Xã hội
08/03/2015 19:37Sự thật vụ nam sinh viên đại học y nghi tự thiêu vì chuyện tình cảm
Sau nhiều ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện, nam sinh viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tử vong trước sự tiếc thương khôn nguôi của gia đình.
Sau nhiều ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện, nam sinh viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tử vong trước sự tiếc thương khôn nguôi của gia đình.
Trước nhiều thông tin trái chiều mà dư luận phản ánh trong những ngày qua, người nhà nạn nhân khẳng định, không có chuyện nam sinh viên tự thiêu vì buồn chuyện tình cảm. Đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc.
![]() |
Đám tang lặng lẽ của T. (ảnh Thơ Trịnh). |
Nam sinh viên bất ngờ bị bốc cháy trong phòng riêng
Ở trong phòng riêng một mình, sinh viên Đ.P.T (20 tuổi, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) bất ngờ bị bỏng lửa nặng, mà không biết nguyên nhân từ đâu. Sau nhiều giờ được điều trị tích cực tại bệnh viện, nam sinhviên này đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3/3 trước sự đau đớn của gia đình. Điều đáng nói, liên quan đến cái chết thương tâm của T., có không ít thông tin cho rằng nạn nhân tự thiêu do buồn chuyện tình cảm.
Trước đó, khoảng 7h tối ngày 1/3, bà H.T.H (mẹ của T.) hoảng hốt phát hiện khói nghi ngút bay ra từ phòng con trai mình. Nghi có chuyện chẳng lành đã xảy ra, bà H. vội vàng chạy lên mở cửa, thì phát hiện con trai mình đang bị bốc cháy dữ dội. Quá hoảng hốt, bà H. hô hoán những người trong nhà dùng chăn ướt dập lửa và đưa T. đi cấp cứu khẩn cấp tại khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Được biết, T. đang là sinh viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).
Theo thông tin từ bác sỹ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy: “Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng bỏng với diện tích 77%, trong đó bỏng sâu đến 61%. Toàn thân bệnh nhân đều bị bỏng lửa, công thêm bị bỏng đường hô hấp và khó tiên liệu được sức khỏe. Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã đưa bệnh nhân T. vào nằm điều trị tại khu chăm sóc bệnh nhân nặng. Tại đây, các bác sỹ đã điều trị sốc bỏng, đặt nội khí quản để bệnh nhân thở máy. Đây là trường hợp bỏng rất nặng. Do bị sốc nặng nên bệnh nhân bị lừ đừ”.
Cũng theo bác sỹ Đạo, do diện tích bỏng sâu của bệnh nhân khá nhiều. Toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ, chân, tay… đều bị bỏng rất sâu nên khả năng phục hồi rất thấp. Việc bỏng đường hô hấp là rất nguy hiểm, gây tổn thương đường hô hấp. Theo đó, bệnh nhân sẽ dễ dẫn đến bị suy hô hấp và có thể tử vong trong vòng 24 đến 48 giờ đồng hồ.
Trường hợp bệnh nhân có qua cơn nguy kịch thì quá trình ghép da chống nhiễm trùng cho bệnh nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các y bác sỹ đã hết sức tích cực để cứu chữa cho bệnh nhân.
Mặc dù, các bác sỹ tại khoa Bỏng – Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình cứu chữa nhưng T. đã không chiến thắng được “tử thần”. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, T. đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 3/3. Ngay sau đó, gia đình đã làm thủ tục đưa T. về an táng.
Trao đổi với PV, một người dân ngụ tại khu phố 1 (phường Phước Long B, quận 9) chia sẻ: “Vụ việc xảy ra với cháu T. quá bất ngờ, những người dân sống xung quanh không hề hay biết gì. Cho đến lúc, gia đình chị H. đưa cháu về an táng thì chúng tôi mới ngỡ ngàng, thương tiếc. Sự ra đi tức tưởng của cháu T. không chỉ là nỗi mất mát lớn của gia đình mà còn khiến cho những người dân nơi đây vô cùng thương xót. Bởi T. rất hiền lành, lễ phép với mọi người xung quanh và học rất giỏi”.
