-
Con 16 tuổi chạy xe 50cc gây va chạm: Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm? -
Sau 2 năm tuyên bố vỡ nợ, Sang Vlog hiện tại ra sao? -
Giá vàng quay đầu giảm sâu sáng 30/1, “bốc hơi” 7 triệu đồng mỗi lượng -
Lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng người đi đường, nhiều tài xế bị "soi" gắt, mức phạt khiến nhiều người giật mình -
Khoảnh khắc kinh hoàng: Ô tô vượt ẩu tông trực diện xe tải, 7 CĐV bóng đá tử vong thương tâm -
Bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng, người phụ nữ Hà Nội chủ động trình báo công an để trả lại -
Thi thể nam giới mắc kẹt hốc đá ven biển Khánh Hòa lộ nhiều dấu hiệu bất thường, khẩn cấp tìm người thân -
Tử vi thứ 6 ngày 30/1/2026 của 12 con giáp: Dậu thảnh thơi, Mão gặp khó -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 54 triệu đồng: "Chơi tất tay" với Honda Air Blade -
Mua ô tô nào trong khoảng 500 triệu đồng chơi Tết?
Xã hội
01/11/2021 05:22'Sau livestream của doanh nhân Phương Hằng, Thiền am bị tấn công trầm trọng hơn'
Ngày 28/10, thông qua mạng xã hội, Hoàn Nguyên - "tu sĩ" tại Thiền am bên bờ vũ trụ đã đăng tải những thông tin, clip, hình ảnh về nơi ở của mình liên tục bị nhiều người lạ tấn công, uy hiếp.
Sau sự việc xảy ra, PV đã nhanh chóng tìm về ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để làm rõ sự việc.
Tiếp PV, Hoàn Nguyên đã dẫn chúng tôi đi xung quanh khu vực bị cho là tấn công. Trên cửa chính và cổng vào Thiền am bên bờ vũ trụ vẫn còn lưu rõ nhiều vết đứt dài 30-40 cm.
"Tu sĩ" Hoàn Nguyên chia sẻ, trong vòng 1 năm trở lại đây, Thiền am luôn bị tấn công như thế. Đặc biệt, sau livestream tố giác vừa qua của doanh nhân Phương Hằng và ông Lê Thanh Minh Tùng, sự việc lại càng trầm trọng hơn.
"Lần đầu tiên thì cứ vài tháng lại có 1 nhóm tới đập cửa. Lần sau là có 1 nhóm đi xe ô tô tông thẳng vào bên trong rồi cầm gậy bóng chày để tấn công. Lần thứ 3 thì họ chọi pháo vào nhà lúc 12h khuya. Còn đến giờ là đã cầm dao dài tới, cô Cao Thị Cúc (chủ hộ - PV) chạy ra thì sẵn sàng rượt theo khiến tất cả hoảng sợ, đi chợ còn không dám".


Liên quan đến sự việc, Hoàn Nguyên chia sẻ không hiểu động cơ "tấn công" của những người lạ mặt. Ngay sau sự việc, Thiền am đã nhanh chóng trình báo đến lực lượng chức năng để mong muốn được giải quyết, đảm bảo an toàn.
"Chuyện này đã không còn gây rối nữa mà là uy hiếp, vì thấy chủ nhà họ vẫn tấn công. Chúng tôi sống đạo hạnh, thân cô thế cô, cả đời không động chạm ai hết, gây hại bất kì người nào thì họ đòi hỏi chúng tôi sống như thế nào nữa mà đối xử với Thiền am như vậy…" - "tu sĩ" Hoàn Nguyên nói thêm.
Về các lùm xùm vừa qua, Hoàn Nguyên khẳng định toàn bộ tố giác đều sai sự thật. Đồng thời ông khẳng định, đây không phải lần đầu tiên Thiền am trải qua sóng gió, thế nhưng đến nay Thiền am vẫn hoạt động. Điều đó đủ chứng minh tất cả chưa từng làm gì sai như những điều bị tố giác.
