-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
22/10/2020 17:45Sự thật về bức ảnh mẹ ôm chặt con dưới lớp bùn đất được cho là do sạt lở ở Quảng Trị lan truyền trên MXH
Những ngày qua, các tỉnh miền Trung đang oằn mình chối chọi với mưa lũ. Hàng ngàn ngôi nhà ngập trong biển nước, thiệt hại rất nhiều về người và của hết sức nặng nề.
Trong khi người dân cả nước đồng lòng hướng về khúc ruột miền Trung thì lại có một số kẻ lại đăng tải thông tin không đúng sự thật lên Facebook với mục đích câu like.
Bức ảnh mẹ ôm con không phải nạn nhân trong vụ sạt lở ở Quảng Trị
Mới đây, trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh mẹ ôm chặt con dưới lớp bùn đất và chú thích rằng đây chính là nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hướng Hóa - Quảng Trị.
Cụ thể, bài viết được cho là xuất phát từ tài khoản Facebook mang tên L.N như sau: "Một gia đình 7 người thôn Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị không ai sống sót. Khi máy gạt và đội cứu hộ cào ra dưới lớp bùn đất, người mẹ vẫn đang ôm con với tư thế che chở của tình mẫu tử vô bờ. Nếu có thể xin tạc tượng đài nguyên mẫu để chạm đến lòng trắc ẩn và trái tim đồng loại. (Gia đình gồm 6 người và một phụ nữ đang mang thai là 7 người)".

Gia đình 7 người (gia đình 6 người, trong đó có 1 phụ nữ mang thai nên tính là 7) mà Facebook L.N nhắc tới là gia đình ông Phơi ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Vào khoảng 18 giờ chiều 17/10, căn nhà ông Hồ Văn Phơi đã bị vùi lấp do một trận sạt lở. Thời điểm đó, trong nhà ông Phơi đang có 6 người. Hậu quả, cả 6 người trong nhà ông Phơi đều bị vùi lấp.
Thông tin này được báo chí chia sẻ đều khiến ai nấy thương xót. Tuy nhiên, hình ảnh mẹ ôm con trong lớp bùn đất mà Facebook L.N đăng tải là chưa chính xác. Hình ảnh trên được cho là xuất phát từ một câu chuyện ở Trung Quốc.
Theo nhiều cư dân mạng đất nước tỷ dân thì bức tượng đất trên liên quan một trận động đất xảy ra vào ngày 30/8/2008 tại Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, các nhân viên cứu hộ phát hiện thi thể 2 mẹ con. Nhưng tư thế của họ khiến ai chứng kiến đều rơi nước mắt. Có vẻ như người mẹ đang cho con ăn thì xảy ra động đất, cô ấy theo bản năng vội vàng lao tới, dùng tấm thân mình che chở cho đứa trẻ, đến nỗi đôi đũa trong tay còn chưa kịp ném đi. Dù gắng sức bảo vệ nhưng do cả 2 bị vùi quá sâu trong đống đổ nát, khi các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đào lên thì họ đã qua đời.
Còn thông tin trên trang Kknews lại cho biết, hình ảnh mẹ ôm con này là xảy ra trong một trận động đất ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc năm 2010. Sau khi lực lượng cứu hộ dọn dẹp các mảnh vỡ xung quanh để tiếp cận được người phụ nữ, họ tìm thấy một bé trai vẫn còn nằm dưới. Người mẹ muốn bảo vệ đứa trẻ bằng cơ thể của mình. Thật không may, đứa trẻ cũng không sống sót.
Chưa rõ thực hư câu chuyện phía sau bức tượng đất mẹ ôm con này, nhưng rõ ràng nó đã xuất hiện từ lâu và không liên quan gì tới gia đình bị vùi lấp do sạt lở ở Quảng Trị hôm 17/10 vừa rồi.
Lan truyền tin giả Việt Nam đón siêu bão cấp 17
Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin thất thiệt rằng Việt Nam có thể đón siêu bão cấp 17 đổ bộ các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng vào khoảng ngày 25/10.
Nhưng ngay sau đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định đó là tin giả. Tính đến tối ngày 19/10, trên website chính thức (https://www.jma.go.jp/en/typh/) của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo về một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sẽ di chuyển vào Biển Đông. Dự báo cho thấy vào ngày 24/10, bão có thể mạnh cấp 11.

"JMA không hề dự báo về một siêu bão cấp 17 trên Biển Đông. Trong bối cảnh người dân vùng lũ đang chống chọi với sự khốc liệt của thiên tai, việc lan truyền những tin giả sẽ gây hoang mang không nhỏ cho bà con vùng lũ", Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn chia sẻ và cho biết thêm, Trung tâm sẽ liên tục đăng tải các thông tin chính xác, tin cậy nhất về cơn bão/áp thấp nhiệt đới này.
Theo M52 (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





