi học sinh", bà Hằng nói.
![]() |
| Trường Tiểu học Hải An - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Hoàng. |
Trước đó chiều 15/1/2016, trong giờ ra chơi ở trường Tiểu học xã Hải An, có hai nam sinh nô đùa. Một em dùng mảnh thước kẻ loại gỗ (loại thước học sinh) bị gãy để ném bạn. Không may, mảnh thước trúng vào mắt của em Linh Chi, học lớp 1A dẫn đến bị thương nặng.
Theo chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi, tạm trú xã Hải An, Tĩnh Gia) - mẹ cháu Linh Chi, con gái sau đó được chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) điều trị do vết thương nặng. Các bác sĩ chẩn đoán mắt của cháu bị thương tích nghiêm trọng, vỡ nhãn cầu, bong võng mạc, tiên lượng bị mù vĩnh viễn.
Sau khi phẫu thuật và hồi sức gần 2 tháng, gia đình đưa cháu về tiếp tục đi học. Cũng theo chị Hà, trong quá trình cháu bị nạn, điều trị tại bệnh viện, gia đình chỉ nhận được 10 triệu đồng từ hội cha mẹ học sinh quyên góp.
Bà Lê Thị Lương (64 tuổi, ngụ tại xã Hải Ninh) - bà ngoại cháu Linh Chi, cho biết gia đình không oán trách nam sinh gây ra sự việc vì các cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng bà cho rằng nhà trường thiếu trách nhiệm. Từ khi cháu ngoại điều trị, về nhà, bà chưa thấy giáo viên hay lãnh đạo nhà trường đến hỏi thăm.
Chính quyền địa phương cho hay, gia cảnh chị Hà thuộc diện khó khăn. Vợ chồng chị sau khi kết hôn đã chuyển ra tỉnh Yên Bái làm ăn, gửi 2 con nhỏ về quê ngoại ở xã Hải An nhờ bà ngoại chăm sóc.
Trường phủ nhận việc thờ ơ với học sinh gặp nạn
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục huyện Tĩnh Gia, trường Tiểu học xã Hải An, hội chữ thập đỏ và hội cha mẹ học sinh sau đó tổ chức kêu gọi quyên góp, ủng hộ Linh Chi khoản kinh phí 10 triệu đồng. Sau khi bé xuất viện, lãnh đạo nhà trường và các cô giáo đã đến nhà hỏi thăm sức khỏe và tiếp tục chuyển đến gia đình số tiền quyên góp 15,5 triệu đồng, nhưng mẹ cháu không nhận.
Phòng Giáo dục huyện Tĩnh Gia khẳng định, thông tin gia đình phản ánh nhà trường thờ ơ, đứng ngoài sự việc trên là "hoàn toàn không đúng sự thật".
Trưởng phòng Giáo dục huyện Tĩnh Gia, bà Vũ Thị Thanh Vân thông tin, ngày 7/4, trường Tiểu học Hải An nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND huyện Tĩnh Gia (dự kiến xử ngày 18/4) theo đơn khởi kiện của gia đình đòi đền bù hơn một tỷ đồng. Nhưng đến ngày này, TAND huyện thông báo tạm hoãn.
Theo thông báo mới nhất, TAND huyện Tĩnh Gia sẽ mở phiên tòa vào ngày 16/5 tới. “UBND huyện sẽ chỉ đạo nhà trường thực hiện đúng trách nhiệm”, bà Vũ Thị Thanh Vân cho hay.
*Tên nữ sinh đã thay đổi.
Theo L.Hoàng (VnExpress.net)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (27 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)
