-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Xã hội
31/03/2015 17:47Sự thật đằng sau những vụ học sinh mất tích
Chiều 30-3, liên quan tới vụ bé Ngô Ngọc P. (8 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) bị nghi mất tích rồi sau đó được phía Campuchia thông báo đã tử vong, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết Công an TP đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu để phân tích vi thể tìm nguyên nhân gây ra cái chết cho bé P.
![]() |
| Sinh viên Lê Thị Hà Phương (trái) và di ảnh bé Ngô Ngọc P. - Ảnh: TTO |
Gia đình tổ chức người đi tìm kiếm, dán thông báo ở nhiều nơi và thông báo với Công an địa phương nhưng không có kết quả. Ngày 19-3, ba của bé P. nhận được thông báo của vợ từ Campuchia, nói qua để nhận xác con về. Khi tới nhận thi thể bé P., mẹ bé thông báo Cảnh sát Campuchia tìm thấy thi thể bé trên cánh đồng mía, đã khô và không còn nhận dạng được, chỉ xác định qua quần áo đồng phục học sinh và những vật dụng khác.
Theo một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM, do thi thể của bé P. đã khô, phần lớn cơ thể đã bị phân hủy, chỉ còn lại xương và da nên việc khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân gây ra cái chết gặp nhiều khó khăn. Qua khám nghiệm ban đầu thì chưa phát hiện vết thương do tác động ngoại lực trên thi thể, cũng chưa đủ cơ sở để nói bé bị lấy hết nội tạng như một số tin đồn vì toàn bộ phần mềm trên cơ thể đã phân hủy hết.
Căn cứ vào sự phân hủy của cơ thể, có thể thấy bé P. đã chết từ hàng chục ngày trước, không loại trừ khả năng bé bị bỏ đói cho tới chết. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định ban đầu, kết luận cuối cùng phải dựa vào kết quả phân tích vi thể mới có thể xác định được nguyên nhân và thời điểm tử vong của bé. Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan điều tra mới bàn và có hướng điều tra tiếp theo.
Trao đổi về việc có khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật hay không, vì khả năng bé P. bị bắt cóc đưa tới Campuchia sau đó mới tử vong, vị cán bộ điều tra nói: “Chưa thể trả lời việc này, vì cần có thời gian làm rõ ai là người đưa bé P. đi khỏi trường học. Phải chờ kết quả giám định, sau đó họp lại mới có hướng điều tra tiếp theo và ra các quyết định”.
Trong khi đó, liên quan tới vụ sinh viên Lê Thị Hà Phương (22 tuổi, sinh viên trường Đại học Quốc gia TP.HCM) được trình báo mất tích từ ngày 13-3, sau khi đi từ Ký túc xá trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Q.5, TP.HCM) tới tập sự tại một Công ty ở Bình Dương nhưng được phát hiện đã tử vong tại khu hồ đá, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (giáp ranh giữa thị xã Dĩ An, Bình Dương và Q.Thủ Đức, TP.HCM).
Cho tới nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết và những dấu hiệu khác. Bước đầu, Cơ quan điều tra đánh giá nạn nhân có dấu hiệu chết do ngạt nước, tuy nhiên phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng mới kết luận chính thức và cần thời gian điều tra để làm rõ vụ việc.
Căng thẳng việc học, nữ sinh CĐ Bách Việt tắt điện thoại, đi Đà Lạt
|
|
| Anh Châu đang dán tờ rơi tìm em trong lúc Diễm My bỏ đi - Ảnh: Hải Hiếu |
Theo anh Nguyễn Bá Châu (anh ruột Diễm My), hiện tại nữ sinh này đã về quê ở xã Hòa Hiệp Nam (H.Đông Hòa, Phú Yên) sống cùng cha mẹ. Sau nhiều ngày dò hỏi, Diễm My đã thú thật với gia đình về việc bỏ đi là do buồn về chuyện học hành và định hướng tương lai của mình. Do Diễm My là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em nên mọi người rất kỳ vọng vào em. Bị áp lực phải thành công nhưng em lại chọn học một ngành mà không biết tương lai sẽ làm gì nên chán nản.
Trong thời gian 4 ngày bỏ đi, trong túi của Diễm My có chưa tới 1 triệu đồng, tắt điện thoại và đi lên Đà Lạt rồi trở về lại TP.HCM. Người nhà Diễm My đã lo lắng, đưa thông tin tìm kiếm lên mạng và được các báo, trang mạng tìm đến đăng tải là mất tích. Người nhà của em còn đi báo công an nơi cư trú và nơi học tập của em để được hỗ trợ tìm kiếm. Nhiều trang mạng còn cố tình bịa thêm những chi tiết bí ẩn, giật gân giống như bị bắt cóc khiến nhiều người lo lắng.
“Trước đây, gia đình đã kỳ vọng nhiều vào bé My nên khiến em bị áp lực. Hiện tại, gia đình đang để cho My thoải mái để bình tĩnh trở lại, tự do lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho mình. Gia đình cũng đã thấy mình quá khắt khe khiến em bị áp lực. Do quá lo lắng nên đăng tin mất tích làm nhiều người bất an. Giờ tìm được em và hiểu được nguyên nhân bỏ đi nên tôi muốn các báo thông tin lại cho nhiều sinh viên yên tâm”, anh Châu nói.
Đồng Nai: Hai đứa trẻ “mất tích” đã đi học trở lạ
|
|
| Trần Vương và mẹ - Ảnh: A Lộc |
Trước đó, người nhà và một số trang mạng thông tin hai em Vương và Chiến mất tích gây hoang mang dư luận.
Anh Trần Viết Lưu, anh họ của Vương cho biết, ngày 22-3, trong lúc đi nhặt ve chai, Vương và Chiến vô tình làm hư xe đạp của Vương. Do lo sợ người nhà đánh nên hai em đã quyết định bán xe đạp lấy 50 ngàn đồng rồi đi lang thang lượm ve chai kiếm tiền mua xe mới.
Khi thấy hai em không về nhà, hai gia đình đã chia ra tìm kiếm nhiều nơi, phát tờ rơi đồng thời trình báo công an.
Theo lời kể của hai em, từ ngày 22-3 đến ngày 25-3, Vương và Chiến đã đi dọc tuyến đường từ ngã tư Vũng Tàu đến cầu Rạch Cát (TP.HCM) để nhặt ve chai bán kiếm tiền. Mỗi ngày hai em kiếm được hơn chục ngàn đồng để mua mì ăn, khát thì xin nước ở các hàng quán bên đường. Tối hai em ngủ tại ống cống trước Khu du lịch Suối Tiên, gầm cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc.
Ngày 26-3, hai em đi dọc Quốc lộ 1A về hướng Dầu Giây với ý định đi tới Nha Trang (Khánh Hòa) vì “ở đó có nhiều ve chai để nhặt” theo lời của Chiến. Tuy nhiên nhà xe không cho đi nên hai em bỏ ý định đó rồi quay lại TP.HCM. Khi đến cầu Rạch Cát thì anh Lưu đã được người đi đường chỉ dẫn tới đón về.
Cô Nguyễn Thị Phi, giáo viên chủ nhiệm của Vương cho biết, Vương mới chuyển trường vào học từ đầu năm. Ba em mất sớm, mẹ em làm công nhân một mình nuôi Vương ăn học. Trong lớp Vương hiền lành, ít nói, học kỳ rồi Vương đạt học lực trung bình - khá.
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (1 giờ trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (3 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (3 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)


