Xã hội

Quản lý quán nhậu phố Tạ Hiện lên tiếng trước thông tin 'gài' thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ, 'dí' bill hơn 3 triệu cho 2 người

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "quán nhậu 2B Tạ Hiện chuyên gài các em Booking (đặt bàn, ăn hoa hồng) rủ rê các anh "nhẹ dạ cả tin tới nhậu. 2 đến 3 món chém 3 đến 4 triệu đồng, đã có nhiều nạn nhân tố cáo".

Ngày 29/6, trao đổi với phóng viên báo GĐ&XH, ông Nguyễn Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "UBND phường Hàng Buồm đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với lực lượng chức năng để xuống làm việc, xác minh".

Đại diện lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm cũng khẳng định: "Sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả xử lý".

Quán ăn ở phố Cổ Hà Nội lên tiếng vụ nam thanh niên phải trả hóa đơn hơn "trên trời" khi bị bạn gái mới quen 'bỏ bom' - Ảnh 2.
Theo anh T, khi thanh toán, anh mới "té ngửa" khi biết giá 2 con cua hấp 1,1 triệu đồng, hàu nướng 60k/con, gà hun khói 500k. Ảnh: NVCC

Trước đó, trêm mạng xã hội xôn xao thông tin của một nam thanh niên chia sẻ về buổi hẹn hò "nhớ đời" khi quen bạn gái qua mạng và chi trả cho bữa ăn có giá "trên trời".

Cụ thể, Facebooker này chia sẻ: "Ớn tới già buổi hẹn hò đầu tiên. Q.N. ở Tạ Hiện lấy giá trên trời, "dí" bill hơn 3 triệu cho 2 người, cua hấp 550k/con, hàu nướng 60k/con. Chuyện là mình có quen 1 bạn gái trên Facebook, nói chuyện được vài ngày. Nay bạn ý rủ mình lên phố Tạ Hiện uống bia. Mình dân lao động, chưa lên đó lần nào nên nghĩ đơn giản, ăn uống 2 người đắt cũng chỉ hơn 1 triệu".

"Mình không để ý để bạn ấy gọi ra theo hoá đơn bên dưới. Mình với bạn ý ăn uống, nói chuyện bình thường, lúc thanh toán bạn ấy xin ra ngoài lấy xe trước. Mình ngồi thanh toán mà khi nhận hoá đơn thấy đắt kinh khủng, 2 con cua hấp 1,1 triệu đồng, hàu nướng 60k/con, gà hun khói 500k. Mình mang 3 triệu mà thiếu phải đi hỏi người nhà chuyển gấp thanh toán. Lúc mình ra gọi bạn kia không được, mình mới nghĩ mình bị lừa nên ấm ức đi về", người này chia sẻ thêm.

Chiều cùng ngày, chia sẻ với PV, anh T (30 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh chính là nhân vật trong câu chuyện trên.

Quán ăn ở phố Cổ Hà Nội lên tiếng vụ nam thanh niên phải trả hóa đơn hơn "trên trời" khi bị bạn gái mới quen 'bỏ bom' - Ảnh 3.
Tổng hóa đơn anh T phải trả là hơn 3,1 triệu đồng cho buổi hẹn hò "nhớ đời". Ảnh: NVCC

Theo anh T, anh quen một cô gái qua mạng. Đến tối ngày 28/6, cô gái này đã rủ anh đến nhậu tại một quán ăn trên phố Tạ Hiện. 

Khi anh T đến, bạn nữ này đã ngồi chờ ở quán. Bạn nữ gọi đồ rồi cả 2 ăn uống, nói chuyện khá vui vẻ. Đến khi chuẩn bị thanh toán, bạn gái này đã lấy lý do ra ngoài và không trở về, cũng không thể liên lạc được.

"Tôi phải chi trả 600.000 đồng/10 con hàu nướng mỡ hành, 1,1 triệu/2 con cua hấp, 500.000 đồng/1 con gà ủ muối. Tổng hóa đơn tôi phải trả là hơn 3,1 triệu đồng", anh T. kể.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại  quán Ngon (số 2B Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cũng liên quan tới quán ăn nói trên, anh Tr (26 tuổi, cũng ở Hoàng Mai) cho biết, bản thân cũng gặp tình huống tương tự.

Anh Tr cho hay, qua mạng xã hội có làm quen một bạn nữ, tự nhận tên Linh và được rủ tới quán ăn này.

Ngồi ăn được khoảng 30 phút, bạn gái tên Linh lấy lý do ra gặp người quen rồi rời đi.

Sau thời gian chờ khá dài, anh Tr đã gọi lại thì được thông báo "Linh đang đi uống nước" ở nơi khác.

Anh Tr liền thanh toán cho quán ăn và cũng "té ngửa" với tổng hóa đơn hơn 3,3 triệu đồng.

Hóa đơn của anh Tr - một nạn nhân khác của quán Ngon số 2B Tạ Hiện, cũng có dấu hiệu bị "chặt chém". Ảnh: NVCC

Liên quan đến sự việc trên, cùng ngày phóng viên đã có mặt tại quán ăn này. 

Ngay khi biết là phóng viên, một người đàn ông tự giới thiệu tên Tùng – quản lý quán Ngon cho biết: "Bên quán đã làm việc với chính quyền. Đây là sự hiểu nhầm".

Lý giải về cua hấp giá 550.000 đồng/con, Tùng cho biết: "Bây giờ ra chợ, mua con cua đã có giá 400.000 – 500.000 đồng rồi".

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/quan-ly-quan-nhau-pho-ta-hien-len-tieng-truoc-thong-tin-gai-thieu-nu-ru-re-nguoi-nhe-da-di-bill-hon-3-trieu-cho-2-nguoi-d168784.html