-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Xã hội
10/11/2022 16:01Phụ huynh trường Quốc tế Montessori kêu cứu vì mất trắng gần 400 triệu đồng tiền học phí
Những lý do này khiến mâu thuẫn giữa phụ huynh và nhà trường ngày càng gia tăng, cơ quan Công an địa phương cũng đã phải vào cuộc. Sự việc xảy ra tại trường Mầm non Montessori (số 42/1, đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Đóng gần 400 triệu đồng tiền học phí nhưng con không được học buổi nào
Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương (ngụ tại Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã tin tưởng gửi gắm con trai là cháu Huỳnh Quang Minh vào học tại trường Mầm non Quốc tế Montessori. Cháu Minh đã theo học chương trình Mẫu giáo tại đây suốt 5 năm và chuẩn bị vào học tiếp chương trình Tiểu học theo gợi ý của nhà trường. Chị Dương đã đóng học phí năm học 2021-2022 chương trình lớp 1 cho nhà trường là 376.200.000 đồng, theo 3 đợt (tháng 3, tháng 6 và tháng 7/2021).
COVID-19 xảy ra, trường chuyển sang dạy online. Là một giáo viên nên chị hiểu rất rõ chương trình Montessori sẽ không thể thực hiện được nếu học online. Lo ngại không đảm bảo chất lượng của chương trình nên chị không muốn con học online và đề nghị nhà trường dạy bù lại cho con trai khi hết dịch, không yêu cầu rút học phí. Cô Hiệu trưởng là Hoàng Thị Anh Minh đã đồng ý sẽ cho con trai chị học bù.
Yên tâm, trong suốt thời gian TP Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách từ tháng 7/2021, chị vẫn cho cháu ở nhà. Đầu năm 2022, nhà trường thông báo lớp 1 bắt đầu vào học, đồng thời cho biết do vẫn còn ảnh hưởng của COVID nên trường tiếp tục học online. Do con trai bị phản ứng vaccine giảm tiểu cầu xuất huyết nên chị Dương chưa thể cho con đến lớp. Hiệu trưởng Minh chủ động đề nghị cho con chị tiếp tục nghỉ, nhưng không thông báo gì về việc nhà trường sẽ hủy tiền học phí đóng trước đó.
Trên cơ sở đã thống nhất với nhà trường về việc học bù, chị Dương yên tâm để cháu nghỉ ở nhà, không tham gia buổi học nào trong năm học 2021-2022.
Tới đầu tháng 5/2022, chị liên hệ với nhà trường thì mới “ngã ngửa” vì nhà trường từ chối và yêu cầu phải đóng học phí mới cho năm học 2022-2023. Còn số tiền học phí đã đóng cho năm học 2021-2022 nhà trường huỷ bỏ. Con không được học một ngày nào, gần 400 triệu học phí bị huỷ bỏ, một điều rất vô lý nên chị Dương đã trao đổi nhiều lần với nhà trường, mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gia tăng. “Tôi đề nghị trường hoàn trả toàn bộ số tiền học phí tôi đã đóng của năm học 2021-2022 để gia đình tôi chuyển cháu sang trường khác. Tuy nhiên nhà trường đã từ chối hoàn trả cho tôi”. Chị Dương bức xúc.
Chị Dương cũng lý giải, chị đã tham gia một khoá tập huấn về mô hình giáo dục Montessori và hiểu rằng, không thể dạy hình thức online được. Trong đó, chương trình Mầm non Montessori (3-6 tuổi) học chung 1 lớp. Còn mô hình Tiểu học tại đây nhận trẻ từ 6 tuổi (lớp 1) tới lớp 6 (12 tuổi) đều học chung trong một lớp, được mở từ đầu 2022.
