-
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM -
Video: Trẻ em Hà Nội bắt chước trào lưu "chích kèn", lao ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe tải -
Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì đi sai làn trên cao tốc, bị người dân ghi hình gửi CSGT -
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C -
Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ -
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu
Xã hội
12/09/2016 22:12Sản phụ tử vong sau khi sinh con tại trạm y tế xã
![]() |
| Trạm xá nơi xảy ra vụ việc trên. |
Bà Minh cho biết thêm, trước đó, vào khoảng 19h ngày 11/9, sản phụ T. đau bụng chuyển dạ, được người nhà đưa lên trạm xá. Qua thăm khám và theo dõi, đến 23h 30 bác sĩ Minh cho sản phụ lên bàn đẻ, sau 30 phút sản phụ sinh được một con trai nặng trên 3kg và sau sinh mẹ và con đều khỏe mạnh bình thường.
Gần 1h sáng 12/9, sản phụ kêu mệt và có chảy máu. Lúc đó bác sĩ Minh đã truyền nước cho sản phụ, đồng thời có tiêm thuốc cầm máu. Sau đó, sản phụ T. bình thường trở lại, được ít phút sản phụ kêu mệt hơn và bác sĩ Minh đã gọi xe cấp cứu 115 vì biết sản phụ đã bị băng huyết phải cấp tốc chuyển lên viện vì trạm xá không đủ phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ sản phụ.
Cũng theo bác sĩ Minh, khi gọi xe cấp cứu, bà đã yêu cầu phải có bác sĩ chuyên khoa trên xe, vì bà đã thông báo là sản phụ bị băng huyết. Hơn 1 tiếng sau, xe cấp cứu của trung tâm 115 mới đến được trạm xá, lúc ấy sản phụ đã ngất lịm.
Được một lúc sau, bà Minh nhận được tin sản phụ tử vong khi đến Bệnh viện sản nhi Nghệ An.
Anh Nguyễn Đình Minh (1982) chồng nạn nhân cho biết: “Nhà chỉ cách thành phố Vinh có 12km, thế mà phải mất cả tiếng đồng hồ xe cấp cứu mới đến được trạm xá. Lúc xe cấp cứu đến thì T. đã ngất lịm và họ đã cho thở ôxy, hiện tại bé sinh ra được gần 4 kg, khỏe mạnh”.
Trưa 12/9, trao đổi với ông Trần Văn Trúc – GĐ trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị mới nhận được thông tin và đã cho cán bộ xuống nắm bắt tình hình cụ thể.
Sáng 12/9, đại diện Sở y tế Nghệ An cho biết, họ chưa nhận được báo cáo từ cơ sở và sẽ cho kiểm tra lại sự việc.
- Tình trạng hiện tại của Phương Oanh giữa lúc mẹ ruột bị "tấn công" khắp các MXH, chồng đi tù (16:17)
- Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày (16:13)
- Tướng tình báo Nga bị bắn trong chung cư ở Moskva (16:10)
- Bật mí quá trình lực lượng điều tra truy bắt 10 đối tượng "xảo quyệt" vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (16:08)
- Cô gái đứng sau trào lưu “cắn 10 miếng không hết 1 miếng” gây xôn xao mạng xã hội (16:06)
- Tài xế ôtô vác gậy tấn công người hỗ trợ tai nạn ở TP.HCM: Diễn biến sau va chạm gây phẫn nộ, công an vào cuộc (16:03)
- Giải cứu nhóm thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke ở Phú Thọ, khởi tố vụ mua bán người dưới 16 tuổi (24 phút trước)
- Mỹ phát tín hiệu an ninh trước thềm đàm phán với Iran (28 phút trước)
- "Huyền thoại xe số" 125cc mới của Honda sắp ra mắt: Thiết kế đẹp vượt thời gian, chất hơn cả Future (29 phút trước)
- Bé trai 10 tuổi tại TP.HCM được cứu sống sau cơn đột quỵ não hiếm gặp (38 phút trước)
