-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Xã hội
17/04/2016 03:17Phút nhảy xuống sông vớt 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi
Bất lực nhìn 9 nam sinh chới với giữa dòng Trà Khúc
Thắp từng nén nhang tiễn biệt các học sinh thân yêu của mình, thầy Bùi Phước - hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Hà, nghẹn lòng tâm sự, khoảng 14h chiều qua, khi ông dang họp thì bất ngờ nhận được điện thoại của thầy phụ trách Đội Trần Đình Long.
![]() |
| Thầy Bùi Phước - Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Hà, kể lại giây phút đón nhận hung tin với báo chí. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Người đứng đầu trường THCS Nghĩa Hà, cho biết đây là lần đầu tiên trường đối mặt với cảnh tang thương khủng khiếp như thế này.
Đứng khép nép bên gốc cây phượng vĩ giữa sân trường, em Nguyễn Phan Thanh Huyền (học lớp 6, Trường THCS Nghĩa Hà) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến giờ, em và các bạn trong lớp vẫn chưa tin 9 nam sinh của lớp đã vĩnh viễn ra đi.
![]() |
| Ông Nguyễn Tấn Thái (ngụ xã Nghĩa Hà) kể lại phút nhảy xuống sông vớt thi thể các học sinh chết đuối. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
"Khi đi ngang qua sông Trà Khúc (đoạn chảy qua thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà) thì em thấy có 2 bạn nữ là Cao Thị Bích Nga và Trần Thị Hà Phương (học lớp 6B, Trường THCS Nghĩa Hà) đứng trên bờ gào khóc. Còn ở dưới nước có 3-4 bạn đang chới với kêu cứu trong tuyệt vọng", Huyền kể lại.
Ban đầu, tưởng các bạn đùa giỡn nên Huyền không để ý. Nhưng khi tiếng khóc của hai nữ sinh cùng trường mỗi lúc một thất thanh, nữ sinh này chạy xuống thì thấy 5 bạn nam đang loi ngoi giữa dòng nước xiết.
"Em cùng với Phương và Nga vội kêu la để gọi mọi người đến cứu nhưng quá muộn. Chỉ khoảng 1 phút, tất cả các bạn chìm dần, còn chúng em ngồi khóc trong tuyệt vọng", Huyền nhớ lại lúc chứng kiến các bạn cùng trường gặp nạn.
![]() |
| Ở gia đình em Nguyễn Minh Hoàng (thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà), nỗi đau mất con cào xé bà Ngô Thị Hai. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Sáng nay, ông Nguyễn Tấn Thái (ngụ thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà) dậy từ rất sớm. Người đàn ông này đã cùng với 3 thanh niên khác lặn xuống sông để vớt thi thể 9 nam sinh hôm qua. Lần lượt thắp nén hương thơm cho các nạn nhân, ông chọn chỗ vắng ngồi suy tư.
Ông Thái kể, lúc 14h ngày 15/4 ông cắt cỏ ở bãi bồi ven sông Trà Khúc khoảng 500 m. Bất ngờ, ông nhận được điện thoại của ông Đinh Thiên Quới (trú cùng xã Nghĩa Hà) nói: "ông chạy đến bến sông Trà cứu mấy đứa trẻ với. Nó chết đuối nhiều lắm, tau sợ không dám bơi ra".
Vứt bỏ nắm cỏ đang cắt dở, ông Thái liền chạy xe máy đến hiện trường, ông Thái: "Khi đó, tôi chỉ thấy trên mặt nước nổi lên vài chiếc dép. Không một chút đắn đo, tôi lao mình xuống nước rồi lặn một hơi xuống đáy sông".
"Trước mặt tôi là 9 thi thể nằm co ro, bất động dưới đáy bùn. Tôi vội ngoi lên mặt nước, cố lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi lặn đến vị trí các cháu. Khi tôi lặn đến nơi, sờ vào từng đứa một thì thấy chúng nó không còn thở. Tôi vội vàng cắp nách từng cháu một đưa lên bờ", ông Thái kể trong sự bàng hoàng.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (trú thôn Kim Thạch) khóc ngất bên quan tài con trai. Ảnh: Đoàn Nguyên. |
Trò chuyện với Zing.vn, ông Thái tâm sự rằng, khi quyết định lao mình xuống dòng nước xiết, ông không nghĩ đến những hiểm nguy có thể xảy ra đối với mình. "Lúc đó, tôi không nghĩ được gì, chỉ biết lặn thật nhanh để cứu các cháu. Nhưng không ngờ, định mệnh đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của 9 đứa trẻ đang trong độ tuổi ăn học", ông Thái tâm sự và nói rằng cả đêm qua ông hầu như thức trắng bởi ám ảnh từ tai nạn này.
"Về đến nhà, cứ nhắm mặt lại tôi lại hình dung như 9 đứa nó đang đứng trước mặt mình. Sáng thức dậy, tôi đến đây thắp cho tụi nó nén nhang và cầu mong các cháu ra đi thanh thản", ông Thái nghẹn lòng nói.
Ông Nguyễn Văn Châu (trú xã Nghĩa An - một trong số 4 người lặn vớt thi thể các nam sinh), cũng cho biết mặc dù biết bơi từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên ông lặn xuống đáy sông cứu người.
"Đây là lần đầu tiên tôi một lúc nhìn thấy nhiều xác chết đến như vậy. Dù đã cố gắng nhưng chúng tôi không thể cứu được các cháu qua cơn hoạn nạn", ông Châu nói.
| Khoảng 12h ngày 15/4, người dân xung quanh khu vực sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi nghe tiếng la thất thanh nên chạy đến tìm kiếm, ứng cứu. Mọi người chạy đến thì thấy nhóm học sinh chới với giữa dòng sông, họ lao xuống cứu nhưng không kịp. 9 học sinh lớp 6B của Trường THCS Nghĩa Hà bị đuối nước, gồm: Trần Tiến Phát, Trịnh Hữu Nhân, Lê Văn Đô, Võ Thành Chung, Phạm Xu Sum, Phạm Văn Thành, Nguyễn Minh Hoàng, Cao Ngọc Vũ, Lê Phú Quý. |
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (16:39)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)



