Anh Bùi Đức Tú (34 tuổi, quê Quảng Ngãi), một trong hai tài xế của chiếc xe khách gặp nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc xảy ra trên đèo Khánh Lê vào tối 16/11.

Chuyến xe này xuất phát lúc 20h từ bến xe Đà Lạt đi Quảng Ngãi trong điều kiện trời mưa lớn liên tục.

Anh Tú cho biết, những xe đi trước đã thông báo lại là không phát hiện sạt lở nên hành trình vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên, khi chiếc xe vừa xuống đèo thì tai nạn bất ngờ ập đến.

“Khi đất đá ập xuống, hành khách trên xe hoảng loạn, nhiều người la hét, kêu cứu. Trên xe có cả người già lẫn trẻ nhỏ,” anh Tú chia sẻ trên báo Tiền Phong.

Trong số hai tài xế trên xe, anh Tú may mắn đang ngủ lúc tai nạn xảy ra. Anh kể, theo lời tài xế xe phía sau thuật lại, một thân cây lớn từ trên núi đã trôi xuống, sau đó là nhiều tảng đá lăn ập xuống và đè lên phần đầu xe. Đáng tiếc, tài xế lái xe thời điểm sạt lở đã tử vong.

Giữa sự hỗn loạn, may mắn là một vài người từ các xe phía sau đã nhanh chóng chạy đến, đập cửa hông xe để kéo mọi người ra ngoài. Những hành khách không bị thương hoặc chỉ bị xây xát nhẹ ngay lập tức hỗ trợ đưa những người bị yếu hơn ra ngoài trước.

Anh Nguyễn Hoàng, một du khách bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, kể lại rằng trước đó đã có một xe khách bị đá rơi trúng, và ngay sau đó, xe của anh cũng bị ảnh hưởng bởi sạt lở. "Khi đất đá đổ xuống liên tục, ai cũng hoảng sợ," anh Hoàng chia sẻ. 

"Đến khoảng 2h35 rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa cả đoàn về cơ sở công an an toàn," anh cho biết thêm.

PV (SHTT)