Nạn nhân tự thiêu do buồn chuyện gia đình?
Trao đổi với PV về T., một bạn tên N. (học chung cấp hai với nạn nhân) cho hay: “T. là người rất hiền lành, chăm chỉ học tập và luôn đạt thành tích học tập rất cao. Tuy nhiên, T. ít nói và rất hiếm khi chia sẻ, tâm sự chuyện riêng tư với mọi người. Theo thông tin từ nhiều người cho biết, trước lúc xảy ra sự việc T. có xin phép gia đình đi thăm một số bạn bè của mình. Đến chiều tối thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Cũng theo một số bạn bè cho rằng, có thể T. vì buồn chuyện tình cảm nên đã quyên sinh bằng cách tự thiêu”.
Trước nhiều thông tin nói trên, chiều ngày 4/3 PV đến nhà T. tại khu phố 1 (phường Phước Long B) để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc. Tại đây, một bạn gái tên X. (học chung lớp đại học của T.) cho biết: “Là bạn thân của T. bao nhiêu năm nay, tôi hiểu rất rõ về bạn của mình. Ngoài việc chăm chỉ, hiền lành, học giỏi, T. cũng là người rất mạnh mẽ và không chịu lùi bước trước những khó khăn.
Trước hôm xảy ra sự việc, tôi còn gọi điện cho T. bảo mai đi học đem sách cho mượn. Qua điện thoại, T. rất vui vẻ và nhận lời đề nghị của tôi. Chính vì vậy, tôi tin chắc rằng không bao giờ T. tự thiêu vì buồn chuyện tình cảm, như người ta đã nói. Đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc mà không một ai lường trước được”.
Đám tang T. diễn ra trong lặng lẽ, không tiếng kèn, tiếng trống cũng không ồn ào. Sự lặng lẽ ấy càng khiến mọi người nghẹn ngào, thương tiếc cho sự ra đi đường đột của T. khi tuổi đời còn quá trẻ. Trong căn nhà tang thương ấy, bạn bè và các thầy cô thay nhau tới viếng, tiễn đưa T. về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhìn đám bạn đông đúc của T., bà H. không khỏi nghẹn ngào cho số phận ngắn ngủi của con trai mình: “T. là đứa con được vợ chồng tôi hết lòng chăm sóc và dạy bảo. Từ nhỏ, cháu rất ngoan và biết vâng lời cha mẹ. Không chỉ được người trong nhà yêu thương, T. còn được nhiều bạn bè, thầy cô yêu mến, quan tâm. Hơn nữa, trước hôm xảy ra sự việc T. còn tỏ ra rất vui vẻ, không có dấu hiệu gì bất thường. Gia đình cũng rất yên ấm và không có chuyện gì xảy ra. Đó là bằng chứng khẳng định con tôi không hề bị cô đơn hay ruồng bỏ để khiến cháu phải nghĩ đến cái chết”.
Khi nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của T., bà H. chia sẻ: “Cho đến bây giờ, cũng không một ai biết nguyên nhân khiến ngọn lửa bốc cháy là do đâu. Nhưng tôi khẳng định rằng con trai tôi không bao giờ tự thiêu vì buồn chuyện tình cảm, giống như dư luận phản ánh trong những ngày qua. Điều đó là hoàn toàn sai sự thật.
T. vốn có tính hậu đậu, nên trước đến giờ mọi người trong nhà không để cháu sử dụng những đồ vật như bếp ga, dầu lửa. Hơn nữa, trong nhà tôi không hề có những vật dụng dễ cháy nổ. Việc xuất hiện ngọn lửa trong phòng T., có thể do T. dùng cái gì đó gây cháy mà quên nên không kịp trở tay”.
Nhớ lại giây phút xảy ra sự việc với con mình, bà H. cho hay: “Hôm xảy ra sự việc, tôi và mọi người đang ở nhà. Còn T. lên phòng riêng đóng cửa và bật máy lạnh. Tuy nhiên, sau đó ngửi thấy mùi khét và khói bốc ra từ phòng T., nên tôi vội vàng chạy lên thì phát hiện cảnh tượng đau lòng. Quá hãi hùng, tôi không còn đứng vững, té lên, té xuống mới có thể vào dập lửa được cho con”.
