-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Xã hội
26/03/2015 17:42Sập giàn giáo Formosa: Ít nhất 16 người chết, 27 bị thương
![]() |
16 người chết, 27 người bị thương do sự cố sập giàn giáo tại khu Công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Định |
Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thống kê cuối cùng.
Theo các công nhân tham gia giải cứu, đã nhìn thấy hai xác nạn nhân nhưng vì khối lượng sắt thép quá lớn vẫn chưa thể tiếp cận.
![]() |
Những gương mặt lo lắng, phờ phạc cứu hộ trong đêm |
Đêm 25 rạng sáng 26-3, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác đã đưa được 42 công nhân ra khỏi hiện trường đi cấp cứu trong đó có 14 người đã chết.
Trong quá trình cứu hộ tìm kiếm công nhân lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng sắt thép gỗ, quá lớn chồng cao như núi, nghi một số công nhân bị mắc kẹt nằm sâu dưới khối lượng sắt thép lớn nặng hàng trăm tấn, không thể dùng cần cẩu để cẩu sắt thép ra ngoài mà phải dùng bằng tay sức người khuân vác dùng máy hàn xì để cắt từng đoạn thép vận chuyển ra ngoài cứu công nhân.
Ghi nhận từ đêm đến sáng, tại hiện trường có hàng nghìn công nhân được điều động đến thức trắng đêm. Hàng trăm thiết bị, máy móc, phương tiện được đưa tới cắt thép, tháo dỡ, cẩu để giải cứu những nạn nhân mắc kẹt.
Trắng đêm chỉ đạo, thượng tá Võ Tá Nguyên, trạm trưởng trạm biên phòng Cửa Khẩu thuộc Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đây vụ tai nạn lớn nhất từ trước tới nay tại công trường này. Nhiều công nhân, chiến sĩ lót dạ bằng mì tôm, lương khô, nước... để tháo dỡ hàng trăm tấn sắt thép. Nhiều người tỏ ra mỏi mệt nhưng rất quyết tâm phải giải sớm giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát.
Theo một số cơ quan chức năng Hà Tĩnh,vụ sập giàn giáo này ở độ cao 18m, lượng sắt thép, gỗ cốt pha ước tính hơn 500 tấn. Dự kiến sáng 26-3 có thể tiếp cận các nạn nhân.








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (22 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (25 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




