Xã hội

Phút giây trùng phùng đầy bất ngờ của người đàn ông sau 36 năm là liệt sỹ

Ngày 4/2, ông Hoàng Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, xác nhận thông tin trên và cho biết, các cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ, đồng thời tổ chức thu hồi giấy báo tử và bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ trở về Phạm Văn Hạng.

rong những ngày đầu xuân năm mới, nghĩ đến giây phút người anh trai là liệt sỹ suốt 36 năm, bất ngờ trở về tìm gặp người thân, ông Phạm Xuân Lành (SN 1961), trú tại phường Đồng Phú, lại rưng rưng xúc động.

Ông Phạm Xuân Lành cho biết, năm 1977, ông Phạm Văn Hạng nhập ngũ và đi làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Phút giây trùng phùng đầy bất ngờ của người đàn ông sau 36 năm là liệt sỹ
Ông Phạm Văn Hạng (áo sọc) chụp ảnh kỷ niệm cùng các anh em trong gia đình.

Sau khi bị thương, ông Hạng bị mất trí nhớ và không nhớ thông tin gì về gia đình mình tại Việt Nam, do đó, ông Hạng đã được Đảng, Nhà nước công nhận là mất tích, công nhận liệt sỹ nên được hưởng các chế độ, chính sách đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ theo quy định.

Vì không biết rõ ngày hy sinh của ông Hạng nên người thân đành chọn lấy ngày thương binh liệt sỹ làm ngày giỗ, để anh, em, con, cháu cùng tưởng nhớ.

“Chiến tranh loạn lạc, không biết anh hy sinh chính xác ngày nào, vì vậy, cứ ngày 27/7 hàng năm, gia đình làm mâm cơm thắp hương coi như ngày giỗ của anh”, ông Lành kể lại.

Phút giây trùng phùng đầy bất ngờ của người đàn ông sau 36 năm là liệt sỹ - 1
Ông Lành kể lại giây phút đoàn tụ với người anh trai trở về sau 36 năm là liệt sỹ.

Về phía ông Hạng, tại chiến trường Campuchia, trong lúc chiến đấu ông Hạng không may bị thương dẫn đến mất trí nhớ. May mắn ông được một gia đình người Campuchia chăm sóc. Quá trình ở đây, ông cùng người con gái của gia đình này đã nảy sinh tình cảm và kết duyên vợ chồng.

“Sau khi kết hôn, anh Hạng có 3 người con, cuộc sống bên Campuchia khá khó khăn với nghề buôn bán hoa quả. Nơi anh sinh sống có nhiều người Việt đến làm ăn. Chính vì vậy, thông qua trò chuyện, hỏi thăm, anh đã tìm lại được quê hương bản quán của mình sau ngần ấy năm mất tin tức”, ông Lành cho biết.

Vào ngày 2/12/2018, ông Hạng đã tìm được về với gia đình. 3 ngày sau, ông quay trở lại Campuchia với vợ và các con của mình.

“Giây phút anh Hạng trở về, chúng tôi như không tin vào mắt mình. Dù mấy chục năm mất tin tức của nhau, nhưng ngay từ giây phút đầu, chúng tôi đã nhận ra nhau. Gây phút ấy, anh em không nói nên lời, chỉ biết ôm nhau khóc mà thôi…”, ông Lành xúc động nói.

Ông Hoàng Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Phú cho biết UBND phường này đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Hới tổ chức thu hồi giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Phạm Văn Hạng (SN 1959) - đã trở về sau 36 năm mất tích.

Được biết, ông Phạm Văn Hạng nhập ngũ tháng 11/1977, được biên chế vào trung đoàn 174, sư đoàn 5, Quân khu 7, mất tin năm 1982 trong trường hợp chiến đấu và được xác nhận là liệt sỹ.

Theo Ngô Thị Huyền (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/phut-giay-trung-phung-day-bat-ngo-cua-nguoi-dan-ong-sau-36-nam-la-liet-sy-a464607.html