-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
01/02/2023 00:20Phường Đức Giang: Nhập nhèm trong quản lý đất đai, tiếp tay cho sai phạm ?
Người dân hiến đất, tiền bạc công sức để làm lối đi chung vì lợi ích cộng đồng luôn được Nhà nước động viên, khuyến khích. Tuy nhiên, việc “nhập nhèm”, buông lỏng trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương đang khiến cho người dân bức xúc, vô hình chung gây mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, sự việc tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội là một ví dụ điển hình.
UBND phường Đức Giang đang tiếp tay cho sai phạm?
Như tin đã đưa, UBND phường Đức Giang tắc trách trong quá trình xem xét tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Quyên, địa chỉ Khu tập thể Vật tư, số1, Ngách 466/120 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Chính vì đó đã dẫn đến hành vi thách thức pháp luật của bà Lê Thị Quyên khi ngang nhiên phá bỏ bức tường giữa hai khu dân cư, gây mất an ninh trật tự khu khu vực.
Tuy nhiên, đến thời điểm này UBND phường Đức Giang vẫn chưa hề có động thái nào xử lý vụ việc này. Điều đáng nói là cách xử lý vụ việc như hiện nay của UBND phường Đức Giang đang khiến dư luận không khỏi ngờ vực: “Phải chăng UBND phường Đức Giang đang tiếp tay cho sai phạm?”
Sau khi xảy ra sự việc ngang nhiên phá dỡ hàng rào giữa hai khu dân cư, trước kiến nghị của các hộ dân ở Ngách 466/110 đường Ngô Gia Tự, ngày 31/10/2022, UBND phường Đức Giang có văn bản do ông Cồ Văn Huế, Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang trả lời, cho rằng: Ngách 466/110 là đất có mục đích sử dụng làm đường giao thông nên mọi công dân phải chấp hành các qui định về đường giao thông và do đó việc 5 gia đình không đồng ý việc bà Lê Thị Quyên mở đường ra ngõ này là không có cơ sở.
Trong khi đó, theo hiện trạng Ngách 466/110 có chiều dài 39 mét bắt đầu từ số nhà 104 và kết thúc là số nhà 108 là một ngõ cụt, 50 năm qua chỉ có các hộ gia đình trong ngõ này sử dụng làm ngõ đi chung, không phải là đường giao thông công cộng.
Đáng chú ý, theo các hộ dân và các văn bản của UBND phường Đức Giang đã tự nhận đầu tư xây dựng làm hạ tầng Ngách 466/110. Trong khi trên thực tế ông Nguyễn Tân Sỹ, Bí thư Chi bộ tổ 15 xác nhận tại biên bản cuộc làm việc ngày 26/5/2022 và ông Nguyễn Ngọc Anh, Tổ trưởng Tổ 15 xác nhận tại biên bản làm việc ngày 20/10/2022 đều khẳng định ngõ cụt này là do các hộ dân tự đầu tư xây dựng.
Ngày 1/11/2022. các hộ dân Ngách 466/110 có đơn kiến nghị lên UBND phường Đức Giang đề nghị thẩm định lại các tiêu chí khi coi ngõ cụt này là đường giao thông công cộng và xin cung cấp các văn bản liên quan.
Đồng thời, đề nghị UBND phường Đức Giang xem xét lại sổ mục kê, trích lục về nguồn gốc đất đai Ngách 466/110, ngõ chung từ năm 1973. Theo quy định, nếu UBND phường Đức Giang thực sự đầu tư xây dựng Ngách 466/110 thì đất được coi là đường giao thông công cộng phải đáp ứng tiêu chí về qui hoạch đất công cộng, phải có dự án đầu tư xây dựng, được Hội đồng nhân dân quận Long Biên chấp thuận và phải có quyết toán công trình xây dựng. Tuy nhiên, đến thời điểm này UBND phường Đức Giang vẫn im hơi lặng tiếng.
Điều này khiến Dư luận đang đặt ra câu hỏi: “Phải chăng đang có sự mập mờ, gian lận trong dự án chỉnh trang đô thị của UBND phường Đức Giang năm 2012 ?”.
Bức tường ngăn giữa Khu tập thể vật tư Ngách 466/120 với ngõ đi chung của 5 hộ gia đình Ngách 644/110 bị bà Lê Thị Quyên chỉ đạo thợ phá dỡ gần 5 mét, cho đến thời điểm này UBND phường Đức Giang cũng chưa có biện pháp xử lý.
Điều đáng nói, sau khi bức tường bị phá dỡ ngày 9/9/2020 các hộ dân ở Ngách 466/110 đã buộc phải làm 1 cổng tạm để đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, đến ngày 29/12/2022, UBND phường Đức Giang ra văn bản yêu cầu các hộ dân phải tháo dỡ với lý do vi phạm mất an toàn giao thông. Các hộ dân đã chấp hành việc dỡ, nhưng chỉ sau có 3 ngày, bà Lê Thị Quyên đã cho người vào phá nốt phần còn lại của bức tường ngăn cách giữa hai khu dân cư (cũng chính là hiện trường hủy hoại tài sản).
Từ việc tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Quyên tại Số 1, ngách 466/120 gây ra tranh chấp lối đi chung. Nhưng suốt thời gian qua UBND phường Đức Giang đã không đưa nội dung này vào bất kỳ buổi làm việc nào. Trong tất cả các văn bản, UBND phường Đức Giang cũng lờ đi sự tồn tại của bức tường ngăn cách giữa hai khu dân cư.
Trong thời gian qua, khi sự việc chưa được giải quyết đã có nhiều đối tượng mang xe oto đến đỗ trước ngõ đi chung của các hộ dân mà trước đây không hề có sự việc này gây bức xúc trong dư luận. Nếu chẳng may có người đi cấp cứu hoặc xảy ra cháy thì không biết hậu quả sẽ như thế nào ? Dư luận đang rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan của thành phố Hà Nội.
Theo Huy Bình (Nông Nghiệp Việt Nam)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)