-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Xã hội
08/01/2015 17:08Tài xế “bóc mẽ” hệ thống biển báo “lỗi" ở cầu Nhật Tân
Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, một tài xế nhà ở Ngọc Thụy, Gia Lâm nói: “Vừa đi tiễn người nhà về, lần đầu tiên được đi cây cầu mới, cảm giác thật tuyệt vời. Đường nhẵn thín, đèn đuốc sáng choang... khiến cho em từ đường ADV (đường An Dương Vương) rẽ vào mà như lạc vào thế giới khác”.
![]() |
| Biển báo với những dòng chữ bé tí khiến tài xế gặp khó. |
Tài xế này cũng vạch ra một số vấn đề bất cập về biển báo. Cụ thể, lái xe cho rằng: “Còn cách Nội Bài khoảng 10km, có biển chỉ dẫn rẽ phải để đi Nội Bài. Mấy xe đằng trước sau phút đắn đo thì chạy theo biển, em nghi ngờ nên giảm tốc độ đến thật gần để quan sát thì hỡi ơi… có một dòng chữ li ti ở dưới “dành cho xe máy và xe thôi sơ”.
“Vào gần đến nhà ga T2 có 1 biển chỉ dẫn với 2 mũi tên đường vào bãi đỗ và đường lên tiễn, oái oăm là mũi tên đường lên tiễn lại ở sau nên em đi quá mất 100m, lại phải tìm đường quay lại (thực ra là cùng vào một chỗ, lấy thẻ xong mới chia làm hai)”.
“Hai tiếng sau, khi tiễn người nhà xong em lấy xe ra về tìm mãi không thấy lối ra đành phải leo lên cửa tiễn rồi lộn xuống (không hiểu do em không thấy biển hay chủ ý họ làm như thế?)”.
“Về đến đầu cầu phía HN em lại bị quá đà phát nữa vì cái biển bé tí hin chỉ rẽ phải đi cái làng gì đó (tại sao họ không ghi An Dương Vương hoặc Âu cơ hay Trung Tâm Hà Nội?) thế là lại phải bon tiếp rẽ ra Nguyễn Hoàng Tôn rồi lộn lên Lạc Long Quân ra Âu Cơ”.
Nhiều tài xế phản ánh tình trạng biển báo nhiều bất cập khiến rất nhiều xe phải chọn phương án lùi xe hoặc chấp nhận đi ngược chiều để tìm đúng đường cần đi. Các tài xế cho rằng, nếu không khắc phục sớm thì hệ thống biển báo sẽ có nguy cơ “biến” thành tác nhân gây tai nạn.
Số tài xế khác thì quan tâm đến chuyện “con đường đối ngoại”, là cửa ngõ để khách quốc tế vào Thủ đô nhưng biển báo chỉ “rặt” tiếng Việt mà không có lấy bất kể chỉ dẫn nào bằng tiếng Anh.
Trước những bất cập nêu trên, đơn vị tiếp nhận quản lý sẽ còn rất nhiều việc để làm nhằm tạo thuận lợi cho cả khách ta lẫn khách Tây khi đi trên tuyến giao thông huyết mạch này.
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
