-
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7 -
Harry Kane lập kỷ lục vĩ đại, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu
Xã hội
09/08/2018 05:31Sản phụ mang thai 14 tuần tử vong khi phẫu thuật, người nhà bao vây bệnh viện
Bệnh nhân tử vong trong lúc phẫu thuật
Ngày 8/8, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến - Giám đốc Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận vừa xảy ra một ca tai biến y khoa khiến một sản phụ tử vong.
Trước đó ngày 7/8, chị Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1991, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) đến thăm khám sức khỏe định kỳ cho thai nhi tại bệnh viện sản nhi tỉnh.
Tại đây, bác sĩ xác định thai nhi đã được 14 tuần tuổi. Đặc biệt, các bác sĩ thông báo chị Thu có một khối u nang ở buồng trứng. Các bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân cần phải phẫu thuật cắt bỏ để đề phòng bất trắc trong quá trình mang thai và sinh nở.
Chị Thu sau đó bàn bạc với người nhà và đồng ý làm thủ tục nhập viện, tiến hành phẫu thuật theo đề nghị của bác sĩ.
Khoảng 9h ngày 8/8, chị Thu được chỉ định mổ. Người tiến hành phẫu thuật là bác sĩ Huỳnh Quốc Hiếu. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ thì gia đình chị Thu nhận được thông báo từ phòng mổ.
"Họ nói em tôi có biến chứng nặng, khả năng tử vong cao. Chúng tôi quá hoảng hốt, chạy vào bên trong thì thấy em tôi đã chết.
Em tôi chết không bình thường, có uẩn khúc, rất oan ức. Trước khi nhập viện, mẹ con nó đều rất khỏe mạnh, thai nhi phát triển bình thường.
Họ nói mổ khối u nang để đề phòng bất trắc sau nay khi sinh nở thì tại sao lại làm em tôi tử vong? Em tôi chết, họ vội vàng đưa thi thể về nhà mà không để lại bệnh viện làm cho rõ ràng trắng đen", chị Võ Thị Xuân Nương, chị chồng nạn nhân, bức xúc.
"Bác sĩ giỏi nhất mổ nhưng xảy ra sự việc là đáng tiếc"
Ngay sau khi xảy ra sự việc, người nhà chị Thu đã tập trung ở bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ vụ việc. Những người này yêu cầu ban giám đốc bệnh viện phải có câu trả lời chính xác về nguyên nhân xảy ra cái chết của bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến cho hay chị Thu đến khám bệnh tại bệnh viện và được các bác sĩ chẩn đoán có khối u nang ở buồng trứng. Theo ông Tuyến, các bác sĩ đã tư vấn, giải thích các nguy cơ xảy ra biến chứng khi tiến hành ca mổ cho bệnh nhân và người nhà đã đồng ý ký vào bản cam kết.
"Bác sĩ thực hiện ca mỗ là người giỏi nhất của bệnh viện. Đây là ca phẫu thuật nội soi. Sau 2 giờ phẫu thuật thì bệnh nhân có dấu hiệu bị trụy tim, mạch yếu. Các y bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong sau đó.
Người nhà bệnh nhân đã đưa thi thể về nhà chứ không phải do chúng tôi tự ý.
Phẫu thuật cắt bỏ u nang không khó nhưng để xảy ra sự việc là điều rất đáng tiếc. Chúng tôi sẽ họp hội đồng khoa học để xem xết cụ thể nguyên nhân tử vong của bệnh nhân", ông Tuyến cho hay.
Theo Bảo Ngọ (Trí Thức Trẻ)
- Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? (08:34)
- Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" (08:24)
- Mặc "ngắn" ngày hè, nữ influencer bị hãng bay chặn cửa vì trông "như khỏa thân" (08:20)
- Iran bất ngờ tuyên bố sẽ độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong 30 ngày tới (08:15)
- Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản: So tài đỉnh cao ở Houston (08:08)
- Iran tuyên bố san phẳng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ đẩy khu vực vào "địa ngục" chiến tranh (08:00)
- Dự báo thời tiết ngày 29/6/2026: Miền Bắc đón mưa lớn sầm sập, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng (1 giờ trước)
- Thảm án tại Hưng Yên: Gây chiến với nhà vợ, anh rể dùng hung khí đâm hai người thương vong (1 giờ trước)
- Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup (1 giờ trước)