-
Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C -
Động thái gây chú ý của Bảo Tín Minh Châu trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra -
Nguồn cơn khiến nam thanh niên chặn xe taxi chở vợ, điên cuồng đập phá gây xôn xao -
Công an xuất hiện tại 3 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội -
Nghẹt thở giây phút giải cứu bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường ở TPHCM -
Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức xóa tan tin đồn rạn nứt bằng màn tương tác ngọt ngào -
Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận người đàn ông bán thuốc tiêm dự phòng HIV giả từng công tác tại viện -
Bảo vệ tại Tuyệt Tịnh Cốc bị đình chỉ 6 tháng và xử phạt số tiền lớn sau vụ cư xử thiếu chuẩn mực với khách -
Chàng sinh viên lao vào "biển lửa" cứu người trong đám cháy ở Hà Nội: "Em không phải người hùng" -
Vụ khách nữ bị bỏ giữa đường lúc rạng sáng ở TP.HCM: Nhà xe nói không làm sai, khách không chấp nhận
Xã hội
22/12/2016 14:08Quảng Ninh: Học sinh lớp 4 bị bạn dùng bút chọc thủng mắt ở trường, giáo viên chủ nhiệm thờ ơ?
Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện câu chuyện thương tâm của cháu Lê Hà Yến N.(học sinh lớp 4A – trường Võ Thị Sáu – phường Cẩm Phú – TX Cẩm Phả - Quảng Ninh) gặp tai nạn tại trường học.
![]() |
| Câu chuyện của cháu Yến N. gặp nạn ở trường gây phẫn nộ cho cư dân mạng. |
Theo lời một người cô của cháu Yến N. thì vào thứ 6 (ngày 17/12/2016), trong lúc đang học trong lớp, cháu Yến N. có đùa nghịch với các bạn thì bị bạn cùng lớp phi bút cắm vào mắt. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A là cô Bùi Thị Thanh L. đang đứng lớp nhưng không có biện pháp xem xét vết thương và đưa ra hướng xử lý đối với tai nạn cháu gặp phải.
![]() |
| Cháu Yến N. trước lúc gặp nạn (ảnh gia đình cung cấp). |
Nói về điều này, chị Mộc Lam (cô của cháu) bức xúc: "Lúc thấy cháu khóc thì cô còn lạnh lùng nói rằng "ai bảo mày quay xuống" đồng thời không xuống dưới bàn học kiểm tra xem cháu ra sao".
Chưa hết, chị Mộc Lam còn viết: "Đến lúc đau quá không chịu được, cháu tiếp tục gục xuống bàn để khóc lóc, lúc này các bạn cùng lớp xúm lại nâng đầu cháu lên và hỏi có đau lắm không mà cô giáo vẫn không xuống tận nơi hỏi han cháu xem thế nào. Và cứ thế, cô để cháu khóc suốt 2 tiết học mà không hề hỏi han gì cả".
Chiều ngày 21/12 chúng tôi có mặt tại Bệnh viện mắt Trung Ương, nơi bé N. đang điều trị để tìm hiểu sự việc. Mẹ cháu N., chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung và bà ngoại đang chăm sóc cháu.
Nói thêm về điều này, chị Nguyễn Cẩm Nhung nghẹn ngào: "Tôi đang làm trên Hà Nội, hôm nghe tin cháu gặp nạn như rụng rời chân tay. Đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ khám và kết luận cháu bị thủng nhãn cầu, thủng giác mạc, cháu xem như bị hỏng mắt bên trái rồi".
![]() |
| Cháu Yến N. rụt rè ngồi trong lòng bà ngoại tại BV mắt Trung ương. |
"Thương xót con quá nhưng không làm được gì cho con, gia đình chúng tôi chỉ trách cô giáo chủ nhiệm là vì sao cô lại vô cảm với học sinh của mình như vậy?. Giá như lúc đó cô quan tâm con, xuống hỏi han, đưa cháu lên phòng y tế, đưa đi viện luôn thì có thể hậu quả không đến mức như thế này", chị Nhung rớm nước mắt nói.
Người trực tiếp đưa cháu Yến N. đi viện là bà ngoại cháu, nói thêm về sự việc, bà ngoại cháu cho biết: "Cháu bị thế mà cô không hỏi han, không quan tâm thử hỏi trách nhiệm của giáo viên ở đâu. Mãi đến lúc cháu đi học về kêu đau rồi tôi mới đưa cháu lên BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm khám thì các Bác sĩ nói phải đưa lên tuyến trên gấp. Lập tức gia đình tôi đã đưa cháu lên BV mắt Trung Ương".
Cháu bé đang rất buồn
Cũng trong chiều cùng ngày, chúng tôi cố gắng liên lạc với lãnh đạo trường tiểu học Võ Thị Sáu nhiều lần nhưng không được.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút, phó hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu đã gọi điện cho mẹ cháu Yến N. hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như lên kế hoạch xuống Hà Nội thăm nom cháu. Chị Nhung cho biết thêm: "Cô phó hiệu trưởng nói cô ấy không hề biết sự việc gì xảy ra vì giáo viên chủ nhiệm không báo cáo lại, chỉ trong chiều ngày 21/12 mới phát hiện sự việc trên mạng xã hội. Cô phó hiệu trưởng hẹn sáng ngày 22/12 sẽ cùng một số nhân sự của trường xuống thăm nom cháu".
![]() |
| Người thân cháu Yến N. cầu mong có một phép màu cho đôi mắt con. |
Hiện tại, Yến N. tỏ vẻ khá buồn bã, rụt rè, cháu đang phải băng bó mắt trái, và luôn phải cúi mặt xuống để tránh ảnh hưởng của ánh sáng đến đôi mắt. Khi được hỏi sự việc, cháu N. tỏ ra sợ hãi, không chịu nói bất cứ điều gì.
"Giờ chỉ mong cháu ổn định tinh thần, không bị hoảng loạn nữa, gia đình chúng tôi chỉ cầu mong có một phép màu nào đó để con mắt của cháu sáng trở lại", chị Nhung nghẹn ngào.
Theo Lê Bảo (aFamily.vn/Trí thức trẻ)
- Giải mã "bước lùi" chiến thuật của ông Trump: Vì sao Washington tìm lối thoát trong cuộc đối đầu với Iran? (6 phút trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C (17 phút trước)
- Động thái gây chú ý của Bảo Tín Minh Châu trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra (27 phút trước)
- Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương (1 giờ trước)
- Xăng dầu leo thang, Thái Lan ra mắt ứng dụng xem cây xăng còn mở hay đã đóng cửa vì hết xăng (1 giờ trước)
- Chuyện về chàng rể bị bỏng vẫn xông pha cùng "người hùng áo đen" trèo lên tầng 7, dùng búa tạ đập mái nhà cứu gia đình vợ trong đám cháy (2 giờ trước)
- Bảo Tín Minh Châu: Thương hiệu vàng lâu đời đạt doanh thu nghìn tỷ nhưng lợi nhuận "siêu mỏng" 0,3% (3 giờ trước)
- Khối ngoại xả 1.000 tỷ đồng, VN-Index vẫn bứt phá ngoạn mục (3 giờ trước)
- Một vị khách chưa nhận được tiền bán 2,7 cây vàng tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông (3 giờ trước)
- Cơn sốt "Hạng Vũ" Hà Nhuận Đông trở lại: Khi vẻ đẹp nam tính át vía dàn nam thần "mặt hoa da phấn" (3 giờ trước)



