-
Hai Bí thư xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh
-
Khách sạn khu du lịch ở Quảng Ninh chèn cửa chống bão
-
6 ngày sinh tồn trong rừng sâu của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng
-
Bão Bualoi là tên món chè Thái Lan, còn Ragasa có nghĩa là gì?
-
Video: Siêu bão Ragasa "xé toạc" khách sạn hạng sang ở Hong Kong (Trung Quốc), cuốn phăng người đàn ông ngay trong sảnh
-
Dân quay clip phản ánh tới Cục trưởng CSGT để xử phạt xe máy chở tôn nghênh ngang trên đường
-
Thực hư chuyện phân hạng phụ huynh kim cương, vàng, bạc, đồng?
-
Thót tim cảnh tài xế cứu xe giữa trận lở bùn kinh hoàng
-
Video: Cầu bị cuốn phăng, hàng trăm người mắc kẹt sau khi hồ chứa vỡ do siêu bão Ragasa
-
Hot girl nổi tiếng sang chảnh nhưng bị bắt quả tang ăn trộm, cảnh sát lập tức bắt giữ
Xã hội
09/10/2016 00:24Sản phụ tử vong sau khi được lấy thai lưu
Ban đầu, bác sĩ kết luận sản phụ và thai nhi khỏe mạnh bình thường, đồng thời kê 30 viên sắt. Đến 17h30, thấy sức khỏe chị Trà có biểu hiện xấu, anh Long đưa trở lại Bệnh viện Cầu Treo siêu âm tiếp thì kết quả cho thấy thai nhi đã chết lưu do bị nhiễm độc. Bác sĩ khuyên gia đình đưa chị Trà xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ xử lý.
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, bác sĩ kết luận chị Trà bị thai lưu. Chờ đợi nhiều tiếng nhưng không thấy bác sĩ có ý kiến, trong khi đó vợ tiếp tục có biểu hiện tức ngực, khó thở. Anh Long sốt ruột tìm gặp bác sĩ thì được giải thích rằng do chị Trà lo lắng và mất ngủ nên như vậy.
![]() |
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Ảnh: Đ.H |
Đến sáng 4/10, ê kíp mổ chỉ định truyền thuốc cho chị Trà để kích thích mở tử cung. Tuy nhiên, sau 3 giờ đồng hồ, thai vẫn không ra được. Khoảng 13h chiều cùng ngày, thai nhi bị chết lưu trong bụng sản phụ được lấy ra ngoài. Hai tiếng sau ca mổ, chị Trà được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng phải thở bằng ôxy và bơm bóng.
Tại bệnh viện tuyến trên, bác sĩ tiên lượng tình trạng của chị Trà rất xấu, trong tử cung có một mảnh xương dài 8 cm, bề ngang 2,5 cm. "Bác sĩ bảo không biết đó là xương của mẹ hay xương của thai nhi", anh Long nói và cho hay người nhà nghi ngờ đây là xương chậu của vợ, bởi quá trình khâm liệm cho thai nhi chết lưu thấy cháu không có biểu hiện xây xước.
Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tới tối 5/10, bác sĩ thông báo chị Trà cần phải lọc máu nếu không sẽ nguy kịch tính mạng. Anh Long đồng ý yêu cầu này để cứu chữa cho vợ, song đến 21h30 cùng ngày, chị Trà tử vong.
![]() |
Anh Long đau buồn trước cái chết của vợ. Ảnh: Đ.H |
Bác sĩ Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, tiến hành thăm khám cho chị Trà khi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên có phát hiện một mẩu xương trong cổ tử cung. Nguyên nhân bệnh nhân chết là do suy hô hấp, trụy tim mạch, hôn mê.
Trước việc bị người nhà bệnh nhân tố tắc trách, bác sĩ Trần Văn Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ khẳng định ê kíp của bệnh viện làm không sai. Theo ông, thai lưu không bao giờ mổ, chỉ mổ với những trường hợp bị băng huyết do rối loạn đông máu. Việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là do liệt tay, chân phải.
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cũng phủ nhận việc sót một mẩu xương trong cổ tử cung chị Trà.
Theo Đức Hùng (VnExpress.net)








- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP HCM: Thoả thuận trong 45 ngày nêu gì? (18:17)
- "Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại thị trường hơn 283 triệu dân (18:11)
- Người đàn ông vứt ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin vào bãi rác từ 12 năm trước đã tìm ra cách mới để lấy lại tài sản (32 phút trước)
- Nói không biết, Khánh Phương vẫn liên tục hát ở sự kiện nhà cái (59 phút trước)
- Futsal Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp đoạt vé dự vòng chung kết châu Á (1 giờ trước)
- Trung Quốc thu mua móng tay người giá cao (1 giờ trước)
- Bão số 9 Ragasa giật cấp 17 đang càn quét ở Trung Quốc, ngày 25-9 đổ bộ vào Việt Nam (1 giờ trước)
- Cụ ông lạc 6 ngày trong rừng ở Lâm Đồng sinh tồn thế nào? (1 giờ trước)
- Hai Bí thư xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của mỹ nam Hứa Quang Hán ở TP.HCM (2 giờ trước)




