Xã hội
23/05/2025 22:33Sự thật bất ngờ vụ người phụ nữ đâm nhân tình 49 nhát, hé lộ đồng phạm ít ai ngờ

Trước đó, vào ngày 18/5, thi thể ông P được phát hiện trong phòng ngủ, có dấu hiệu đã tử vong nhiều ngày. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng do nạn nhân có nhiều vết thương. Qua khám nghiệm, xác định có tới 49 vết đâm chém trên người ông P, khả năng do hung khí sắc nhọn gây ra.
Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lâm Phước Nguyên và Đại tá Bùi Tân Ân. Các đơn vị như Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã tham gia điều tra.
Ông P sống một mình sau khi ly hôn vào năm 2022. Gia đình cho biết điện thoại và một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân đã biến mất sau cái chết. Đáng chú ý, cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, camera an ninh phía sau nhà bị tháo gỡ, nhưng đồ đạc bên trong không bị xáo trộn. Những dấu hiệu này cho thấy hung thủ có thể rất quen thuộc với nạn nhân và đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Rà soát các mối quan hệ của ông P, trinh sát tập trung vào Nguyễn Thị Kim Hoa, người từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Ban đầu, Hoa quanh co chối tội. Hoa từng làm việc cho một công ty vệ sĩ tại TP.HCM. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Hoa đã khai nhận sát hại ông P vào tối 14/5 do mâu thuẫn tình cảm.
Hoa khai ông P nhiều lần dùng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, ép quan hệ tình dục và có hành vi bạo lực.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy lời khai của Hoa có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là việc một mình cô ta khó có thể sát hại một người đàn ông khỏe mạnh với 49 nhát dao. Khi khám xét nơi ở và nhà vườn của Hoa, công an thu giữ nhiều con dao nghi là hung khí. Camera tại nhà Hoa cũng cho thấy vào đêm 14/5, cô ta chuẩn bị dao, bình xịt hơi cay và đi cùng một thanh niên.
Thanh niên này được xác định là Nguyễn Văn Luân (sinh năm 2004), cháu ruột của Hoa. Luân không có nghề nghiệp ổn định và sống cùng ông bà ngoại.
Ban đầu, Luân không thừa nhận liên quan, nhưng trước các bằng chứng, Luân đã thú nhận tham gia cùng Hoa giết ông P theo kế hoạch. Luân khai được Hoa rủ đi "giải quyết mâu thuẫn", mang theo ba con dao và một bình xịt hơi cay. Sau khi gây án, cả hai đã giấu hung khí trong nhà.
Đại tá Lâm Phước Nguyên nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các nghi phạm rất man rợ, gây hoang mang dư luận. Hiện, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Văn Luân để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Giết người".
PV (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Hố "tử thần" tại Phú Thọ, đổ 50 khối đất vẫn chưa đầy (09/07)
-
Tấm băng từ HLV Kim Sang-sik & linh hồn tuyển Việt Nam trước giải Đông Nam Á (09/07)
-
Gia đình Samsung bán biệt thự ở Seoul để nộp tiền thuế thừa kế (09/07)
-
Xác lợn xuất hiện trên nhiều kênh, mương ở Thanh Hóa (09/07)
-
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025 (09/07)
-
Thấy tin nhắn này, điện thoại của bạn có thể đang bị theo dõi (09/07)
-
Cô dâu mới cưới bị sét đánh tử vong khi đang tạo dáng để chụp ảnh (09/07)
-
Kẻ bị truy nã trốn sang Campuchia xin về đầu thú để được hưởng khoan hồng (09/07)
-
5 SỰ THẬT rúng động được phơi bày sau vụ “Hồng tỷ Nam Kinh” giả gái hẹn hò gần 1700 đàn ông - Hội chị em xin đừng mất niềm tin vào đàn ông! (09/07)
-
Diễn viên "lùn nhất" Việt Nam đáp trả khi bị nói ăn bám chồng Tây, không biết làm nghề gì (09/07)
Bài đọc nhiều




