-
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý
Xã hội
03/10/2019 22:03Sản phụ 26 tuổi tử vong sau khi sinh con gái đầu lòng tại Nghệ An
Ngày 3/10, Bác sỹ Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận, sản phụ Bùi Thị Hoài Th. (26 tuổi, trú phường Lê Lợi, Tp Vinh) sau sinh tại bệnh viện này, do tiên lượng xấu, không còn hy vọng cứu chữa, gia đình đã đưa sản phụ về nhà. Sau đó, sản phụ Th. đã tử vong.
Vào 8h30 ngày 1/10, sản phụ Bùi Thị Hoài Th. đến Bệnh viện HNĐK Nghệ An để theo dõi sinh. Chị Th. mang thai lần đầu, thai đủ tháng, đau bụng từng cơn.
Thời điểm khám lúc vào khoa Sản, bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc hồng, tim, phổi bình thường, bụng mềm, tim thai 140l/ph, cơn co tử cung thưa, cổ tử cung hở lọt 2 ngón tay.
Quá trình đẻ chỉ huy, bệnh nhân tiến triển bình thường. Đến 20h50 cùng ngày, sản phụ Th. đã đẻ thường một bé gái cân nặng 3kg. Sau đẻ khoảng 10 phút, rau bong đủ, máu âm đạo ra ít, tiến hành khâu tầng sinh môn.
Khoảng 21h20p, sản phụ Th. xuất hiện khó thở, kích thích, kêu đau ngực, tím môi, xuất huyết qua mũi, máu âm đạo ra đỏ loãng, chân chỉ khâu rỉ máu.
Sản phụ Th. được tiến hành các biện pháp tăng co bóp tử cung cầm máu và hội chẩn kết hợp xử trí truyền dịch, thở oxy, tăng co và liên hệ truyền máu cho bệnh nhân, chỉ định xét nghiệm CTM, đông máu.
Đến 22h, bệnh nhân kích thích, kêu đau ngực nhiều, tím môi, máu âm đạo ra loãng đen, xuất huyết đường mũi. Bác sỹ Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã thống nhất chẩn đoán, sốc mất máu do chảy máu vì rối loạn đông máu gây đờ tử cung thứ phát sau đẻ giờ thứ nhất. Sản phụ được chuyển xuống khoa Gây mê hồi sức để xử lý cầm máu rồi đó được bàn giao cho khoa Hồi sức ngoại khoa.
Tiên lượng tử vong gần nên vào 11h30 ngày 2/10, gia đình xin đưa sản phụ Th. về và tử vong sau đó. "Đây là một tai biến sản khoa không mong muốn. Khi sự việc xảy ra, đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện đã làm đúng quy trình chuyên môn", ông Thắng nói.
Sau vụ việc, chiều 2/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã họp hội đồng chuyên môn, đánh giá lại quy trình làm việc đồng thời báo cáo lên Sở Y tế. Trong báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã kết luận: "Nguyên nhân dẫn đến tình trạng diễn biến nặng của sản phụ dẫn đến sốc mất máu, ngừng tuần hoàn là do thuyên tắc mạch ối".
Sáng 3/10, Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, phía Sở đã nhận được báo cáo của Bệnh viện về trường hợp sản phụ Th. tử vong sau sinh. Sau khi xem báo cáo xong, nếu phía bệnh viện làm đúng quy trình chuyên môn thì không có vấn đề gì nhưng phát hiện điều bất thường, Sở sẽ chỉ đạo xử lý.
Theo Văn Nguyễn (Nhịp Sống Việt)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (11:10)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (11:05)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (11:00)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (15 phút trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (40 phút trước)
- Cuối tháng 7 Âm lịch có 2 con giáp phát tài, 1 con giáp sắp đón tin vui (52 phút trước)
- Cảnh giác lãi suất tiết kiệm gần 15% trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Man City chính thức hỏi mua Enzo Fernandez của Chelsea (1 giờ trước)
- Hơn 11.000 người được cứu sống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal (1 giờ trước)
- Tôi và chồng ly hôn được 2 năm nhưng vẫn hay đưa cháu về chơi với ông bà nội. Tháng trước, mẹ chồng tôi có tặng cháu một chiếc balo mới... (1 giờ trước)