-
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An
Xã hội
10/02/2018 20:50Sự thật 'bữa tất niên đắng lòng ngày cuối năm'?
Theo thông tin, chuyện là nhóm bạn của anh chàng nọ học chung bốn năm đại học, bây giờ đã ra trường được một năm, không có nhiều thời gian tụ tập như trước. Thế là cả nhóm bàn luận rôm rả trong nhóm chat rằng tất niên phải làm một bữa tiệc cho hoành tráng.
Họ bàn luận sôi nổi, hào hứng, ai cũng hẹn hò nhất định sẽ có mặt. Thế nhưng, khi đến nhà hàng vào tối ngày 7-2, anh chàng tá hoả khi phát hiện chỉ có đúng ba người bạn đến. Gọi điện thoại cho những người còn lại thì thấy 1001 lý do như bận, ốm, đi chơi với người yêu hay có người còn quên..
Quá ngán ngẩm với hội bạn bè, anh chàng vẫn quyết định ăn tất niên với những người đến nhưng không quên nhắn nhủ nhẹ nhàng với nhóm bạn bùng hẹn: "Từ nay không bao giờ tao còn hẹn hò gì với chúng mày nữa. Đúng là xa mặt cách lòng".
Kèm theo đó là ảnh bàn tiệc linh đình nhưng chỉ có hai khách đang ngồi bấm điện thoại.
Thông tin này đang bắt đầu được chia sẻ rộng rãi.
Nhưng thực tế không phải như vậy.
Hình ảnh đang kèm bài viết "Bữa tất niên đắng lòng cuối năm" được xác định tại nhà hàng V.H. Khi trao đổi với chúng tôi, đại diện nhà hàng V.H, cho biết: "Chắc tin tức sai chứ không hề có chuyện đặt tất niên nhưng chỉ có ba người đến. Hôm 7-2 là tiệc của một công ty lớn, rất đông khách. Vì sự kiện lớn như vậy nên bên nhà hàng không thể tiết lộ được thêm thông tin".
Một người dự tiệc tối 7-2 tại nhà hàng V.H cũng khẳng định hình ảnh đang chia sẻ trên mạng là chụp từ bữa tiệc của công ty anh và cho biết bữa tiệc diễn rất thành công với rất nhiều tham dự, không hề "lèo tèo vài người như trong bài chia sẻ kia".
Thực tế, trên mạng xã hội, từ facebook của những người tham gia tiệc, có rất nhiều hình ảnh về bữa tiệc linh đình đông vui này.
Trong khi đó, bài viết "tin giả" của các trang thông tin điện tử cũng không quên đính kèm một số bình luận của cư dân mạng, lấy từ các bài chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo Phương Vy (Tuổi Trẻ)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (22:19)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (41 phút trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (50 phút trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (1 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (2 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (3 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (4 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (4 giờ trước)