-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Xã hội
03/05/2026 08:54Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 2/5, khi chiếc ôtô mang biển số Đăk Lăk chở theo ba người di chuyển từ khu vực Kon Tum cũ về phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Khi đang xuống chân đèo Vi Ô Lắc, đoạn qua xã Ba Vì, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng vào vách núi tại vị trí không có hộ lan bảo vệ, sau đó lật nghiêng.

Tại hiện trường, phần đầu xe bị biến dạng nặng khi cắm vào chân núi, trong khi thùng xe chắn một phần làn đường. Nhiều vật dụng trên xe văng ra ngoài sau cú va chạm mạnh. Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Đình Thọ (46 tuổi, trú tại Đà Nẵng) và một người tên Minh, chưa rõ lai lịch.
Người còn lại là anh Nguyễn Hồng Nam (34 tuổi, quê Đăk Lăk) bị thương và đã được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Hiện danh tính người điều khiển phương tiện vẫn chưa được xác định, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đèo Vi Ô Lắc dài khoảng 50 km, nằm trên quốc lộ 24, nối khu vực giáp ranh giữa xã Kon Plông và xã Ba Tơ. Với độ cao khoảng 1.300 m so với mực nước biển, tuyến đèo này nổi tiếng với địa hình hiểm trở, nhiều khúc cua gấp cùng điều kiện thời tiết thường xuyên có sương mù vào ban đêm và sáng sớm, gây hạn chế tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Thực tế, đây không phải lần đầu cung đường này xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Trước đó vào tháng 3, một vụ việc tương tự cũng khiến một người tử vong và hai người bị thương khi xe ôtô rơi xuống vực sâu 200 m.
Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua chủ trương đầu tư cải tạo hơn 48 km quốc lộ 24 đoạn Ba Tơ - Kon Plông với tổng kinh phí 2.350 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2026, nhằm nâng cao an toàn giao thông trên tuyến đường nguy hiểm này.
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (15 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (24 phút trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (37 phút trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)
- Ngành phim ngắn Trung Quốc chạm mốc 14,6 tỷ USD, xuất xưởng 470 bộ phim mỗi ngày nhờ AI (1 giờ trước)
- Từ bờ vực bỏ học đến tự chủ tài chính: Hành trình bền bỉ của cô gái 9X vượt nghèo (1 giờ trước)
- Nam nhân viên dạy luật cho lãnh đạo ngay giữa phòng họp trước khi nghỉ việc (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn cao nhất 166 triệu đồng/lượng, thế giới neo ở mức cao (1 giờ trước)
- Porsche Macan chạy xăng chính thức "khai tử" từ giữa năm 2026: Bước ngoặt đầy nuối tiếc (1 giờ trước)
- VTV2 thay đổi diện mạo: Phim truyện giờ vàng thế chỗ bản tin Thời sự 19h (1 giờ trước)