Ở trong phòng riêng một mình, sinh viên Đ.P.T (20 tuổi, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) bất ngờ bị bỏng lửa nặng, mà không biết nguyên nhân từ đâu. Sau nhiều giờ được điều trị tích cực tại bệnh viện, nam sinhviên này đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3/3 trước sự đau đớn của gia đình. Điều đáng nói, liên quan đến cái chết thương tâm của T., có không ít thông tin cho rằng nạn nhân tự thiêu do buồn chuyện tình cảm.
Trước đó, khoảng 7h tối ngày 1/3, bà H.T.H (mẹ của T.) hoảng hốt phát hiện khói nghi ngút bay ra từ phòng con trai mình. Nghi có chuyện chẳng lành đã xảy ra, bà H. vội vàng chạy lên mở cửa, thì phát hiện con trai mình đang bị bốc cháy dữ dội. Quá hoảng hốt, bà H. hô hoán những người trong nhà dùng chăn ướt dập lửa và đưa T. đi cấp cứu khẩn cấp tại khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Được biết, T. đang là sinh viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).
Theo thông tin từ bác sỹ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy: “Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng bỏng với diện tích 77%, trong đó bỏng sâu đến 61%. Toàn thân bệnh nhân đều bị bỏng lửa, công thêm bị bỏng đường hô hấp và khó tiên liệu được sức khỏe. Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã đưa bệnh nhân T. vào nằm điều trị tại khu chăm sóc bệnh nhân nặng. Tại đây, các bác sỹ đã điều trị sốc bỏng, đặt nội khí quản để bệnh nhân thở máy. Đây là trường hợp bỏng rất nặng. Do bị sốc nặng nên bệnh nhân bị lừ đừ”.
Cũng theo bác sỹ Đạo, do diện tích bỏng sâu của bệnh nhân khá nhiều. Toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ, chân, tay… đều bị bỏng rất sâu nên khả năng phục hồi rất thấp. Việc bỏng đường hô hấp là rất nguy hiểm, gây tổn thương đường hô hấp. Theo đó, bệnh nhân sẽ dễ dẫn đến bị suy hô hấp và có thể tử vong trong vòng 24 đến 48 giờ đồng hồ.
Trường hợp bệnh nhân có qua cơn nguy kịch thì quá trình ghép da chống nhiễm trùng cho bệnh nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các y bác sỹ đã hết sức tích cực để cứu chữa cho bệnh nhân.
Mặc dù, các bác sỹ tại khoa Bỏng – Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình cứu chữa nhưng T. đã không chiến thắng được “tử thần”. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, T. đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 3/3. Ngay sau đó, gia đình đã làm thủ tục đưa T. về an táng.
Trao đổi với PV, một người dân ngụ tại khu phố 1 (phường Phước Long B, quận 9) chia sẻ: “Vụ việc xảy ra với cháu T. quá bất ngờ, những người dân sống xung quanh không hề hay biết gì. Cho đến lúc, gia đình chị H. đưa cháu về an táng thì chúng tôi mới ngỡ ngàng, thương tiếc. Sự ra đi tức tưởng của cháu T. không chỉ là nỗi mất mát lớn của gia đình mà còn khiến cho những người dân nơi đây vô cùng thương xót. Bởi T. rất hiền lành, lễ phép với mọi người xung quanh và học rất giỏi”.
Nạn nhân tự thiêu do buồn chuyện gia đình?
Trao đổi với PV về T., một bạn tên N. (học chung cấp hai với nạn nhân) cho hay: “T. là người rất hiền lành, chăm chỉ học tập và luôn đạt thành tích học tập rất cao. Tuy nhiên, T. ít nói và rất hiếm khi chia sẻ, tâm sự chuyện riêng tư với mọi người. Theo thông tin từ nhiều người cho biết, trước lúc xảy ra sự việc T. có xin phép gia đình đi thăm một số bạn bè của mình. Đến chiều tối thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Cũng theo một số bạn bè cho rằng, có thể T. vì buồn chuyện tình cảm nên đã quyên sinh bằng cách tự thiêu”.
