Xã hội

Sửng sốt cảnh bé gái rơi từ lan can tầng 2 xuống ở Nam Định: Trong nhà không có ai

Theo lãnh đạo UBND phường Trần Quang Khải, thời điểm xảy ra sự việc gia đình cháu bé không có ai ở nhà, cháu ngủ dậy không thấy ai nên ra lan can tầng 2 trèo ra và rơi xuống.

Ngày 29/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái rơi từ lan can tầng 2 xuống được người đàn ông đi xe đạp đỡ kịp thời, khiến nhiều người xem thót tim.

Theo nội dung trong đoạn clip, trong lúc đi xe đạp tại đường Trần Quang Khải (phường Trần Quang Khải, TP Nam Định), một người đàn ông bất ngờ phát hiện bé gái đang đu bám ở lan can tầng 2.

Theo lãnh đạo UBND phường Trần Quang Khải, thời điểm xảy ra sự việc gia đình cháu bé không có ai ở nhà. "Khi đó cháu bé mới ngủ dậy, do không thấy ai ở nhà nên cháu bé khóc và ra lan can ngồi rồi rơi xuống dưới. Rất may mắn là cháu bé được người đi đường đỡ kịp thời".

Sau khi bị rơi từ trên cao xuống, cháu bé được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra và chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông đỡ cháu bé sau đó rời khỏi hiện trường.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người không khỏi “thót tim” khi xem video clip này. “Đứng tim luôn”, “Đau tim quá”, “Hú hồn”, “Giật mình hà”, “Lại nữa”… là những bình luận mà cư dân mạng để lại bên dưới bài viết có chia sẻ đoạn clip.

Hành động của chàng trai này được nhiều người liên tưởng đến câu chuyện “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh đã nhanh chân leo lên mái nhà và chạy đến với mong muốn hứng và đỡ một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của một chung cư tại Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cũng nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Thông qua sự việc lần này, hy vọng người lớn sẽ quan sát và trông coi con trẻ cẩn thận hơn, đặc biệt là với những bé hiếu động.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doanhnghieptiepthi.vn/sung-sot-canh-be-gai-roi-tu-lan-can-tang-2-xuong-o-nam-dinh-trong-nha-khong-co-ai-161212906223816956.htm