Vào 13h45 ngày 11/4, các sinh viên đang ngồi học tại giảng đường V501 trường Đại học Thương Mại (Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) thì đột nhiên một chiếc quạt trần rơi xuống khiến 2 sinh viên bị thương nhẹ và nhiều sinh viên khác hoảng loạn.
Vào thời điểm trên, nhiều sinh viên đang học tại giảng đường V501 của trường đại học Thương Mại (Hà Nội) thì bất ngờ một chiếc quạt từ trên cao rơi xuống giữa lớp. Vụ việc làm gián đoạn giờ học trong khoảng hơn 30 phút.
Giờ học đang diễn ra thì chiếc quạt trần đột nhiên rơi xuống khiến 2 sinh viên bị thương nhẹ |
|
Cận cảnh chiếc quạt đầy bụi và cũ kĩ |
Theo nhiều sinh viên tại trường phản ánh, những chiếc quạt ở các giảng đường đều đã cũ và họ không bất ngờ khi nó bị rơi. "Quạt nào cũng vậy cả thôi, trường chúng em cũng đang trong giai đoạn sơn sửa lại, mọi người còn bảo nhau ngồi trong lớp cũng phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn ấy", một bạn sinh viên chia sẻ.
Một sinh viên đang đưa chiếc quạt lên trên bục |
|
Hệ thống quạt trần 4 cái tại giảng đường G501 |
Liên quan đến sự việc trên, sáng 12/4, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Sơn, Hiểu trưởng trường Đại học Thương mại xác nhận có sự cố quạt trần bị rơi trong giờ học. "Sự cố trên không có vấn đề gì nghiêm trọng, lúc đó quạt trần bị chập điện nhưng rất may quạt mắc rồi từ từ rơi xuống có quẹt cái cánh vào người sinh viên. Tuy nhiên cánh quạt mềm nên không ảnh hưởng gì cả. Các em sinh viên đã đi học bình thường", ông Sơn cho hay.
Về thông tin cho rằng quạt trần trên đã cũ kỹ, hoen gỉ, ông Sơn cho rằng: "Quạt trên là quạt xuất khẩu, còn khá mới chứ không phải quạt đã cũ kỹ".
Theo Phương Ly - Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)