-
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN -
Gần 300 chủ xe máy, ô tô bị "réo tên" phạt nguội, nhanh chóng liên hệ để xử lý theo Nghị định 168 -
Chứng khoán bùng nổ: Loạt cổ phiếu "đón sóng" tài sản số đồng loạt tím trần -
Ngôi nhà mỏng vài chục cm ở Cần Thơ gây bàn tán, chủ nhà 71 tuổi lên tiếng về cuộc sống bên trong -
Cha đánh con trai 10 tuổi bầm tím khắp người: Nguyên nhân ra tay và loạt chi tiết bất ngờ về cậu bé -
3 thuyền viên tử vong thương tâm khi xuống hầm tàu hàng hút nước ở Khánh Hòa -
Mỹ phát lệnh ngoại giao khẩn cấp: Vận động toàn cầu thiết lập "liên minh thép" chống Iran -
Bò mẹ bất ngờ quỳ xuống khi bị người mua dắt đi và cái kết khiến nhiều người xúc động -
Đừng để sự "tiết kiệm" biến thức ăn thừa thành độc tố: Khi nào nên giữ, khi nào cần bỏ? -
Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông tiếp tục bị hủy, hành khách chờ đợi trong lo lắng
Xã hội
17/11/2025 07:35Vụ sạt lở kinh hoàng vùi lấp xe khách ở Khánh Hòa, đã có 6 người tử vong, 19 người bị thương

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng hơn 23h đêm 16/11 tại đèo Khánh Lê (trên tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt), đoạn km45 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh.
Vào thời điểm trên, do mưa lớn, đất đá từ taluy dương đã bất ngờ sạt lở, tràn xuống mặt đường và đè trúng một xe khách đang chở 32 người (bao gồm 29 khách, hai tài xế và một phụ xe).
Sáng 17/11, báo VnExpress đưa tin, vụ sạt lở đã khiến 6 người trên xe khách tử vong; 19 người khác bị thương đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Theo bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Khánh Vĩnh, 6 nạn nhân thiệt mạng bao gồm 3 nam và 3 nữ. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa được 4 thi thể ra khỏi xe, tuy nhiên, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang bị kẹt dưới đất đá, chưa thể cứu hộ ra ngoài.

Chỉ vài giờ trước đó, một thảm kịch khác đã xảy ra. Khoảng 18 giờ ngày 16/11, tại khu vực suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn (đoạn qua xã Cam An), một vụ sạt lở lớn cũng đã vùi lấp 3 người, 7 người khác may mắn chạy thoát trong gang tấc. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Khánh Hòa đã phải huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm.
Công tác cứu hộ tại đèo Khánh Lê cũng đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, phương tiện và lực lượng tại chỗ để tiếp cận hiện trường, bất chấp việc đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống mặt đường.
Mưa lớn không chỉ gây sạt lở mà còn gây ngập lụt nghiêm trọng. Tại xã Trung Khánh Vĩnh, nước dâng cao đã gây ngập cầu Sông Chò (thôn Cà Thiêu), khiến giao thông bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền xã đã phải lập chốt chặn, ứng trực và khuyến cáo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-100 mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn 250 mm.
Mưa lớn có khả năng tiếp tục gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở những khu vực có địa hình dốc và nền địa chất yếu.
- Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN (14:24)
- Vụ tráp cưới 11,5 triệu nhưng hoa quả thối rữa: Chú rể phải xin lỗi nhà vợ, phản hồi của bên dịch vụ gây tranh cãi (14:19)
- Gần 300 chủ xe máy, ô tô bị "réo tên" phạt nguội, nhanh chóng liên hệ để xử lý theo Nghị định 168 (14:18)
- Cú nhầm chân ga tai hại của tài xế 75 tuổi: Ô tô "điên" càn quét vỉa hè, 9 người thương vong (14:17)
- TP.HCM: Bản án nghiêm khắc cho nhóm đối tượng mua dâm và môi giới mại dâm 3 bé gái bỏ nhà đi “bụi” (14:12)
- Chứng khoán bùng nổ: Loạt cổ phiếu "đón sóng" tài sản số đồng loạt tím trần (14:12)
- Giải mã “tấm vé thông hành” qua eo biển Hormuz: Những quốc gia nào đang được Iran ưu tiên? (14:09)
- Ngôi nhà mỏng vài chục cm ở Cần Thơ gây bàn tán, chủ nhà 71 tuổi lên tiếng về cuộc sống bên trong (14:03)
- HLV Kim Sang-sik loại Tiến Linh, chọn Đỗ Hoàng Hên lên tuyển Việt Nam (14:03)
- Cha đánh con trai 10 tuổi bầm tím khắp người: Nguyên nhân ra tay và loạt chi tiết bất ngờ về cậu bé (36 phút trước)