Xã hội

Show diễn có người bị điện giật chết: Dùng thư tay... thay cho giấy phép

Như đã đưa tin, vào tối ngày 10.7, tại cung Việt Tiệp (Hải Phòng), đơn vị tổ chức là Cty CP truyên thông Tên Bạc (ở Hàng Khay, Hà Nội) tổ chức chương trình Poolparrty Storm (Cơn lốc cảm xúc) không có giấy phép biểu diễn.

Như đã đưa tin, vào tối ngày 10.7, tại cung Việt Tiệp (Hải Phòng), đơn vị tổ chức là Cty CP truyên thông Tên Bạc (ở Hàng Khay, Hà Nội) tổ chức chương trình Poolparrty Storm (Cơn lốc cảm xúc) không có giấy phép biểu diễn. Trong đêm diễn không có giấy phép này có 3 người bị điện giật trong đó 1 người đã tử vong là em Đồng Văn Phượng (15 tuổi ở đường Văn Cao, quận Hải An, Hải Phòng).

Theo đơn đề nghị của Cty CP Truyền thông Tên Bạc gửi cho Cục biểu diễn Nghệ thuật (Bộ VHTTDL) và Sở VHTTDL Hải Phòng xin được cấp phép biểu diễn chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang (chương trình bao gồm các tiết mục biểu diễn DJ, nhảy nghệ thuật và trình diễn thời trang xuân hè), thời gian bắt đầu từ 19h30 đến 23h ngày 10.7, địa điểm là bể bơi cung Việt Tiệp.


Tuy nhiên, điều đáng nói là, thay vì yêu cầu Cty Truyền thông Tên Bạc phải làm các thủ tục xin phép tổ chức chương trình rồi cấp phép cho Cty này, thì ông Phạm Đức Quang, trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng lại có “bút phê” vào văn bản với nội dung “Đơn vị đã đề nghị không tổ chức biểu diễn nghệ thuật, vì vậy cho tổ chức bơi theo nhạc”, đồng thời “bút phê” gửi lãnh đạo Cung Việt Tiệp: “Do chương trình phải được thẩm định xong mới cấp phép biểu diễn được, vì vậy đề nghị anh tạo điều kiện cho đơn vị thuê địa điểm, chiều 10.7 hội đồng mới thẩm định và cấp phép được”.

Trên thực tế, dù chương trình chưa hề được cấp phép nhưng đơn vị vẫn được tổ chức biểu diễn vào tối ngày 10.7. Trên sân khấu, nghệ sỹ DJ biểu diễn, dàn người mẫu biểu diễn thời trang, khán giả người dưới hồ bơi, người trên bờ dự tiệc với la liệt rượu mạnh. Trước khi em Đồng Văn Phượng bị điện giật tử vong thì đã có 3 người khác cũng bị điện giật, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi xảy ra sự cố, sáng ngày 11.7, tại hiện trường, các bàn tiệc đầy thức ăn thừa và hàng chục vỏ chai rượu mạnh, vỏ lon nước ngọt la liệt trên mặt sàn khu bể bơi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố nam sinh bị điện giật tử vong, đơn vị tổ chức là Cty CP Truyền thông Tên Bạc cũng đã mất hút. Gia đình nạn nhân và ngay cả cơ quan chức năng (Thanh tra Sở VHTTDL Hải Phòng) cũng không liên lạc được với giám đốc Cty. Số điện thoại in trên vé của chương trình là một nhân viên bán vé cho biết, hiện tại cô cũng không liên lạc được với giám đốc Cty, tiền bán vé thuê của cô cũng chưa được đơn vị tổ chức trả.

Trao đổi về vụ việc, ông Đoàn Duy Linh – giám đốc sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng – cho biết: Sở đã giao Thanh tra sở xác minh vụ việc và có phương án xử lý vụ việc.

>> Nam sinh Hải Phòng bị điện giật chết khi dự tiệc nhạc bikini
>> Giới trẻ quậy tưng bừng với tiệc bikini
>> Tranh luận dữ dội quanh “tiệc bikini” ở Hà Nội

Theo Hoàng Hoan (Lao Động)