Xã hội

Phút trải lòng của ngư dân khi bị tàu Trung Quốc tấn công

Sau khi phát hiện tàu bị đâm, các ngư dân chưa kịp định thần thì có 5 người mang theo dao và dùi cui đi từ một con tàu có cờ Trung Quốc tấn công lên thuyền, khống chế tất cả các thuyền viên.

Sau khi phát hiện tàu bị đâm, các ngư dân chưa kịp định thần thì có 5 người mang theo dao và dùi cui đi từ một con tàu có cờ Trung Quốc tấn công lên thuyền, khống chế tất cả các thuyền viên.
Trưa ngày 13/10/2015, 6 ngư dân trong tổng số 10 thuyền viên thuộc tàu cá Qng 90352TS của ông Đặng Dũng đã về đến cảng Sa Kỳ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sau khi bị tàu cá Trung Quốc tấn công ngày 29/09/2015.
 
Theo thông tin đã đưa, vào ngày 29/09/2015 tàu cá mang biển số Qng 90352 thuộc quyền sở hữu của ông Đặng Dũng (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang đánh bắt hải sản hợp pháp trên ngư trường Hoàng Sa thì bất ngờ bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc tấn công, cướp tài sản và ngư cụ. Trao đổi với phóng viên Báo Người đưa tin, anh Dũng thuật lại sự việc trong ngày kinh hoàng đó.
 
Anh Dũng cho biết, tàu cá của anh với công suất 466CV xuất phát ngày 22/09/2015 từ cảng Sa Kỳ ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa với tổng số lao động là 10 người. Sau 6 ngày đánh bắt trên biển được một lượng hải sản khoảng 2 tấn gồm: tôm, cá, ốc, hải sâm... Đến 8 giờ sáng ngày 29/09 thì tàu thả neo nghĩ ngơi sau một đêm đánh bắt vất vả.
 

Anh Dũng vẫn chưa kết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện

 
Khi mọi người đang say ngủ thì bỗng nhiên có một lực mạnh tông vào mạng thuyền làm cho tất cả thuyền viên giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp định thần thì phát hiện có khoảng 5 người lạ mặt tay mang theo dao và dùi cui đi từ một con tàu có cờ Trung Quốc tấn công lên thuyền, khống chế tất cả các thuyền viên. Bị tấn công bất ngờ và không có vũ khí tự vệ nên tất cả mọi người bị dồn lại một góc trên thuyền, 5 người này bắt họ phải cúi đầu không cho nhìn ngó lung tung.
 
Sau khi đập phá thuyền, 5 người này đã lấy đi tất cả hải sản mà tàu cá của anh Dũng đánh bắt được cùng một số ngư cụ như: 1 thúng câu, 2 máy dò, 1 máy định vị, 1 bộ đàm, dụng cụ lặn và nhiều đồ đạc khác sau đó bỏ đi.
 
Đợi những người này bỏ đi anh Dũng cùng các thuyền viên kiểm tra lại tàu thị phát hiện tàu bị hư hỏng nặng, nước đang tràn vào khoang. Nhận thấy không thể cứu vãn, anh Dũng đã cho tàu chạy về hướng đảo Đá Lồi cùng lúc đó phát ra tín hiệu kêu cứu đến các tàu đang đánh bắt trong khu vực.
 
Đến 18h cùng ngày thì tàu cá mang biển số Qng 90440TS của anh Đặng Duy Bình cũng là người thuộc xã Bình Châu đang đánh bắt trong khu vực đó nhận được tín hiệu kêu cứu đã nhanh chóng đến ứng cứu kịp thời. Nhờ đó đã cứu sống được toàn bộ thuyền viên gặp nạn. Sau khi đợi sức khỏe mọi người ổn định các thuyền viên đã chia nhau ra một thuyền khác để thuận tiện cho việc sinh hoạt và trở về đất liền.
 
Cùng lúc đó ở đất liền chị Võ Thị Búp là vợ của anh Dũng nhận được thông tin tàu cá của gia đình bị tàu cá của Trung Quốc tấn công. Chị chia sẻ: "Nghe tin chồng mình gặp nạn trên biển tôi như sét đánh ngang tai, không còn biết phải làm gì nữa, khóc cũng không khóc nổi, chỉ biết cầu mong trời thương cho gia đình chúng tôi, mong cho các tàu cá khác cứu được tất cả mọi người"
 
Đến trưa khi 6 ngư dân này trở về được đất liền, tất cả đã nhanh chóng đến gặp các cơ quan chức năng khai báo tình hình sự việc, nhằm mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ.
 
Anh Dũng ngậm ngùi: "Hỏi tôi có tiếc của không? Sao tôi không tiếc được tài sản của mình làm ra mà. Mất tài sản nhưng cứu được hết các anh em tôi còn mừng hơn, còn người thì con của. Đánh bắt ở Hoàng Sa rất vất vả nay lại nhiều vấn đề phúc tạp nhưng giờ gặp chuyện như vầ, khó khăn càng khó khăn coi như mất trắng.
 
Tôi chỉ mong chính quyền nhà nước có những chính sách hỗ trợ giúp đỡ để tôi nhanh chóng có lại thuyền để đánh bắt cho mùa sau. Được vậy tôi không còn mong gì hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng bám biển để khai thác và giữ gìn chủ quyền biển đảo của đất nước mình".
 
>> Tàu kiểm ngư Trung Quốc tấn công, cướp tài sản của ngư dân Việt Nam
 
Theo Ly Ly (Nguoiduatin.vn)