-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
27/06/2015 03:38Phụ huynh ngã ngửa vì điểm số vào lớp 10 của con
Con học giỏi nhưng nhiều phụ huynh đã ngã ngửa khi điểm thi của con quá thấp. Đến 27/6, Hà Nội mới công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (không chuyên) nhưng ngay sau khi con thi xong, nhiều phụ huynh đã nhấp nhổm tìm trường cho con.
|
Tâm trạng của thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội 2015. |
Với việc gần 30.000 thí sinh trong tổng số 80.000 thí sinh sẽ phải học các trường dân lập, Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề nên mức độ cạnh tranh vào lớp 10 ở Hà Nội đã được dự báo cực kỳ căng thẳng.
Theo dự báo của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội điểm chuẩn dự kiến năm học 2015-2016 sẽ không biến động nhiều so với năm học 2014-2015.
Càng sát ngày Hà Nội công bố điểm trúng tuyển, phụ huynh như ngồi trên đống lửa.
Thất vọng
Anh Nguyễn Bằng có con học lớp 9 một trường có tiếng ở Hà Nội cho biết năm nay con anh đăng ký thi lớp 10 THPT tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nguyện vọng 1 cháu đăng ký vào lớp thường Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), nguyện vọng 2 vào Trường THPT Phạm Hồng Thái. Ngoài ra, anh cũng nộp hồ sơ cho con vào Trường THPT Lương Thế Vinh.
Tổng điểm của con gái anh đạt được là 51,5 điểm. So với mức điểm trúng tuyển năm 2014 của các trường trên, con anh Bằng đều không đạt. Trước khi đi thi, kỳ vọng của gia đình là con gái đạt được ít nhất 8 điểm môn Văn, 8 điểm môn Toán.
Đầu tư khá nhiều thời gian và tiền bạc cho con theo học các thầy cô giỏi, có tiếng ở Hà Nội nhưng con điểm không như kỳ vọng khiến gia đình anh Bằng khá buồn bã.
|
Năm nay sẽ có gần 40% học sinh tại Hà Nội không được học trong các trường công lập. (Ảnh: Văn Chung). |
Thất vọng không kém là chị Hoa, có con thi vào Trường THPT Việt Đức. “Cháu các năm học có điểm Toán, Văn đều trên dưới 9,0. Thầy cô dạy ở trường tư vấn cho con thi vào trường này. Bản thân mình cũng ngã ngửa khi kết quả của con chỉ đạt tổng điểm 48. Tuy nhiên gia đình không có ý định phúc khảo vì không muốn tạo áp lực cho con. Hơn nữa điểm phúc khảo chỉ có thể lên được 0,5 điểm đến 1,0 điểm là cao” – chị Hoa cho biết.
Với mức điểm này, chị Hoa đang tính tới phương án cho con học ở một số trường ngoài công lập gần nhà và chấp nhận với mức học phí cao hơn nhiều so với trường công lập.
Tại cơ quan của chị Hoa có đến 3 người khác con học lực giỏi ở bậc THCS nhưng thi vào lớp 10 kết quả khá bết bát.
Trong khi đó chị Vân, có con học trường THCS ở quận Tây Hồ cho biết dù con đạt 54 điểm nhưng chị vẫn phải sốt sắng đi tìm trường công cho con.
Chị cho hay với tổng điểm 54 là cao nhưng do gia đình chủ quan chỉ cho con đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp không chuyên Trường THPT Chu Văn An và thi chuyên nên nỗi lo không vào được trường công vẫn hiển hiện.
Thở phào vì không vươn quá cao
Trong khi đó, anh Nguyễn Thường có con học lớp 9 Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) lại khá vui vẻ khi con gái đạt 53 điểm. Trước thực tế năm nay cạnh tranh vào lớp 10 công lập căng thẳng, gia đình đã định hướng cho con thi vào Trường THPT Phạm Hồng Thái dù khả năng của con anh có thể nguyện vọng cao hơn vào Trường THPT Phan Đình Phùng.
Với điểm trúng tuyển năm 2014 của Trường THPT Phạm Hồng Thái là 49 điểm anh Thường tự tin con đã có một suất vào học trường công lập.
Nhiều học sinh trong lớp của con anh Thường cũng phấn khởi cho biết đã không lựa chọn một số trường có điểm đầu vào hàng năm cao như THPT Việt Đức, Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Yên Hòa do các trường hàng năm tỉ lệ chọi cao và điểm đầu vào cao.
Trong khi đó, chị Nghiêm Hòa ở quận Hai Bà Trưng cho biết con của gia đình chỉ đạt hơn 40 điểm, gia đình không có điều kiện để theo các trường chất lượng cao nên gia đình đang hướng cháu đi học nghề. Cháu khéo tay nên có thể học nghề trang điểm, cắt tóc để sau này về mở cửa hàng.
Dù con đạt điểm cao nhưng anh Vũ Văn Linh ở quận Thanh Xuân vẫn quyết định cho con theo học trường ngoài công lập vì dù học phí cao hơn nhưng việc học thêm không nặng nề như các trường công.
“Hiện, cháu đã theo chương trình học thử nghiệm của Trường Đào Duy Từ và bị thuyết phục bởi cách dạy của trường”, anh Linh nói. Trước khi cho con vào trường này, anh Linh cũng đã tìm hiểu, trường tuy là dân lập nhưng từng có học sinh đạt các giải thưởng quốc tế.
Trao đổi với PV, Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết: Năm nay sẽ có gần 30.000 học sinh phải học hệ ngoài công lập. Sở đã tính toán, tất cả học sinh tốt nghiệp THCS, có hộ khẩu Hà Nội sẽ được học trong các trường THPT trên địa bàn TP, ngoài các trường công lập, các em còn có thể học trong các trung tâm GDTX, các trường bổ túc văn hóa, học hệ THPT trong các trường Trung cấp CN và các trường ngoài công lập với mức học phí khác nhau để cho chọn lựa. Không có học sinh nào phải nghỉ học vì không có chỗ học.
Theo Văn Chung (VietNamNet)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