Phụ huynh mất niềm tin, khiếu nại kéo dài
“Ngày đầu khi đưa con tới trường, cô Minh giới thiệu một giáo viên người nước ngoài nói là con tôi được học với người này nên gia đình tôi rất mừng vì con sẽ giỏi tiếng Anh. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi được biết, giáo viên người nước ngoài này đã về nước. Bất ngờ hơn khi được biết chương trình Tiểu học Montessori mà nhà trường đang quảng bá thu hút học sinh vào học thực chất là chưa có giấy phép, cơ sở mới chỉ có giấy phép dạy Mầm non. Nếu cho con theo học, ai sẽ là nơi cấp xác nhận cho con mình”. Chị Dương nói.
Sau những phản đối không đồng ý với cách giải quyết của nhà trường, chị Dương tìm cách liên hệ nhưng dù gọi điện, nhắn tin nhiều lần cô Anh Minh vẫn không phản hồi. Chị Dương tìm cách lên trang web của trường viết vài dòng cảm thán! Lúc này, nhà trường gọi chị lên đề nghị hoàn lại 100% tiền ăn trưa và 90% tiền học phí (thời gian dạy online từ 17/8/2021 – 13/2/2022) với số tiền khoảng 200.000.000 đồng. Nhưng sau đó lại thoái lui không trả.
Quá bức xúc, gia đình chị nhờ Công an phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) can thiệp hỗ trợ. Từ 14/9/2022 – 29/9/2022, Công an phường Thảo Điền đứng ra hoà giải. Gia đình chị đồng ý chia sẻ với nhà trường 1 phần tiền do dịch COVID-19. Nhà trường đồng ý hoàn trả 314.772.973 đồng.
Nhà trường có hai lần hẹn (ngày 19/10 và 25/10/2022), nhưng cả 2 lần nhà trường đều đưa ra một văn bản, yêu cầu chị phải ký và thừa nhận, rằng chị đã viết “bêu riếu, nói xấu nhà trường”… trên trang web của nhà trường thì trường mới trả lại tiền.
Chị nói: “Con tôi gắn bó với trường từ khi nó mới 18 tháng tuổi tới khi 6 tuổi nên tôi không bao giờ có hành vi bêu riếu nhà trường. Trang web chỉ thể hiện vài dòng buồn bực vì mất niềm tin vào nhà trường thôi nhưng lại bị kết tội nói xấu, xuyên tạc về nhà trường”.
Cũng theo chị Dương, có khoảng 9 phụ huynh khác cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Sau đó, 6 phụ huynh là người nước ngoài đã cho con về nước, 3 phụ huynh Việt Nam cho con chuyển trường, trong đó có chị. Chỉ duy nhất 1 phụ huynh cố cho con ở lại trường học Mẫu giáo cho hết tiền thì nghỉ.
PV Báo CAND đã liên lạc với bà Anh Minh vào ngày 31/10/2022 và vị chủ trường này cho biết, nhà trường không có thói quen gặp trực tiếp PV. Mọi câu hỏi phải gửi về địa chỉ hotline của trường. Tuy nhiên, dù PV đã thực hiện đúng yêu cầu này của bà Anh Minh, đồng thời sau đó có liên lạc gọi điện, nhắn tin, cô Anh Minh đều im lặng.
Chị Thuỳ Dương bức xúc: “Tôi bức xúc lên trang web của trường để viết vài dòng. Ngay sau đó nhà trường có động thái xin trả lại tiền học phí nhưng thực sự là vẫn vòng vo, xoay chúng tôi như chong chóng. Lại bắt ép tôi phải nhận việc mình không làm thì mới trả tiền. Nhà trường đã phá tan niềm tin mà gia đình tôi và nhiều phụ huynh khác đã gửi gắm trong suốt nhiều năm qua. Nhà trường thu học phí năm học 2021-2022 và không hoàn lại, cũng không cho học bù như đã cam kết là hành vi lợi dụng sự tín nhiệm của chúng tôi chiếm đoạt số tiền học phí nói trên”.
Theo Huyền Nga (CAND Online)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (49 phút trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (1 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (1 giờ trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 79 triệu đồng: Thiết kế đỉnh hơn cả SH và SH Mode (1 giờ trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại 5G Samsung giá dưới 5 triệu đáng mua nhất, dùng bền bỉ tới 6 năm, camera xịn như Galaxy S26 (1 giờ trước)