Xã hội

Tài xế và phụ xe bất tỉnh trong cabin biến dạng trên quốc lộ

Phanh gấp tránh người đi xe đạp, nhiều bó thép trên xe trọng tải hạng nặng xô về phía trước rồi văng xuống đường. Khi cabin lật úp, tài xế và phụ xe bất tỉnh.

Phanh gấp tránh người đi xe đạp, nhiều bó thép trên xe trọng tải hạng nặng xô về phía trước rồi văng xuống đường. Khi cabin lật úp, tài xế và phụ xe bất tỉnh.
Chiều 13/3, anh Tạ Việt Dũng (31 tuổi, trú Yên Lạc, Vĩnh Phúc) điều khiển đầu kéo chở thép di chuyển trên quốc lộ 2 hướng về Hà Nội.
 
Theo một nhân chứng, đến xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), gặp người đi xe đạp ngang qua đường, tài xế đã phanh gấp khiến toàn bộ thép trên xe xô về phía trước, cabin lật úp xuống. Chứng kiến, người dân thấy tài xế và phụ xe nằm bất động trong cabin.
 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Zin.

 
Tại hiện trường, nhiều bó thép lớn văng xuống đường, đâm nát cabin đầu kéo. Sự việc khiến một đoạn đường trên quốc lộ 2 ùn ứ.
 
Trung tá Lê Văn Duyển, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 15 (Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết, anh Dũng và phụ xe Nguyễn Tất Thành cùng ở huyện Yên Lạc. Sau sự việc, cả 2 được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu.
 

Lực lượng chức năng cứu hộ phương tiện gặp nạn. Ảnh: Minh Zin.

 
Chiều muộn cùng ngày, tinh thần của tài xế và phụ xe vẫn hoảng loạn, họ đã qua cơn nguy kịch. Các phương tiện trên tuyến đường đã lưu thông trở lại.
 
Theo Hoàn Nguyễn (Zing.vn)