Xã hội
30/06/2015 22:26Tài xế bị ném đá trúng mắt kể lại đêm kinh hoàng
“Nghe tiếng kính xe vỡ rồi một vật cứng đập vào mắt. Mọi người hét lớn "xe bị ném đá, ném đá". Đưa tay lên, tôi thấy mí mắt bị rách sâu, máu chảy ra nhiều lắm. Mọi người trên xe hoảng loạn...”.
“Nghe tiếng kính xe vỡ rồi một vật cứng đập vào mắt. Mọi người hét lớn "xe bị ném đá, ném đá". Đưa tay lên, tôi thấy mí mắt bị rách sâu, máu chảy ra nhiều lắm. Mọi người trên xe hoảng loạn...”.
Đó là lời kể của tài xế Phan Văn Đoàn (45 tuổi, nạn nhân trong vụ ném đá xe khách tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), phải khâu 29 mũi xung quanh mắt.
Đêm kinh hoàng
Ngày 30.6, anh Phan Văn Đoàn, lái xe khách của Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai, vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.
Anh Đoàn vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể về thời điểm xe khách bị hứng “mưa đá” khi lưu thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn thôn 1, xã Đắk Nrot, huyện Đắk Mil).
![]() |
Tài xế Phan Văn Đoàn bị ném đá trúng vào hốc mắt, phải khâu 29 mũi. Hiện anh Đoàn đang thuê một phòng trọ trên địa bàn quận 1, TP.HCM để điều trị. |
Tài xế Đoàn cho biết, xe khách giường nằm hai tầng của nhà xe Thuận Tiến xuất phát tối 28.6, chở đầy khách từ Gia Lai đi TP.HCM, lưu thông trên quốc lộ 14. Khi xe đến địa bàn xã Đắk Nrot, anh Đoàn thay tài cho một tài xế khác tiếp tục hành trình, còn mình ra giường nằm số 5, phía sau vô-lăng để nằm ngủ.
“Tôi đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng kính vỡ "rảng rảng". Một vật cứng bay qua lớp kính xe đập vào mắt khiến tôi choáng váng. Máu chảy ướt khắp cả mặt. Mọi người trên xe hốt hoảng la hét nói "xe bị ném đá, xe bị ném đá" - tài xế Đoàn kể - Lúc đó, nhiều hành khách trên xe cũng bị kính vỡ bay trúng mặt, nhiều người hoảng sợ khóc thét, rồi tôi được mọi người dùng bông băng cầm máu”.
Sau đó, nhà xe kiểm tra thì phát hiện 2 lớp kính chắn gió của tầng 1 và tầng 2 xe khách bị đá ném vào vỡ nát.
Sự việc ngay sau đó được trình báo với công an địa phương. Tài xế Đoàn được đưa đến Trung tâm Y tế Đắk Mil cấp cứu, nhưng vết thương nghiêm trọng nên được chuyển về TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Đoàn bị giập tuyến lệ, rách da mặt vị trí quanh hốc mắt và phải khâu 29 mũi.
“Xe tôi chạy cũng không tranh giành khách với các nhà xe hãng khác, nên không có chuyện tư thù phải ném đá hại nhau. Ngoài xe tôi cầm lái bị ném đá, nhiều hãng xe khách khác chạy từ Đắk Lắk đi Bình Phước cũng thường bị ném đá. Cánh tài xế than trời. Việc ném đá không những gây hư hỏng tài sản, mà còn có thể gây hại đến tính mạng của hàng chục hành khách trên xe”, tài xế Đoàn bức xúc nói.
Cũng theo tài xế Đoàn, anh là lao động chính trong gia đình 4 người, gồm vợ và 2 con. “Đứa lớn đang học đại học năm 2, còn đứa nhỏ lên 7 tuổi. Giờ tôi bị ném đá phải khâu 29 mũi xung quanh mắt thế này, không biết sắp tới có thể tiếp tục công việc lái xe hay không. Kinh tế gia đình trong thời gian tới sẽ ra sao khi hai con đang tuổi ăn học?”, anh Đoàn lo lắng.
Ném đá... cho vui!
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đắk Mil có mặt ghi nhận vụ việc. Từ lời khai các nhân chứng, thời điểm xe bị ném đá lúc nửa đêm, qua rà soát, công an địa phương xác định thời gian này có nhóm gồm 7 thanh niên, trong đó có một cô gái, tất cả đều ở xã Đắk Nrot, tổ chức ăn nhậu tại thôn 1. Ngay trong ngày 29.6, lần lượt các đối tượng được mời lên trụ sở công an để làm rõ.
![]() |
Chiếc xe khách giường nằm bị ném đá khiến cửa kính chắn gió bên hông ở tầng 1 và tầng 2 bị vỡ nát. Ảnh: Duy Hậu |
Đại úy Bùi Xuân Hùng - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil - cho biết, trong 7 đối tượng có liên quan tới việc ném đá thì có 3 đối tượng trực tiếp ném đá vào xe khách Thuận Tiến, gồm: Lăng Thanh Mẫn, Nguyễn Song Hùng (cùng 19 tuổi) và Lê Văn Hải (22 tuổi).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do nhậu say nên khi Hải đề xuất việc ném đá thì Mẫn, Hùng đồng ý. Cả ba leo lên đồi và thấy xe khách Thuận Tiến chạy ngang nên thay nhau nhặt đá ném liên tiếp vào xe, khiến xe bị vỡ nát kính chắn gió phía hông ở tầng 1 và tầng 2. Khi xe khách dừng lại, các đối tượng vẫn liên tục ném đá làm bể tấm kính phía sau xe.
Đại úy Hùng cho biết: “Các đối tượng có liên quan đều chưa có việc làm ổn định, thường xuyên tổ chức ăn nhậu đêm khuya. Đây là sự việc rất nghiêm trọng, công an địa phương đang xem xét để khởi tố vụ án”.
>> Ném đá xe khách khiến tài xế có nguy cơ hỏng mắt: Bắt thêm một nghi can
>> Nhậu xong, cầm đá đi ném xe khách cho vui
Theo Đông Thịnh (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục

Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long
(21/07)

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3
(20/07)

Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn
(20/07)

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"
(20/07)

Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay
(20/07)

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp
(20/07)

Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật
(20/07)

Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long
(20/07)
Tin mới nhất
-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"

4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản

Phó chủ tịch Quảng Ninh nêu lý do lực lượng cứu hộ ra hiện trường lật tàu có "độ trễ"

Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án