-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Xã hội
13/09/2020 04:45Phụ huynh tố cô giáo bắt con úp mặt vào tường vì không học thêm, suốt 1 năm trời thường xuyên phải đón con giữa tiết: Sở GD-ĐT chính thức lên tiếng
Phụ huynh bức xức việc con bị úp mặt vào tường vì không học thêm chương trình nâng cao của trường
Chị N.B là phụ huynh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Chị N.B cho biết đã bức xúc gửi đơn lên Sở GD-ĐT Hưng Yên cùng các cơ quan ban ngành khác để kêu cứu về việc con mình bị đối xử không công bằng, nhưng đã hơn 1 năm qua vẫn chưa nhận được sự phản hồi.
Chị N.B có con là bé P. hiện đang học lớp 3D trường Tiểu học An Tảo. Vào ngày 18/9/2019, chị đi họp phụ huynh và được thông báo về việc trường chỉ tổ chức dạy 2 tiết ngoại ngữ/tuần, 2 tiết còn lại học theo chương trình của Victoria (chương trình bổ trợ), đồng thời mỗi học sinh phải đóng thêm 70.000 đồng/tháng.
Bức xúc vì tiết học chính của con bị thay bằng tiết thu phí ngay tại thời gian học chính thức nên chị N.B cùng 2 phụ huynh khác đã không đóng tiền và không cho con học. Tuy nhiên, đến buổi học ngày 1/10/2019, chị N.B được nghe con gái khóc kể rằng mình và 2 bạn khác không đăng ký học đã bị cô giáo tiếng Anh yêu cầu ngồi úp mặt vào tủ sách, quay lưng lên bảng suốt 35 phút.
Sau sự việc trên, chị N.B cho biết con mình sống trong mặc cảm, rất sợ đến trường. Trong các buổi tiếng Anh tiếp theo, cô giáo yêu cầu phụ huynh chủ động đưa đón con đi về khi không học.
Chị N.B tâm sự: "Khi con về nhà, cháu kể lại sự việc và cảm thấy bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Sau đó, tôi hỏi cô giáo tiếng Anh thì cô này bảo làm theo sự chỉ đạo từ cấp trên là cô chủ nhiệm và một cô nữa. Suốt 1 năm trời, có những hôm tôi phải bỏ công bỏ việc để đón cháu vào những hôm học tiết 2, tiết 3".
Bên cạnh đó, chị N.B cũng tâm sự thêm vấn đề học phí khi con mình phải đóng thêm tiền học thêm vào chiều thứ 5 với mức giá 150.000 đồng/học sinh hay phí sổ liên lạc điện tử quá đắt (lên đến 90.000 đồng)...
"Có nhiều khoản thu được ghi "theo thỏa thuận" nhưng thực chất chưa qua ý kiến với phụ huynh. Con tôi một năm qua thường bị cô xưng "mày - tao" rất phản cảm, có hôm cháu quên sách bài tập Đạo đức thì bị cô bắt phạt đứng ngoài cửa suốt 1 tiếng đồng hồ.
Đến hiện tại Ban giám hiệu vẫn chưa liên lạc hay có bất cứ hình thức trao đổi nào với tôi. Cháu đi học nhưng tâm lý rất buồn, thỉnh thoảng còn bị bạn bè trêu chọc. Tuy nhiên tôi vẫn nhất quyết cho cháu ở lại học, không chuyển lớp khác để chứng minh hành động của mình không sai.
Có lần Sở về trường thanh tra nhưng tôi không đồng ý với cách làm việc bằng miệng nên muốn phía Sở GD-ĐT có văn bản giấy tờ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được câu trả lời nào chính thức".
Sở GD-ĐT Hưng Yên chính thức lên tiếng về việc 1 năm vẫn chưa giải quyết vụ việc
Theo báo VTC News, ông Lê Quang Khải - Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Hưng Yên cho biết, vào năm 2019, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của phụ huynh N.B và đã chuyển cho UBND TP. Hưng Yên. Lý do vì Sở chỉ quản lý học sinh cấp 3, còn UBND thành phố quản lý khối Mầm non, cấp 1 và cấp 2.
Tuy nhiên, sau khi gửi đơn đến UBND TP Hưng Yên, đến nay Sở GD-ĐT vẫn chưa nhận được văn bản trả lời giải quyết vụ việc trên.
Ông Khải cho biết thêm sau khi chuyển qua cho UBND TP, ông cũng thông báo cho Trưởng phòng GD-ĐT Hưng Yên là ông Nguyễn Trọng Bình - người quản lý trực tiếp các đơn vị Mầm non, Tiểu học và cấp 2.
Ông Bình cho biết: "Tôi không nắm bắt được đơn thư tố cáo của phụ huynh học sinh. Vụ việc này đang được Thường trực Thành ủy TP Hưng Yên giao cho các cơ quan chức năng xử lý". Tuy nhiên, khi được hỏi về đơn vị Thành ủy nào đang giải quyết và từ bao giờ thì ông Bình từ chối trả lời và yêu cầu PV gặp Chủ tịch UBND TP Hưng Yên tìm hiểu.
Sau đó, ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Hưng Yên (người ông Bình cho biết là phụ trách mảng giáo dục, đào tạo) chia sẻ đã nắm được vụ việc về phụ huynh N.B tuy nhiên, vụ này do Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giải quyết.
Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hưng Yên Lương Công Chanh cho hay, sau khi nhận đơn thư tố cáo của phụ huynh học sinh, đơn vị đã chuyển sang Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Thanh tra TP Hưng Yên.
Còn về phía trường Tiểu học An Tảo, Hiệu trưởng là bà Trần Thị Thanh cho biết đang nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra và việc phát ngôn thuộc về UBND TP Hưng Yên.
Theo Vân Trang (Tổ Quốc)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (33 phút trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (1 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (1 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (1 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (2 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (3 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (3 giờ trước)