-
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu -
Ô tô bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm, vì sao chủ xe không nhận được thông báo? -
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 14/8/2026: Tị tốt số, Hợi sống cả nể
Xã hội
27/04/2024 22:15Sập trần nhà trọ ở Hà Đông, bà mẹ kể lại phút kinh hoàng: 21 giây gồng mình che cho con
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi tình huống thót tim khi 3 mẹ đang đứng trong chính ngôi nhà của mình.
Theo hình ảnh từ camera, vào thời điểm trên, một người phụ nữ và bé trai đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Bất ngờ xuất hiện tiếng động lớn, chỉ 5 giây sau, những khối gạch và cát cứ thế rơi xuống giữa nhà. Bà mẹ ngay lập tức thân mình che chắn cho con trai. Còn bé gái đang đứng chơi gần đó cũng lập tức chạy vào giường, trùm chăn che kín.
Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong khoảng 21 giây. Suốt quãng thời gian đó, bà mẹ giữ nguyên tư thế bao bọc con cho đến khi hết nguy hiểm.
| Xúc động đoạn clip mẹ gồng mình che chắn cho con khi trần nhà sập |
Đoạn clip sau khi đăng tải lập tức thu hút rất nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên cạnh sự bàng hoàng, nhiều người dành lời khen ngợi đến phản ứng cực nhanh và dũng cảm của người mẹ.
Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra tại một căn nhà trọ thuộc khu vực quận Hà Đông (Hà Nội). Bà mẹ xuất hiện trong đoạn clip là chị Đặng Thị Chi (quê ở Lạng Sơn). Chị Chi và 2 con mới chuyển đến nhà trọ được khoảng 10 ngày.
Kể lại giây phút kinh hoàng với tờ Dân Trí, chị Chi cho biết, khoảng 21h30' tối ngày 20/4, trời Hà Nội nổi cơn giông, gió quật mạnh. Nghe tiếng động mạnh, chị Chi cảm tưởng như có gì đó đang đổ sập xuống trần nhà bằng tôn.
Sau đó chị thấy gạch, vữa rơi lộp cộp xuống nhà. Trong thời khắc ấy, chị Chi nghĩ chắc nhà chuẩn bị sập nên lấy hết sức bình sinh lao lên sofa ôm con trai. Con trai chị Chi vốn bị tự kỷ. Chị sợ con không biết tránh né nên vội chạy tới bảo vệ con.
Quan sát thấy con gái 12 tuổi tự biết trùm chăn trốn trong giường, chị cũng lo lắng như không biết xử trí ra sao.
May mắn mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài chục giây, căn nhà trọ không bị sập. Tuy nhiên vật liệu xây dựng rơi xuống khiến nhiều thiết bị trong nhà chị Chi hỏng hóc.
Theo như chia sẻ của người mẹ, nguyên nhân dẫn tới sự cố trên là do cạnh phòng trọ có công trình đang xây dựng. Hôm đó thợ thi công muộn, lại gặp mưa dông bất ngờ nên vữa và bức tường rơi xuống căn nhà trọ của chị Chi. Hiện phía đơn vị quản lý công trình đã hỗ trợ gia đình sửa chữa lại.
Theo Hải My (Nguoiduatin.vn)
- Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện (1 giờ trước)
- Hứa Vĩ Văn trải lòng về nguyên tắc chọn vai, nói không với kịch bản drama, tiểu tam (1 giờ trước)
- Quả bóng bạc Kyrgyzstan bất ngờ trở lại, tiếp tục khoác áo Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Triều Tiên cảnh báo nâng mức răn đe hạt nhân, đáp trả Mỹ - Hàn (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trong rẫy cà phê: Nạn nhân mất tích bí ẩn sau tiếng hét trong đêm mưa (2 giờ trước)
- Neko Lê có ý định ngừng đi hát sau 2 năm dồn dập sóng gió và tranh cãi? (2 giờ trước)
- Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi (2 giờ trước)
- Ronaldo gây chú ý với diện mạo mới sau khi kết hôn (2 giờ trước)
- Hộ kinh doanh doanh thu 3-10 tỷ đồng có thể được “nới” cách tính thuế: Giảm gánh sổ sách, chi phí? (2 giờ trước)
- CIA hoài nghi cảnh báo ám sát, Mật vụ Mỹ vẫn bí mật đổi máy bay cho ông Trump (2 giờ trước)