Xã hội

Sự thật sau tin đồn bắt cóc trẻ em ở Biên Hòa

Tối 3.4, tin đồn một bé gái bị bắt cóc tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lan nhanh trên mạng xã hội khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ.

Tối 3.4, tin đồn một bé gái bị bắt cóc tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lan nhanh trên mạng xã hội khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ.
Từ tin đồn thất thiệt trên facebook…

Khoảng 23 giờ ngày 3.4, trên tài khoản facebook N.V.V (ngụ TP.Biên Hòa) có đăng thông tin về một đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em bị công an bắt giữ. Nội dung cụ thể như sau: “Mọi người cẩn thận, nãy mình đi ăn về thấy một vụ bắt cóc trẻ em bên đường Võ Thị Sáu (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Nghi phạm là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, được một người đàn ông chở trên xe máy, người phụ nữ sau trói tay một bé gái chừng 5 - 6 tuổi, tóc ngắn ngang vai, bận đồ màu vàng. Hai người bắt cóc bị công an kiểm tra giấy tờ, còn em bé thì cứ la “tha cho con đi cô chú ơi”. Hiện giờ công an đã đưa hết mọi người về phường. Bà con cẩn thận nha. Mình không có câu like hay cái gì hết đâu. Nhà bạn nào có con nít cẩn thận nhé".
 

Kèm theo thông tin trên là 5 tấm hình chụp một tốp công an cùng xe đặc chủng đang làm việc với đôi nam nữ trên khiến mọi người hoang mang. Chưa đầy một giờ sau đã có hơn 1.000 lượt chia sẻ, cảnh bảo cho nhau kèm những dòng bình luận thể hiện tâm trạng hoang mang, lo lắng.

Đến sự thật đau lòng

Để làm rõ, sáng 4.4, chúng tôi đến Công an P.Thống Nhất tìm hiểu sự việc thì được một cán bộ công an cho biết không có chuyện bắt cóc, đó chỉ là tin đồn nhảm và bé gái có hình trên facebook cũng đang ở đây. Công an P.Thống Nhất cho biết bé gái có tên là Nguyễn Hồng Ngân (9 tuổi). Do không đồng ý qua ở nhà bà Liên (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) nên tối qua bị mẹ ruột là chị Nguyễn Thị Kim Yến (41 tuổi, ngụ P.Bình Đa) trói tay lại, rồi nhờ một người hàng xóm đưa lên xe chở đi. Khi đến đường Võ Thị Sáu, bé vùng vẫy khiến chiếc xe ngã xuống đường. Người dân thấy vậy nghĩ bé bị bắt cóc nên báo cho một tổ công an ở gần đó giữ lại. Sau khi đưa về trụ sở xác minh, Công an P.Thống Nhất đã cho mọi người về nhà nhưng bé Ngân nhất quyết không chịu về nên công an đã cho bé ngủ lại trụ sở qua đêm.

Tiếp xúc với chúng tôi, bé Ngân cho biết từ nhỏ đến giờ không được đi học, bị mẹ ép đưa gửi ở nhà bà Liên. Hằng ngày bé Ngân phải làm rất nhiều việc như lau nhà, rửa chén bát, đi lượm củi… và đặc biệt không bao giờ được ăn cơm, chỉ toàn ăn mì gói. “Bà Liên cho con ăn mì tôm cả ngày, con ngán lắm nhưng sợ mẹ đánh nên con không dám nói”, bé Ngân kể lại.

Cách đây mấy hôm, lợi dụng lúc bà Liên sai ra đầu ngõ mua đồ, bé Ngân đã bỏ trốn. Bà Liên lập tức thông báo cho mẹ bé qua tìm được và chở bé về phòng trọ ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Đến tối hôm qua người mẹ muốn đưa bé quay lại nhà bà Liên thì bé không đồng ý nên đã bị trói tay chở đi. Khi được hỏi giờ con muốn thế nào, bé Ngân rơm rớm nước mắt: “Con muốn ở với mấy chú công an” khiến các công an viên có mặt tại phường cũng chạnh lòng. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì mẹ bé Ngân là chị Nguyễn Thị Kim Yến xuất hiện đưa cháu bé về nhưng cô bé nhất quyết không chịu theo mẹ.

Chị Yến cho biết do gia đình khó khăn, chồng bỏ đi nên từ lúc sinh bé Ngân đã gửi cho bà Liên chăm sóc. Lâu lâu nhớ con chị lên đưa bé về chơi ít ngày rồi sau đó gửi cho bà Liên. Chị Yến cho biết khoảng hai tháng nay chị phát hiện bệnh nặng phải đi chữa trị. Bà Liên thấy chị khó khăn nên chỉ lấy 10kg gạo cùng 500.000 đồng/ tháng tiền công giữ bé Ngân.

Giải thích việc vì sao con mình không đồng ý qua nhà bà Liên mà chị lại ép rồi trói hai tay cháu Ngân lại, chị Yến cho rằng “Tôi chỉ hù nó thôi, làm vậy cho nó sợ”.

Trung tá Bùi Văn Giang, Trưởng Công an P.Thống Nhất, cho biết hiện tại bé Ngân vẫn không chịu theo mẹ về nhà. Còn chị Yến thì thú nhận không đủ khả năng và điều kiện để nuôi cháu Ngân. “Tạm thời chúng tôi cho bé Ngân ở lại đây và xin ý kiến lãnh đạo, sau đó sẽ liên hệ chỗ nào đó cho bé ở và học chữ”, ông Giang nói.
Theo Lê Lâm (Thanh Niên Online)