Trước nhiều thông tin nói trên, chiều ngày 4/3 PV đến nhà T. tại khu phố 1 (phường Phước Long B) để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc. Tại đây, một bạn gái tên X. (học chung lớp đại học của T.) cho biết: “Là bạn thân của T. bao nhiêu năm nay, tôi hiểu rất rõ về bạn của mình. Ngoài việc chăm chỉ, hiền lành, học giỏi, T. cũng là người rất mạnh mẽ và không chịu lùi bước trước những khó khăn.
Trước hôm xảy ra sự việc, tôi còn gọi điện cho T. bảo mai đi học đem sách cho mượn. Qua điện thoại, T. rất vui vẻ và nhận lời đề nghị của tôi. Chính vì vậy, tôi tin chắc rằng không bao giờ T. tự thiêu vì buồn chuyện tình cảm, như người ta đã nói. Đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc mà không một ai lường trước được”.
Đám tang T. diễn ra trong lặng lẽ, không tiếng kèn, tiếng trống cũng không ồn ào. Sự lặng lẽ ấy càng khiến mọi người nghẹn ngào, thương tiếc cho sự ra đi đường đột của T. khi tuổi đời còn quá trẻ. Trong căn nhà tang thương ấy, bạn bè và các thầy cô thay nhau tới viếng, tiễn đưa T. về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhìn đám bạn đông đúc của T., bà H. không khỏi nghẹn ngào cho số phận ngắn ngủi của con trai mình: “T. là đứa con được vợ chồng tôi hết lòng chăm sóc và dạy bảo. Từ nhỏ, cháu rất ngoan và biết vâng lời cha mẹ. Không chỉ được người trong nhà yêu thương, T. còn được nhiều bạn bè, thầy cô yêu mến, quan tâm. Hơn nữa, trước hôm xảy ra sự việc T. còn tỏ ra rất vui vẻ, không có dấu hiệu gì bất thường. Gia đình cũng rất yên ấm và không có chuyện gì xảy ra. Đó là bằng chứng khẳng định con tôi không hề bị cô đơn hay ruồng bỏ để khiến cháu phải nghĩ đến cái chết”.
Khi nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của T., bà H. chia sẻ: “Cho đến bây giờ, cũng không một ai biết nguyên nhân khiến ngọn lửa bốc cháy là do đâu. Nhưng tôi khẳng định rằng con trai tôi không bao giờ tự thiêu vì buồn chuyện tình cảm, giống như dư luận phản ánh trong những ngày qua. Điều đó là hoàn toàn sai sự thật.
T. vốn có tính hậu đậu, nên trước đến giờ mọi người trong nhà không để cháu sử dụng những đồ vật như bếp ga, dầu lửa. Hơn nữa, trong nhà tôi không hề có những vật dụng dễ cháy nổ. Việc xuất hiện ngọn lửa trong phòng T., có thể do T. dùng cái gì đó gây cháy mà quên nên không kịp trở tay”.
Nhớ lại giây phút xảy ra sự việc với con mình, bà H. cho hay: “Hôm xảy ra sự việc, tôi và mọi người đang ở nhà. Còn T. lên phòng riêng đóng cửa và bật máy lạnh. Tuy nhiên, sau đó ngửi thấy mùi khét và khói bốc ra từ phòng T., nên tôi vội vàng chạy lên thì phát hiện cảnh tượng đau lòng. Quá hãi hùng, tôi không còn đứng vững, té lên, té xuống mới có thể vào dập lửa được cho con”.
Gia đình không khiếu kiện Chiều ngày 4/3, trao đổi với PV về sự việc xảy ra với T., một đại diện khu phố 1 (phường Phước Long B, quận 9) cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi có đến hỏi thăm và chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình cháu T.. Theo thông tin từ gia đình cho biết, cháu T. tử vong do bị bỏng, chứ không có chuyện tự thiêu như dư luận phản ánh. Sự việc xảy ra, gia đình cháu T. không có khiếu kiện gì lên cơ quan chức năng”. |
>> Tai nạn bí ẩn của sinh viên Y khoa trong phòng kín
Theo Thơ Trịnh (Người Đưa Tin)
Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi xe xăng sang xe điện: Bài học từ nhiều quốc gia tương đồng
(23/07)