"Trước khi 5 chú tiểu nổi tiếng có thể mọi người không biết đời sống Thiền am, nhưng bây giờ mọi người thử liệt kê xem chúng tôi đã làm gì sai trái với xã hội, đạo đức, pháp luật chưa? Một nơi nuôi nấng những chú tiểu ngoan ngoãn để làm gương cho trẻ em trên đất nước, nơi mà có bao nhiêu đạo hạnh, tài năng đều đem ra để giúp đỡ thì chúng tôi không hiểu mọi người đang ghét là ghét cái gì" - Hoàn Nguyên chia sẻ.
Trong khi đó, chia sẻ về đời sống tại Thiền am bên bờ vũ trụ, ông Lê Văn Bích (trưởng ấp Lập Thành) cho biết, trong 2 năm qua đã nhiều lần tham gia xử lý các vụ việc liên quan.
"Trong suốt thời gian chống dịch Covid-19, tình hình bận rộn nên tôi chưa nắm rõ. Thế nhưng, nhiều lần tôi đến nơi để vận động cho các chú tiểu đi học, họp hành,… thì cửa nhà luôn đóng kín mít. Họ đều rất ít giao tiếp với xung quanh nên mọi người không rõ tình trạng như thế nào…" - ông Bích nói thêm.
Sự việc lùm xùm liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ Tịnh thất Bồng Lai) bắt nguồn vào ngày 24/10, trong buổi livestream của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã có sự xuất hiện của anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là con trai ruột người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân.
Cụ thể, trong buổi trò chuyện, anh Minh Tùng đã nói về những mối quan hệ trái với luân thường đạo lý của những thành viên tại Tịnh thất Bồng Lai.
Đặc biệt, anh cũng khẳng định, tất cả đứa trẻ ở đây đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không hề có chuyện nhận nuôi trẻ mồ côi như ông vẫn thường nói.
Anh Minh Tùng cũng cho biết, để che giấu những hành vi lừa đảo các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp cho Tịnh thất Bồng Lai, trong những buổi "họp", ông Lê Tùng Vân đã soạn sẵn các câu hỏi và dạy các bé phải trả lời nhà báo hay mạnh thường quân như nào.
Liên quan đến việc ông Lê Tùng Vân tích cực cho các con cháu của mình tham gia các chương trình, anh Minh Tùng nêu rõ: "Khi đưa các bé lên chương trình, ông ta đều giới thiệu là trẻ mồ côi. Mục đích để lấy lòng thương của cộng đồng mạng, quyên góp tiền cho ông Lê Tùng Vân".
Tuy nhiên, tất cả những tố cáo từ anh Minh Tùng đều được phía ông Tùng Vân phủ nhận toàn bộ.
Theo Huy Hậu Ghi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Con 16 tuổi chạy xe 50cc gây va chạm: Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm? (10:21)
- Honda chính thức ra mắt "xe ga quốc dân" 125cc mới giá từ 23 triệu đồng: Đỉnh hơn cả Vision và LEAD (10:01)
- Giá vàng quay đầu giảm sâu sáng 30/1, “bốc hơi” 7 triệu đồng mỗi lượng (40 phút trước)
- Bóng đá Trung Quốc chao đảo, hàng loạt CLB khởi đầu mùa giải với điểm số âm (51 phút trước)
- iPhone Air giảm sâu dưới 20 triệu, người dùng đổ xô săn mua, thương vụ "hời" nhất dịp cuối năm (55 phút trước)
- Làm phiên dịch cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, chiếm đoạt tiền người dân Việt (1 giờ trước)
- Bắt trộm 21 con gà về nuôi thả thịt ăn dần, nam thanh niên đi tù (1 giờ trước)
- Hãng hàng không xin lỗi vì bỏ quên 23 hành khách trên xe buýt khi máy bay cất cánh (1 giờ trước)
- FLC bổ nhiệm cựu lãnh đạo Vietcombank vào ban điều hành (1 giờ trước)
- Sau 2 năm tuyên bố vỡ nợ, Sang Vlog hiện tại ra sao? (1 giờ trước)