-
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe máy lúc rạng sáng, 4 người tử vong tại chỗ -
Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm mạnh, iPhone 17e có giá hơn 16 triệu đồng -
Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá -
Hai đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Nam Bộ đối mặt ngập sâu diện rộng -
7 hoa á hậu, nam vương vừa hoạt động showbiz vừa học thạc sĩ là ai? -
Thanh Hoá cảnh báo tin đồn thất thiệt về quy hoạch trung tâm hành chính mới và Khu công nghiệp Lễ Môn -
Chồng vay 2,2 tỷ đồng rồi ly hôn, vợ từ chối trách nhiệm, vẫn phải gánh nợ -
Concert BIGBANG tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội, fan quốc tế trầm trồ trước VIP Việt -
Mới mua iPhone Duo gần 70 triệu đồng cần làm ngay 7 việc này -
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người chưa chấp hành xong quyết định xử phạt
Xã hội
10/05/2018 20:57Sở Y tế lên tiếng, công an vào cuộc vụ bệnh nhân chết sau mổ gãy xương tay ở BV Hà Đông
Sáng ngày 10/5, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã tiếp nhận vụ việc, hiện đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.
Bệnh nhân tử vong được xác định là Vương Đình C. (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội).
Sở Y tế ra công văn khẩn
Sáng ngày 10/5, Sở Y tế Hà Nội cũng đã công văn khẩn yêu cầu bệnh viện Hà Đông nhanh chóng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.
Công văn do bà Trần Thị Nhị Hà – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội nếu rõ: Ngày 9/5/2018 Sở Y tế Hà Nội nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân Vương Đình C. vào điều trị và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Về việc này, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).
Đồng thời, yêu cầu bệnh viện rà soát và thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là quy trình phẫu thuật – thủ thuật, gây mê – hồi sức tại bệnh viện. Phối hợp với cơ quan công an và cơ quan pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
Tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình người bệnh. Báo cáo Sở Y tế việc thực hiện trước ngày 11/5 .
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Khoảng 40 người nhà nạn nhân tập trung chờ biết nguyên nhân anh C. tử vong
Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình nạn nhân, bệnh nhân C. được nhập viện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vào chiều 9/5 trong tình trạng bị rạn xương tay phải sau khi bị ngã xe vào tối 8/5. Bệnh nhân này trước đó đã được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chụp chiếu.
Tại đây, các bác sĩ thông báo xương phía tay phải anh C., vị trí gần bả vai bị gãy và cần phẫu thuật. Bác sĩ tư vấn đây chỉ là chấn thương nhẹ nên gia đình quyết định đưa anh Cường đến phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Vào đêm 8/5, anh C. được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tại đây bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phải phẫu thuật để ổn định chấn thương. Sau khi làm các thủ tục đến khoảng 9 giờ 15 ngày 9/5, anh Cường được đưa vào phòng mổ. Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo ca mổ thành công tốt đẹp.
Tuy nhiên, bác sĩ không đồng ý cho người nhà thăm bệnh nhân với lý do, bệnh nhân mới mổ xong, chưa thể gặp được. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, người nhà anh C. đi thẳng lên khoa Hồi sức của bệnh viện, lúc này chỉ có một mình anh C. ở trong phòng và đã ở trong tình trạng tím tái đã hốt hoảng gọi bác sĩ.
Một lúc sau bác sĩ có mặt tại phòng bệnh, liên tục gọi điện cho các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên. Khi bác sĩ tuyến trên đến hỗ trợ thì cũng lúc anh C. đã tử vong.
Liên quan đến vụ việc trên, vào lúc 10h ngày 10/5, tại nhà tang lễ bệnh viện 103, thi thể anh V.Đ.C (SN 1981, Quốc Oai, Hà Nội), đã được mổ để khám nghiệm tử thi.
Khoảng 40 người nhà bệnh nhân C. có mặt tại khu vực này, đôi mắt ai cũng đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Ông Vương Đình Khánh (bố ruột anh C.) ngồi lặng trước căn phòng nơi thi thể con trai mình chuẩn bị được đưa đi mổ khám nghiệm tử thi.
"Khi sự việc xảy ra, gia đình chúng tôi rất hoảng loạn. Con mất, người suy sụp nhất có lẽ là tôi. Chúng tôi phải giấu bà nội của C. vì bà tuổi cũng cao, mãi sáng nay bà mới biết thông tin, bà khóc ngất trước tin dữ ấy. Vợ tôi thì suy sụp, con gái út của tôi cũng khóc suốt từ khi anh nó ra đi tới giờ. Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, giờ ở nhà chỉ còn hai anh em nó gần nhau, hay trò chuyện với nhau. Khoảng 3h đêm tôi có tranh thủ về qua nhà".
Ông Khánh chia sẻ thêm: "Con lớn của C. chạy ra ôm chầm lấy tôi khóc, cháu đã biết sự ra đi đột ngột của bố. 3 đứa con của C., đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi. Trước đây con tôi chỉ là dân văn phòng, thu nhập cũng không dư dả gì, tương lai của ba cháu không biết như thế nào", ông Khánh đau buồn.
Theo ông Khánh, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng gặp ông và gửi lời xin lỗi để đưa thi thể anh C. về quê nhà lo hậu sự. Tuy nhiên, quan điểm của ông Khánh rất rõ ràng dù lúc này ông không còn đủ minh mẫn để trao đổi nhiều với bệnh viện khi con ông đã mất.
"Tôi cũng nói với họ, con tôi mất rồi, điều tôi mong muốn nhất là sự việc được làm sáng tỏ để cháu an lòng nhắm mắt, và để nhiều người khác khi đi viện không rơi vào tình trạng như con tôi", ông Khánh nói.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)
- Chàng trai 31 tuổi sở hữu loạt bằng cấp danh giá, điều hành công ty hơn 600 triệu USD (13:49)
- Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận sử dụng Starlink (13:45)
- Yamaha Jupiter V phiên bản kỷ niệm biển VIP, độ loạt đồ hiệu giá 150 triệu đồng (13:39)
- Viêm họng ở trẻ: 5 sai lầm khiến bệnh lâu khỏi và dễ tái phát (13:36)
- Va chạm kinh hoàng giữa hai xe máy lúc rạng sáng, 4 người tử vong tại chỗ (13:33)
- 3 điều Barca cần làm để đánh bại Real Madrid ở El Clasico (13:33)
- Hà Nội: Truy tố 6 bị can trong đường dây mua bán gan, thận, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng (2 giờ trước)
- Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm mạnh, iPhone 17e có giá hơn 16 triệu đồng (2 giờ trước)
- Mua 13 chiếc iPhone 17 Pro Max trị giá hơn 510 triệu đồng rồi đem bán, không trả tiền cho chủ hàng (2 giờ trước)
- Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá (2 giờ trước)