Hai ngày sau khi lái ôtô tông chết bà bán mắt kính trên vỉa đại lộ Bình Dương rồi chạy khỏi hiện trường, người đàn ông 64 tuổi đã ra trình diện.

Hai ngày sau khi lái ôtô tông chết bà bán mắt kính trên vỉa đại lộ Bình Dương rồi chạy khỏi hiện trường, người đàn ông 64 tuổi đã ra trình diện.

Ôtô bị thủng kính sau khi tông chết người phụ nữ. Ảnh: Nguyệt Triều.

Chiều 6/4, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, ông Nguyễn Khắc Đông (64 tuổi, cán bộ hưu trí) đã đến thú nhận là tài xế ôtô tông chết bà Nguyễn Thị Đắc (59 tuổi) - người đang bán mắt kính, khẩu trang trên vỉa hè hai hôm trước.

Theo lời khai ban đầu, chiều 4/4, ông Đông mượn chiếc Hyundai 5 chỗ của bạn, đang lái về nhà ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một. Khi ôtô chạy trên đại lộ Bình Dương, do trời mưa nên ông để lạc tay lái lao vào quầy bán hàng trên vỉa hè.

Cú đâm hàng loạt khiến người phụ nữ bán hàng bị hất văng, tử vong tại chỗ; ôtô thủng kính, rơi nhiều phụ tùng phía trước. Do hoảng loạn, ông đã lái ôtô rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát sau đó đã trích xuất dữ liệu camera của một số hộ dân và trạm thu phí Suối Giữa, cách hiện trường khoảng một km, để truy tìm ôtô gây nạn.

Ông Đông và ôtô đang bị tạm giữ để điều tra.

 

Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)