Xuất hiện nhiều clip bạo hành trẻ em ở phường Phú Nhuận, TP HCM, thực hư ra sao?
(23/07)

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ
(23/07)

Cận cảnh hiện trường vụ cháy 1.000m² kho phế liệu tại Hóc Môn, khói lửa bao trùm cả khu vực
(23/07)

Xe bọc thép của Bộ Công an sẽ làm nhiệm vụ đặc biệt dịp 2/9: 11 lỗ châu mai, 14 ống phóng lựu đạn khói
(23/07)

Đại lý đổi thưởng 107 tờ trúng số, có người trúng 28 tờ: Tổng số tiền khiến số đông tò mò
(23/07)

Đại diện Thuỷ điện Bản Vẽ nói về thông tin nước lũ 5000 năm mới có một lần
(23/07)

Người phụ nữ có hành động lạ trước khi tử vong ở công viên biển Nha Trang
(23/07)
Tin mới nhất
-
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (23/07)
-
Nhiều lần bị chê mặc xấu, nay vợ Duy Mạnh "lột xác" đúng chất tiểu thư xinh - sang, còn âm thầm ủng hộ Jack? (23/07)
-
Rodrygo: Yêu đương trước, tương lai Real Madrid tính sau (23/07)
-
Chuyển đổi xe xăng sang xe điện: Bài học từ nhiều quốc gia tương đồng (23/07)
-
Cận cảnh siêu xe Bugatti Veyron giá 50 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (23/07)
-
Em Xinh Say Hi liên tục lộ kết quả khiến fan tụt mood (23/07)
-
Cha thiên vị giao hết 35,7 tỷ đồng tiền đền bù đất cho con trai, con gái “trắng tay” không tranh giành, chỉ tặng ông 1 món quà ngày sinh nhật: Khi mở ra, ai cũng phải sửng sốt (23/07)
-
Cặp đôi Pakistan bị hành quyết vì "quan hệ bất chính" (23/07)
-
Gỡ mặt nạ "đại gia đá quý" điều hành đường dây ma túy khét tiếng (23/07)
-
Ông Trump tuyên bố áp thuế đối ứng 15% với Nhật Bản, hài lòng với thoả thuận "lớn nhất từ trước đến nay" (23/07)
Bài đọc nhiều
Tử vi thứ 4 ngày 23/7/2025 của 12 con giáp: Mão tốt số, Hợi mất của

Anh em sinh đôi người Việt tử nạn tại Đức: Người gây tai nạn sử dụng khí cười

Lũ ngập đến mái, người dân hốt hoảng bỏ nhà chạy trong mưa lớn

Người đàn ông trẻ phát hiện mắc 2 bệnh ung thư từ một dấu hiệu vào buổi chiều

Hai cô gái bị xâm hại, cưỡng đoạt tài sản rồi tống tiền khi đi chơi Tam Đảo